Quán rất rộng rãi, nhiều cây xanh. Điểm cộng to đùng là hồ cá to đẹp, nhiều cá, ngắm rất thích.
Nhìn sơ qua quán có vẻ đẹp nhưng mà nhìn kĩ thì trang trí hơi nhạt, mình cảm thấy nhiều chỗ còn trống trải và buồn buồn, ổ điện lộ ra, dây điện lòng thòng nhìn ko gọn. Mấy cái bàn mặt kiếng trong nhìn hơi chán. Ghế thì để bị đóng bụi lên tấm đệm, chắc là do ngay mặt tiền đường, mình cũng phải tự lau đi, hi vọng quán để ý xíu. Tối mát mẻ, không có muỗi.
Hộp kem trà xanh mình ăn cũng bình thường, còn món cafe trà xanh đá xay ngon lắm, mùi vị hòa quyện, thơm thơm. Nhân viên nhanh nhẹn dễ thương.
Hi vọng đi lần khác chụp được nhiều hình hơn.
Mình tới cafe sáng chủ nhật nhưng quán khá vắng. Ưu điểm là quán rất rộng, thoáng mát, nhiều cây xanh và nhiều cá vô cùng. Bể cá sạch và cá bơi rất khỏe, có lẽ do quán này nuôi cá chuyên nghiệp, vì mình thấy đằng sau quán là dãy hồ nuôi cá rộng lớn với hệ thống sục khí...nhìn rất pro. Mình kêu 2 cafe sữa uống vị khá ngon, giá 60k, phin pha cafe màu đỏ lạ mắt. Bãi giữ xe rộng rãi có mái che. Quán thích hợp cho những người mê cá, thích dạng sân vườn. Điểm trừ là ngay mặt tiền đường nên hơi ồn tiếng xe.
Nhân viên nhiều nhưng mà bartender có 2 người (1 người kiêm luôn cashier) thành ra ngồi 45p chưa có nước, tức quá đứng lên kêu tính tiền (đáng lẽ không tính luôn ý vì đã có nước đâu mà uống). Nước thì tạm nếu không nói dở, giá thì cao so với những quán khác (cùng loại). Chưa kể là quản lý yếu, khách tới sau có nước trước, nước ra thì không biết của bàn nào, làm nước sai nhưng bắt khách chịu, bạn mình gọi lipton đá mà làm nóng xong bảo lỡ làm (ủa tự dưng mấy bạn làm sai mà bắt khách chịu à?)
Tại đang lang thang thấy quán cũng mát mẻ nên vào chứ không quay lại đâu.
Nhìn bên ngoài vào thì khá là mát mẻ. Bên trong thì có vẻ trang trí hơi lỏng lẻo, thức uống khá đắt so với trình độ pha chế. Nhà vệ sinh không được thơm tho sạch sẽ cho lắm :(.
Tạm được
Nhân viên khá lơ đễnh, lề mề. Nước uống quá tệ! Mình gọi 1 sinh tố dâu 45k rất rất ngọt, gắt quá uống ko nổi. 1 olong milk foam 38k trà đắng ngét và nhạt nhẽo. Milkfoam loãng và nhạt toẹt khuấy lên uống quá dở! Chưa từng uống ở đâu nước uống tệ đến vậy! Giá tiền đâu có rẻ?! Không gian được cái nhiều cây bao xung quanh và rộng thoáng. Ngoài ra ko có gì thu hút. Sẽ ko quay lại.