Quán nằm trong khu chợ 200 nổi tiếng về ăn uống gần nhà thờ xóm chiếu, mình gửi xe gần đó xong đi tản bộ tìm quán ăn.
Quán cũng khá đông mọi người ngồi ăn, quán bán ở chợ nên kê bàn ngay chỗ đường đi luôn. Quán tuy đông nhưng làm cũng nhanh, chỉ 5 phút là mình có món
Mình gọi 2 phần thập cẩm ăn với 1 bánh mì hết 47 ngàn, nội tạng được làm sạch ăn không bị hôi tanh, bánh mì giòn giòn ăn kèm rất ngon, so với các quán khác thì thấy cũng ổn.
Khu quận 4 là một đống đồ ăn vặt, và phá lấu sẽ còn nhiều chỗ ngon hơn. Đi tuốt sâu vào trong gần ngay nhà thờ rồi là sẽ thấy chỗ này nhỏ nhỏ lề đường vỉa hè. Có phá lấu nước và chiên. Mình lỡ kêu mỗi cái 2 phần cho 2 đứa ăn chiên nước đủ cả và cuối cùng là quá nó vì cái chén nó nhiều lắm nhé :(. Nước phá lấu tạm tại nghe mùi bơ sữa quá. Nước chấm ở đây ko ngon nên mình phải kêu riêng muối tiêu chanh ăn cho đỡ ngấy. Giá 80k 4 chén nhưng hai chén là đủ rồi, có cả mì và bánh mì ăn kèm nha.
Quán phá lấu nằm trong khu chợ 200, trước cổng trường tiểu học, cũng khá gần khu nhà thờ.
Có 2 nồi là phá lấu nước và phá lấu chiên, một chén nhỏ nhưng khá nhiều, mình ăn kèm với một ổ bánh mì là no, nước phá lấu hơi nhạt, có vị thơm nhẹ của bơ, béo vị nước dừa hơn nữa là ok, nước chấm chua pha loãng quá, cực dở luôn.
Đối diện có quán nước mía uống cũng ok, ly hơi nhỏ, đá nhiều.
Bữa đi chơi về đói bụng nên cả đám ghé vô ăn, cái ông dẫn đường chạy vòng vèo mệt dễ sợ. Quán lề đường nhỏ xíu trước nhà thờ, đối diện có bán nước nên cũng tiện. Nước phá lấu ăn cũng được, không đặc sắc nhưng cũng không dở, có điều mình thấy ko được vệ sinh mấy nên cũng hơi ngại miệng. Được cái bữa đó đói gặp bánh mì giòn giòn nữa nên ăn có 1 chén mà 2 ổ bánh mì, còn lại cho bạn kia ăn phụ, nước chấm mình thấy ngon nhưng hơi ngọt.