Quán chỉ là 1 cái bàn nhỏ trước tiệm phở thôi nhưng khá đông khách. Bà chủ quán vui tính và hài hước. Rất hay trò chuyện với khách. Quán mở cửa từ 14h30 đến 21h. Để xe ngay bên hông quán trước cửa tiệm phở và tự trông xe nhé.
Chỉ có món phá lấu bình thường chứ không có phá lấu chiên. 1 chén đềy đủ 17k 1 ổ bánh mì 3k. Nước sâm 5k/ chai.
Phá lấu ăn ngon, mềm nước dùng thơm mùi nước dừa. Nhưng điều đặc biệt là mước mắm chấm ăn kèm. Vị chua chua ngọt ngọt dễ ăn. Lần đầu mình ăn mà hết 1 chén nước mắm.
Tối qua đói bụng tui lướt app tìm phá lấu, trc khi order zo hẳn foody coi từng cái comment toàn 9.0 10.0 khen ngon mới dám order. Tôi ko hiểu khẩu vị của các bạn có vấn đề hay tôi xui mua trúng ngày mà phá lấu mặn chát, ngang ngang kiểu gì? Khó tả. Tôi phải chắt hết phần nước chỉ lấy lòng chấm mắm ăn. Tui viết complain này trong khi order 1 quán phá lấu khác và nhớ về chén phá lấu đáng thất vọng hôm qua ????
Do muốn ăn phá lấu mà ghé quán nhưng lại xa hơn dự tính, vừa bước vào quán thì trời mưa lớn nên ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn ????????. Mình ăn mì phá lấu, thấy nước dùng ngọt béo vừa phải nên thấy rất thích. Cô chủ quán cũng rất thân thiện
Phá lấu bò Cô Lệ đã đổi sang địa chị 463 Nơ Trang Long (chung với quán cơm Ba Cu) cách đầu đường Vũ Ngọc Phan không xa lắm, mấy bước chân. Cô Lệ bán lâu năm rồi, có nước chấm đặc biệt chua chua ngọt ngọt. Chủ nhà địa chỉ Số 2 VNP lấy lại mặt bằng rồi ra bán pl luôn mà toàn pl heo không à, thấy ghê.
Mình vừa ăn ở đây, quán phá lấu ở địa chỉ Vũ Ngọc Phan đã bị đổi rồi, bạn nào muốn ăn chạy lên xíu ngay chỗ quán cơm Bacu ấy, rất ngon luôn. Còn quán ở địa chỉ cũ mình ăn rồi phèo nó cho là phèo heo không phải phèo bò.
Mới ăn cách đây 2-3 hôm.
Vì quán gần nhà nên ghé ăn thử. Thấy ăn cũng khá ngon, mình ghiền là nước chấm, chua chua ngọt ngọt. 2 tô 34k, thêm 2 bánh mì là tròn 40k. Ăn chẳng đã miệng ????
Điểm trừ là đem ra chén bể cho mình ????