Nhiều lần đi Sai.Gon Centre chơi thấy nơi này muốn ghé lắm mà chưa có dịp đi, nay được nhỏ bạn rủ đi nên ok đi luôn. Không gian nhìn fancy và có nhiều góc sống ảo nữa. Nhân viên niềm nở, tư vấn món cho mình nhiệt tình. Nhìn giá sơ sơ là thấy hơi mệt nhẹ rồi nhưng vì lâu lâu diện đồ để đi nên chơi tới luôn. Mình gọi:
- Éclair raspberry: ăn cũng được nè, có kem là mình thích rồi.
- Red berries tart: món này theo mình hơi khô vì mình không thích cái đế của nó lắm.
- Salad: salad trộn lên ăn cũng ok.
- Croisant: bánh này mình đi đâu cũng thích kêu, ăn khá thơm mùi bơ.
- Còn mấy món nữa mà hong nhớ tên. Tóm lại chỗ này ăn cũng ổn, nhưng giá khá cao, dành cho mấy dịp lễ hay kỉ niệm gì đó đi thì ok hơn.
We ordered 5 dishes and a bottle of water and they refused to give me 3 glasses as with 1 bottle, you can have 2 glasses only. Never again, Paul.
Nhà mình đang đói nên order tới 5 phần ăn và 1 chai nước suối. Bạn phục vụ chỉ đem 1 cái ly nên mình xin thêm và bạn cương quyết bảo: ở đây bọn em chỉ cho 1 chai nước 2 ly. Đó là quy định của quán. Nếu chị muốn thêm ly thì phải gọi thêm 1 chai nước. Bill nhà mình cũng hơn 1.1 triệu chứ không phải mình đến ngồi chỉ kêu mỗi ly nước.
Chắc chắn sẽ không bao giờ mình quay lại Paul ở Takashimaya nữa!
Bạn rủ đi Paul Bakery, mới đầu tưởng đâu chỉ bán bánh ngọt và cafe desert, ai dè tới nơi mới ngả ngửa. Ngoài bán ngọt, tiệm còn phục vụ cả đồ ăn Âu cực chanh sả. Muốn rụng tim với không gian dễ thương mà sang chảnh này quá đi mất. toàn bộ không gian đều tông trắng cầu kỳ. Đồ ăn thì trình bày cực đẹp và theo tông dễ sợ luôn. Chụp lên hình rất đẹp nha.
Bàn mình chọn set rất cơ bản như mì Ý, Bánh mì kẹp kèm salad, bánh chấm kem... mỗi món đều cầu kỳ, xíu xiu chút ít thanh cảnh nhưng ăn rất ngon. Giá cao nhưng xứng đáng với chất lượng.
Vị trí: Nằm ở tầng 2 bên trong Saigon Centre. Nếu ko biết ở đâu, có thể lại ngay thang máy xem bản đồ hoặc hỏi bảo vệ nhé!????
???? Gửi xe dưới hầm SG Centre. Giá: 10k/1 chiếc????
---------------------
Không gian:
❌ Cũng tương đối, ko quá lớn cũng ko quá nhỏ????. Nhìn chung cũng sạch sẽ, lịch sự, thoáng mát. View outside cũng bình thường, ko có gì nổi bật ????
✔️ Đc cái trang trí nội thất khu sát cửa kính là khá hay????, nhìn khá cổ điển, khá Pháp, sống ảo khá sang ???? ????
❌ ⚠️ Máy lạnh mở khá lạnh, chắc cũng phải 20 độ C.
---------------------
Nhân viên: Nhiệt tình, lịch sự, dễ thương ????.
Mình ngồi 1 lúc thì có yêu cầu đổi bàn vì mấy đứa bé & mấy bà già ngồi gần chỗ mình quá ồn????????, phải nói hơn cả cái chợ????. Thì n.viên ko khó chịu mà còn kiểu khá áy náy và còn kêu để ra nhắc nhở giúp mình nữa????. Phải nói rất tuyệt ! ???? ????
--------------------
Giá: Nhìn chung khá cao, cao cũng ngang ngửa Highlands????. Đa phần nước tầm: 100k /1 ly & đồ ăn thì tầm: 200k /1 phần. Bánh ngọt thì tùy loại nhưng hình như ko quá 100k.
⚠️ Có VAT 10% & Service charge 5%.
--------------------
Chất lượng: Nước cũng bình thường, ko gian cũng ko có gì nổi bật, view cũng thường, giá cũng khá cao,????..............Nhìn chung, với mình thì cũng chỉ ghé quán cho biết thôi, chứ chắc cũng sẽ ko ghé quán thường xuyên????.
--------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
???? Follow Instagram @nhatminh_nguyen98 to explore more places and foods????
- “Chất lượng thức ăn luôn luôn ổn nhưng thái độ phục vụ của nhân viên quá tệ. Khách đến thì ngó lơ chẳng thèm chào hỏi hay đưa menu cho khách, mình ngồi rất lâu không ai ra đưa nên phải gọi nhắc nhân viên. Không chỉ vậy, lúc order thức ăn mình thấy nhân viên cũng có ghi chép rõ ràng, nhưng mình đợi rất lâu không thấy món của mình được mang ra, sau đó nhân viên mới lại hỏi khi nãy mình đã order món croissant nào. Ủa? Là sao????? Mình đọc sơ sơ review của mọi người đều nói thái độ của nhân viên không tốt, tại sao Paul lại không train lại nhân viên để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho thực khách nhỉ?????”
- Mình review nguyên văn như vậy trên page của Paul. Paul có chủ động inbox mình xin lỗi và bảo là sẽ khắc phục, nhưng hôm nay mình vào lại page thì thấy vẫn có người phàn nàn về nhân viên:))))))))))))))
❗️Thiệt chứ thức ăn ngon mà service quá kinh khủng!!!!!!!!!
@desserthehehe
Đã từng vì chiếc bánh này quay lại đây. Ngày Tết dương lịch ăn rất ngon mà mướt. Hôm nay bánh khô như mấy chiếc flan ngoài chợ. Đã phản ánh nhân viên nhưng thái độ chống chế qua loa và bơ đẹp. Ủa mình đâu bắt đền hay ăn vạ gì.
Đây là thái độ rất xấu của nhà hàng. Bởi vì thái độ tệ nên cái gì cũng bắt đầu tệ theo.
Thôi bye luôn