Kiểu như bạn đang đi rửa xe hay tìm chỗ hóng mát mà đói bụng thèm ăn vặt thì kiếm ở đâu?
Ok đây là Phá Lấu Cô Lài mình vừa kiếm ra, cũng khá gần nhà của mình. Cô dễ thương, phá lấu ngon không bị hôi nè, đặc biệt là rất rẻ nữa chứ. Cô bán ngay tại trước chỗ rửa xe luôn nên có đói bụng thì làm ấm bụng bằng một chén.
Nước dừa phá lấu đậm đặc, thơm đặc trưng nước cốt dừa lắm nha. Mấy bạn có thời gian thì ghé đến ủng hộ cô nhé.
Hôm bữa đi làm về có ghé cà phê Bin, trước quán là xe phá lấu Cô Lài. Mình có kêu 1 chén ăn thử thấy ngon quá chừng, nước chấm beo béo thêm miếng ớt chấm miếng bánh mì ăn ghiền luôn. Mình thích nhất ăn gan bò ở chổ này ngon và bùi lắm, nên khi ghé quán là lúc nào cũng kêu 1-2 chén gan bò ăn cho đã. Mà chỉ có 20k/1 chén thôi khá rẻ và hợp vệ sinh, cô chủ cũng nhiệt tình và dễ thương nữa.
Nồi phá lầu lúc nào cũng đầy ụ, nước lèo thì vừa thơm vừa ngon, chiều nào đi học về cũng ghé vào ăn 2 chén kèm 1 ổ bánh mì, ăn kèm với nước chấm là ngon không tả nổi. Vừa là món ăn vặt vừa là món ăn no mà giá cả thì rẻ chỉ 20k/1 chén 2k/ổ bánh mì????????????????????
Vô tình ghé quán. Phá lấu làm rất vệ sinh, rất vừa miệng. Còn có cả dịch vụ rửa xe nữa. Ăn xong mình còn mua về hộp nửa kg. 1 chén có luôn bánh mì 22k. Mình làm lần 2 chén :))