VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Chổ này nằm ở giữa chợ Phùng Hưng luôn nha, đúng nghĩa ở giữa vì đi từ đầu nào của chợ vào cũng gặp chị ấy, hình như là bán buổi trưa chiều à. Mấy lần trước đi sáng không thấy. Nên mua về nhà ăn cho thoải mái vì chổ ngồi hơi ít để xe cũng bất tiện, đặc biệt vì là chợ nên hay có chuột chạy dưới chân :(
MENU - GIÁ CẢ: 30k/phần, bánh mì tính riêng, giá này mình thấy khá là rẻ so với số lượng cả chén như ảnh
CHẤT LƯỢNG: Phá lấu chưa mềm và đậm đà cho lắm nha, phần nước chấm có phần hơi chua. Mình thấy nếu nêm đậm và béo hơn tí nữa hầm mềm hơn nữa thì quá xá ok luôn. Ăn 1 phần là no tới tối đó.
PHỤC VỤ: Chị bán nhanh lắm, khá nhiệt tình.