Nằm trong ngõ 243, ngõ khá nhỏ
Có chỗ để xe máy
Chỗ ngồi trong nhà, mát mẻ , phục vụ nhanh
1 phần phá lấu có giá 28k, ăn kèm bánh mì
Phá lấu có lòng, lá mía, không có lá lách
Bánh mì giòn
Nước gọi riêng, trả tiền riêng
Nhiều lần chạy ngang đây để vào chợ 200 ăn đúng quán mình thích nên chưa bao giờ ghé, mặc dù có anh giữ xe đứng phía ngoài mời rất nhiệt tình nhưng vẫn đi luôn, cho tới bữa đang thèm thì chỗ muốn ăn lại nghỉ bán nên quyết định ăn thử. Vài quán thấy cũng đông, em trai phục vụ rất dễ thương, lễ phép, mình gọi chén đầy đủ và bánh mì chừng 5p là có ăn, nếm thử thấy cũng vừa miệng, lòng bò nấu mềm vừa, mình hỏi thì có bán theo ký đầy đủ là 300k, có dịp sẽ ghé nữa.
Mình đặt mua dùm 4 bịch phá lấu nước và 2 phá lấu chiên bịch nào củng đúng 8 miếng phá lấu có bịch 9 miếng mà vừa ko phải to quá. 20K là hơi quá đáng nghe có tiếng bên Q4 nên muốn ăn thử còn mọi khi mình hay ăn ở hẻm 200 là xe cô oanh rất okay vá rất nhiều tuy chỉ mắc hơn 2k nhưng đáng đồng tiền rất nhiều luôn.
Mình nghe danh lâu rồi nên giờ mới đi ăn thử. Tiệm trong hẻm đông đúc xe qua lại, khách cũng đông nữa nên phải chờ ăn xong có bàn rồi mới đc vô ngồi. Mình là đứa ăn nhạt nên cái vị ở đây mình thấy vừa miệng, thêm nước chấm vào chua chua tí là ngon. Chén nhỏ, nước phá lấu ít , chấm ko đủ 1 ổ bánh mì.
Mình và bạn mình ăn hết 3 chén 2 bánh mì là 81k. Mình mới hỏi “ủa sao rẻ vậy?” vì tụi mình có kêu 1 ly nước sâm cúc nữa. Thì ngay sau đó có 1 người khác lại tính tiền nước nữa. Đồ ăn và nước tính riêng.
Mình nghĩ cái này hơi bất tiện, với khách sẽ ko thấy thoải mái lắm. Tốt nhất cứ gom chung lại tính thì ok hơn.
Về đồ ăn thì hợp với mình. Có dịp mình sẽ ghé.
1 chén nhỏ, 3 chén bình thường , 1 phá lấu mì. Trả lại 1 ổ bmi mà 187k ??? Kh có gì đặc sắc. Chén nhỏ hay chén bình thường kh chênh nhau là mấy. Bé tí tẹo nghe review q4 ngon rẻ. Mà kh thấy ngon cũng kh hề rẻ???
Thái độ bán hàng cực kỳ tệ, chẳng có 1 sự thân thiện hay tử tế 1 chút nào với khách. Cũng hên là mình mua mang về chứ ko ngồi lại chứ chắc ngồi ăn cũng chẳng ngon lành gì. Phá lấu thì cũng bth nếu như ko muốn nói là quá mắc. Thấy đc review trên Top10 nên ghé thử, đến nơi thì thấy vắng tanh là cũng hiểu rồi. Nói chung chị đứng bán hàng nhìn là ko muốn ăn rồi! Vĩnh biệt!