do tiệm phá lấu mình hay ăn không hải quán ưa thích nên không áp mã được thành ra chuyển qua Lì ăn.
phần phá lấu nướng là 2 phần trộn lại nên nhìn nhiều vậy chứ thực ra ít à.
phá lấu ninh mềm nhừ, mấy đứa răng yếu như mình khá thích, nước phá lấu vừa ăn, ít topping quá buồn kinh
Thái độ nhân viên thu ngân tồi thậm tệ như dưới lỗ cống chui lên
Nay mình đi ăn thù thấy mỗi nhân viên thu ngân sủa nhiều đợt như sau:
- Vừa vào ngồi đặt đít xuống thì sủa: Đi 3 người thì qua bàn này ngồi, bàn đó không đủ chỗ để đồ ăn, mà chén phá lấu bé gần bằng cái lỗ mũi.
- Gọi 3 phần ăn xong mình gọi thêm 1 phần mà kêu tối 2 3 lần thu ngân mới dòm lên, sau đó ko thèm phản hồi khách mà sủa: Con kia thêm 1 chén.
- Khi hỏi có khăn giấy khô không lại sủa: Ở đây không có khăn giấy khô, có khăn ướt trên bàn đó.
- Tính tiền đưa tiền thì sủa liên tục 2 lần: Mới mở bán không có tiền lẻ, xong để mặc khách ngồi ngơ ngác.
Nhân viên thật thú ...tính, nhầm thú vị.
Nhân viên như bố đời ????
Chưa nói đến chén phá lấu lèo tèo ăn không dính răng..
Nếu không phải vì phá lấu Q4 chỉ bán buổi tối thì cũng k mò đến đây ăn ..
Lâu lâu thèm phá lấu là cứ nghĩ ngay đến quán này, tại mình không biết nhiều quán phá lấu lắm ????????????
Đồ ăn ngon, nhưng lâu vẫn bị ám mùi tí ????????????
@t4_eattheworld
Bán phá lấu hay bán thịt luộc, nhạt nhẽo, không mùi, không vị, không béo.
31k mà thua phần 5k quán lề đường.
Ai***ngu vào ăn 1 lần bỏ chạy 1 lần tới già.
Mình ăn phá lấu lì nhiều lần. Giá trung bình 25-30k chén tuỳ chén hay nướng. Đợt này Lì đổi chủ tăng giá đột biến trên menu 31k chén và 40k nước. Bảng giá chưa thay đổi là 30k và 35k. Chất lượng thức ăn vẫn ổn, lượng cũng ko tăng lên. Quán vẫn vậy, phục vụ vẫn vậy.
Với giá này cho 1 chén phá lấu nhỏ như vậy là quá mắc. Mình sẽ không bao giờ quay lại
Mình đến quán ăn sau khi tan làm, tầm 19h30. Khách trong quán cũng không quá đông nhưng chỗ để xe phía trước quán đã hết. Nhân viên bảo mình qua gửi bên hông quán, nhưng không nói là có thu phí. Đến lúc về mình lại bị người giữ xe thu phí (5k). Nếu tất cả khách hàng đều phải gửi xe và chịu phí như thế thì mình không nói. Mà ở đây ai đến còn chỗ gửi xe thì không sao, hết chỗ phải mất tiền. Đáng lẽ quán phải thuê chỗ đó cho khách để chứ không phải bắt khách gửi xe rồi trả phí.
Đồ ăn thì vẫn ok nhưng ít so với giá, thái độ nhân viên thì cũng không niềm nở cho lắm. Nói chung mình ăn xong bữa đó mà thấy rất bực mình.
Bắt ép khách hàng phải theo ý muốn nhân viên. Trả tiền như thế nào cũng phải nghe theo ý nhân viên chứ phải thối mấy chục thì nhất quyết không chịu. Chắc lần sau không dám quay lại mình sợ nhân viên ở đây quá :)
Đặt 1 phần lẩu vs 1 phần phá lấu chén 78k nhìn như cái lỗ mũi quán sợ hết đồ ăn hay sao cho chừng đó. Cho vậy thôi thì đưa zo cái bọc đưa cho lẹ bỏ hộp chi cho to thế . Cầm zo hầm hố nhìn tưởng nhiều lắm mở ra mới ôi thiệt là bất ngờ. 78k tránh dc một quán như z cũng hay .See you never gặp lại