Thèm phá lấu là ghé quán ăn, vừa ngon vừa bình dân với gần nhà. Thấy ghi có lẩu gân đuôi bò, có dịp sẽ tới ăn thử. Phá lấu nêm nếm vừa miệng, 15k /chén, bánh mì 3k/ổ.
Vì phá lấu và gỏi vịt chung 1 quán nên check in chung luôn. Mình nghe nhiều bạn khen gỏi ở đây nên ghe thử. Quán khá đông bàn ghế sạch sẽ dù là quán lề đường thôi :))) gỏi vịt 85k 1 phần không nhiều lắm, nước mắm hơi mặn, rau không được trộn sẵn mà tự trộn, bắp cải cắt sợi hơi to . Mình còn gọi 1 phần phá lấu nữa, 22k mà nhiều lắm, vị mặn ngọt vừa miệng, bánh mì ăn kèm dòn dòn nên ổn hơn gỏi vịt. Có dịp sẽ quay lại ăn phá lâu ở đây tiếp :)))