Quán nằm ở tầng 4 của SC Vivo City. Đi dạo với bạn tìm đồ ăn thì thấy Pepper Lunch nên ghé vào 3 người 3 phần luôn. Menu rất phong phú, mình cũng ăn hết menu rồi vẫn thích nhất món cơm bò Mỹ sốt tiêu đen ở đây nên lần nào tới cũng gọi món này. Bò mềm, bắp ngọt. Hạt cơm giòn giòn. Nói chung là ngon. Nhân viên nhanh nhẹn, rất nhanh đã có món. Giá cả ở đây khá cao 99k/1 phần. So với Papaxot thì cao hơn, sang chảnh hơn. 1 người ăn 1 phần cũng no nê rồi
Đồ ăn kiểu xèo xèo cho mấy bạn mê món nóng thôi chứ mình cũng không ăn ở Pepper Lunch thường (chủ quan thì thích Papaxốt hơn xíu) . Giá cả 2 bên ngang nhau à , mà được cái bên này cơm nhiều (hợp với mấy bạn nam ăn khoẻ nè) , có quầy lấy nước sốt thêm nếu thấy lạt luôn . Phần ăn giá dao động dưới 100k là chủ yếu , lâu lâu bạn rủ vẫn đi thường . Ăn xong đi dạo trong mall cũng ok lắm . Chi nhánh này gần nhà nên tiện .
Theo mình cơm bò hay cơm cá hồi ở #pepperlunch ăn ổn hơn, chảo gang siêu nóng siêu bắn dầu. Vị không đậm đà như mong đợi, giá tầm trung đến khá cao.
Nhân viên giỡn hơi ồn ào tí.
Thức ăn luôn nóng và có nhiều sự lựa chọn như gà, bò, cá hồi...
Hôm nay thấy có giảm giá 10% cho khách hàng có thẻ Vin group (chỉ áp dụng cho món chính và khách có mang theo thẻ - chứ không phải phần mềm Vin group từ điện thoại)
Thấy có món bò kim chi nên hăm hở thử. Bạn nam take order lanh lắm nhưng nhận order của mình sai tè le. Mình order 2 cơm bò kim chi, thêm cheese vs thêm 1 sốt teriyaki. Lúc bưng món ra thì chỉ có 1 phần cơm KO CHEESE, 1 phần beefsteak ko bít lòi đâu ra vs 1 phần sốt.
Vì mình ko mún dính cái cảnh đang ăn thì nv lại bảo sai order ròi bắt mình bù tiền hay đại loại v nên mình bảo nv là sai hết món ròi e. Bạn nv lật đật đổi lại phần khác cho mình. Lúc này nhìn bill thì thấy 2 phần cơm bò kim chi vs 1 sốt teriyaki. Trong khi mình đã nhắc rất nhìu lần là thêm cheese cho mình vào cả 2 phần.
Cơm bò kim chi ko ngon tẹo nào, kim chi chua lắm lun nên làm cho tổng thể phần cơm trớt qớt...
Bên hotdeal có voucher 200k giảm còn 129k. Voucher đã bao gồm thuế VAT, mình và bạn 4 đứa, mua 3 voucher được 800k. Mình gọi 3 ly coke, 2 phần Jumbo Beef tiêu đen 149k/1P, 1 phần mỳ ý sốt bò 139k, 1 phần cơm cà ri phô mai bò 109k.
Phần Jumbo beef, cơ bản của nó là phần bò sốt tiêu đen 99k, nâng cấp lên nhiều cơm, nhiều bắp, thêm 80gram bò mỹ. Bình thường nếu kêu thêm bò mỹ thì 30k thêm 30gram bò, phần Jumbo beef 50k thêm đưỡc 80gram bò mỹ.
Phần phục vụ: lúc đi là nhóm mình vào lúc 18h ngày thứ tư, quán vắng chỉ có 2 khách, nhân viên làm đồ ăn nhanh, nóng.
Về món ăn, đĩa cực kỳ nóng, đem ra trở thịt bò liền, nhưng vẫn bị đen vài chổ :( :( :(
Trộn mọi thứ lên thì hơi lạt, thêm nước đậu nành gì đó vẫn không xi nhê, nên bổ sung nước tương cho khách Việt dễ ăn.
Không gian: Sạch sẽ, bàn ghế tốt, ngồi êm mông :)))
Địa chỉ dễ tìm, lên lầu 4 là thấy liền Pepper Luch.
Cá nhân mình thấy đồ ăn ở Pepper Lunch không ngon. Nêm vị cứ mặn mặn do mìng thích vị ngọt. Cơm ăn dễ ngán mặc dù không phải ngán do nhiều dầu. 2 phần trong hình là gà teriyaki và bò cà ri. Bên phần gà thì có rau là bắp cải nên ăn cũng đỡ ngán. Gà thì mình không thích lắm. Vị có vẻ mìng ăn hông quen. Bò thì có lẽ bò miếng dễ ăn hơn. Sốt cà ry vào thì hơi khó ăn nên mình ăn tới đâu Chan tới đó sẽ đỡ ngán hơn như trên hình là chế vào hết. 1 ly cà ry rất nhiều nhé, chắc phải ăn 2 thố mới hết
Không gian thì rất rộng rãi, phục vụ okie.