Quán nhỏ nhưng ko gian đc decor khá xinh xắn vs dễ thương, có view nhìn sang công viên Lê Thị Riêng. Cuối tuần đến cũng có khách ra vào thường xuyên nhg ko bị ồn.
Mình gọi tằm tắc uống khá ngon với vị ngọt thanh vs chua dịu, 35k đc 1 ly bự, uống rất đã, có kha khá dâu tằm trong ly nữa nhai cũng dzui. Nhân viên của quán từ quản lý, phục vụ, giữ xe đều thân thiện và hiền. Sẽ còn ghé quài :)
Mình biết quán này nổi món nước Tằm Tắc tốt cho sức khoẻ (là nước dâu tằm với tắc được pha chung , công dụng tốt cho sức khoẻ lắm nha) . Không gian quán khá đẹp (ban đêm lên đèn còn xinh ác) , có sân thượng rồi trong phòng máy lạnh , có cả máy chiếu cho khách nào thuê họp nhóm hay hội thảo nho nhỏ nha . Giá nước mình thấy cũng ok , gửi xe bên đường có bạn trông xe dùm luôn . Nằm đối diện công viên Lê Thị Riêng cũng dễ tìm lắm .
Quán có không gian ở lầu 1 ổn, không quá đông, không ồn ào.Nước khá ok, giá khá chát
ĐẶC BIỆT WIFI SIÊU DỎM, NHƯ SH*T LUÔN, ae nào cần dùng wifi thì không nên vào
Bỏ tiền ra uống. Muốn ngồi trên ban công view nhìn ra cổng công viên, thì nhân viên ậm ừ như không muốn cho lên. Vì lười chăng? Còn hỏi nhau kiễu còn bàn trên áy không. Tới khi tui nói hôm qua mới uống bạn nhân viên kia vẫn cho lên mà. Mới kiểu cắn răng cho lên
Lên không thèm bật đèn cho khách. Dù sau đó bưng nước lên rồi. Đi xuống 1 mạch. Luc áy 6h tối rồi. Phải tự mò đèn mở... Thuê nhân viên kiểu này có ngày dẹp tiệm
Quán đẹp nước ngon nhưng Hinh như ko có người giữ xe
Quán này mình thích nhất trà dâu .thỉnh thoảng kêu ck chở wa uống. Có bạn nv Nam mập mập m thấy thân thiện thôi M thích ăn mứt dâu m xin b cho thêm là b cho thêm liền. Còn gặp b nv khác thì ko có thêm được. Nhưng thời gian gần đây. M đến quán ko thấy ai giữ xe cũng ko có nv ra hướng dẫn chỗ để xe j cả đậu sát lên lề mà nv chỉ nhìn nhìn ko ra hướng dẫn khách hay hỏi cần dùng j.. Ck m mới nói quán này chắc ko cần khách rồi.. Nên ko cho m đến uống nữa .vì lên uống nước mà để xe dưới ko thể xe ko Ai giữ .nếu mất xe thì biết trách ai... Mong adm đọc được khắc phục tình trạng này ạ
Lúc trước mình uống quen ở chi nhánh Q1 mà đóng rồi nay tình cờ biết quán còn chi nhánh khác. Thấy đồ uống cũng ngon rủ bạn bè ghé lại thì rõ chán. Nhân viên order lo bấm dt không thèm nhìn khách 1 cái. Mình gọi tằm tắc ngọt mà đem ra ly nước chua lè, không đẹp mắt. Ngồi tầng 1 không gian đẹp nhìn ra công viên, quán lúc đó không đông nhưng quá ồn , nhân viên nói chuyện cười giỡn ở dưới át cả khách trên lầu. Xuống tính tiền thì phải nhắc lại 2 3 lần vì nhân viên chơi game cười nói không để ý khách.
Chi nhánh cũ mình nhân viên rất tốt nhưng cn này thì quá tệ, không xem khách ra gì
Mình đi đến pencil lâu rồi nay mới viết review được dù hôm đi về cũng có nhiều điều muốn chia sẻ
Đầu tiên là vị trí,đối diện công viên , quán nhỏ, trình bày bình thường.
Thức uống: mình gọi lipton nóng. Hôm đó mình viêm họng nên hỏi trước có thức uống nóng thì nhân viên bảo mình order nguyên cái ấm trà to một mình mình uống. Mình cạn lời. Lật menu thì thấy lipton nóng nên order, nhân viên mặt một đống. Mình họp offline nên lên phòng đã được đặt trước, view phòng đẹp lót sàn gỗ nên mát, có máy lạnh nữa nên thoáng, cái này thì ưng. Nhưng nước lên quá lâu,mang lên để đó không nói hay hỏi mình 1 tiếng để đại trên bàn, lát sau mình thấy thì nó nguội mất tiêu dù mình cần uống nóng???
Nhân viên rõ chán, mình hỏi có họp đặt phòng ở đây đúng không không ai trả lời, đau họng mà phải nhắc lại 2 3 lần mới có người trả lời cũng bực mình chứ.
Về giá cả, mình thấy mắc không nhầm thì ly trà lipton nóng của mình( chính xác là 1 tách trà) gần 30k, thiếu chanh vì trong nhóm có 2 người nữa cũng uống lipton nóng họ có chanh mình thì không.
Quán đối diện công viên nên cả đám tui mình đi qua uống nước
Nước bình thường- giá khá cao
Lầu 1 không gian đẹp- sáng- nhưng để 2 cái máy lạnh nhưng không mở cái nào- tụi mình yêu câud mở thì nói 9-10h mới mở... tụi mình ngồi tới trưa 11h thì nắng nóng + đông người hầm nực kinh khủng- vẫn không mở máy lạnh
Hi vọng quán bạn tiết kiệm được công mở máy lạnh- h còn tiết kiệm dc 6 cái ghế nữa vì chả đứa nào thèm quay lại..