???? Hôm thứ 3 mấy tuần trước thì mình có dắt mẹ đi ăn do có chương trình giảm sâu nên sang chảnh 1 hôm với "mẫu-hậu" , đây là list các món vẽ vời trong ảnh kèm xíu cảm nhận :
✨ Soup Vẹm xanh kiểu Ý (95k) : soup cà chua nhẹ nhàng chuẩn Ý nấu với Nghêu cùng Vẹm xanh , ăn cùng 1 mẩu bánh mì ????
✨ Pizza Prawn ???? sốt cà ???? phô mai với tôm ???? (95k/ size 7inch) : đế mỏng giòn cực kỳ , topping đầy đặn , ăn đỡ ngấy hơn vài nơi lắm , thêm xíu bột cheese kèm sốt tiêu của Mỹ phía trên cho kích thích ????
✨ Mì cá chẽm áp chảo sốt lá quế ???? (185k) : sợi mì màu xanh mạ non mát mắt ???? , cùng miếng philê không xương và chế biến vừa tới , chuẩn Ý nên nhạt hơn so với sốt Tonkatsu biến tấu style Nhật ???????? nha . Mà chất lượng đáng thử, không quá nồng mùi quế ????
✨ Bánh rán với 3 vị Gelato ???? (95k) : này là dessert nên mang ra sau chứ không kem tan mênh mông toàn là nước êyyyy mất ???????? Gelato không hề gắt , bánh rán không khô mà hòa quyện , 1 món dessert nhẹ nhàng với 3 vị Cà phê ~ Crema ~ Việt Quất ????
✨ Trà chanh dây với hương đào ???? (65k)
???? Thứ 3 giảm 30% (được áp dụng với menu món mới kể trên) . Giá ở Pastamania đã bao gồm các phụ phí khác nên chẳng đắt chút nào ???????? Nhân viên bên Crescent Mall và SC Vivo City mình thấy nice , chuyên nghiệp (do mới đi 2 chi nhánh này thôi ????)
Chi nhánh Pastamania này mình đi hơi nhiều do kế bên rạp CGV (tuần nào cũng coi bên đây hoặc Crescent Mall ????) . Bán cũng đa dạng món mà fushion nên vị không hẳn Ý lắm nhưng mình thấy vừa vị . Nước uống hơi bị ngon nha , đậm đà chứ không nhạt tếch xíu nào . Cuối tuần lâu lâu có lớp dạy làm bánh pizza cho thiếu nhi nữa cơ . Giá cả có thể hơi nhỉnh nhưng mình thấy cũng được chứ không quá đắt đỏ , chưa kể còn có mấy chương trình giảm giá đồ nữa !!
Nằm ngay tầng 5 cạnh lối vào của rạp phim CGV.
Không gian: sáng và sạch sẽ, có các bạn nhân viên đứng phía ngoài chào khách.
Phục vụ tốt. Tùy các món ăn mình gọi mà lên mau hay chậm. Nhưng nói chung là xứng đáng vì chất lượng món ăn ngon nên chờ lâu xíu cũng không sao.
Giá món ăn hơi cao. Mỳ ý ngon, có khá nhiều loại mỳ & mình được chọn loại mỳ nào mình thích để chứa biến.
Nên thử món pizza kem, pizza nhân nhồi, bởi lớp vỏ bánh nướng không bị khô cứng. Salad bên này cũng là 1 điểm nhấn.
Mình đi 2 người vào cuối tuần, quán cũng ko đông lắm.Pasta làm vừa miệng. Hợp với khẩu vị của người Việt. Nhân viên phục vụ thân thiện, nhưng đợi hơi lâu. Giá cả không mắc nhưng cũng ko rẻ.
Sẽ ko thất vọng nếu như các bạn muốn thử.
????Lần đầu mình ghé quán nên ko biết món nào ngon đặc trưng nên gọi theo sở thích. Mình và bạn order nui xoắn xốt kem phomai và bacon, mì cá chẽm xốt pesto, salad xốt cam và pizza táo.
????Tất cả các món đều có vị ổn, ko quá xuất sắc cũng ko quá tệ. Nui phomai dành cho ai nghiện cheese vì cheese rất nhiều, lúc vừa dọn ra mùi cheese xộc lên cả mũi mình luôn, lúc ăn thì vị cực ngấy và béo. Món mì cá chẽm xốt pesto ok, cá nấu mềm, vị xốt nêm nếm ổn. Salad ăn tạm, phù hợp như 1 món làm giảm độ ngán khi ăn kèm pasta. Pizza táo làm ko quá ngọt, đế mỏng ko ngán ăn có mùi ngọt dịu làm dessert rất ổn.
????Nhân viên lịch sự, dễ thương, ko có gì phàn nàn hết.
hqua mình đi lên vivo city dạo, thèm mì Ý thấy corner xịn sò ghé vô ăn thử.
quán chỉ có 1 bạn nhân viên chạy qua lại nên pv hơi chậm, nhưng bạn này rất lễ phép, phần vừa hết dịch nên cắt giảm nhân sự là điều dễ hiểu nên mình ko khó chịu gì chỉ thấy tội bạn này.
mình order 1 phần mì ý hải sản sốt tomyum và 1 phần mì ý hải sản sốt rượu vang trắng.
lúc order thì quán sẽ hỏi mình muốn sử dụng loại paste nào, mình với bạn đều chọn spaghetti.
cả 2 dĩa mang ra đều rất lạt, cứ như chưa nêm nếm gì vậy, phàn tomyum còn có vị cay cay, chứ phần của mình giống như là ăn mì Ý chan nước canh vậy đó, ăn rất chán luôn dù mình bỏ rất nhiều muối vào lúc nếm thử nhưng vẫn lạt nhách, ngay lần nếm đầu tiên cũng k thể nghe được vị thơm nhẹ của sốt rượu vang luôn, giống như là nước dùng vậy.
nói chung nếu phần ăn ngon thì giá 300k cho 2 dĩa mì + 1 lon nước ngọt là rẻ. tuy nhiên do mình trong tâm lý ăn cho đỡ phí tiền nên mình đánh giá là rất ko đáng luôn.
hi vọng quán xem xét lại khâu nêm nếm của bếp, chứ mình là lần đầu cũng như lần cuối ăn ở brand này.
Không gian lịch sự các anh chị nhân viên dễ thương ^^
Đồ ăn vừa miệng nước hoa đậu biếc thơm mật ong lắm
Lúc vào ăn mình cũng chẳng tham khảo khuyến mãi nhưng tính tiền phục vụ tự hỏi mình phải là sinh viên không và thế là được giảm giá tận 40%
Thế là tổng thiệt hại chưa đến 300k ^^
Sẽ quay lại
Pasta rất ngon. Ở đây làm đúng chuẩn khẩu vị của mình mà giá cả lại rất hợp lý. Mình đi 2 người, trên bàn cũng 4-5 món gì đó nhưng thật sự là 2 người ăn no căng bụng mng ạ. Còn 1 cái pizza nữa mà mình quên chụp lại. Vì nằm trong tttm nên không gian rất sạch sẽ và gọn gàng. Thức ăn sạch, ngon ???? phục vụ thân thiện. Sẽ quay lại dài dài để có được thẻ thành viên.
Nhà hàng này nằm sát bên rạp cgv, hôm nay mình vừa đi xem phim ra và đói bụng nên sẵn tiện ghé ăn thử. Món cơm phô mai đút lò mà mình ăn có vị rất chua, không biết là nguồn nguyên liệu có vấn đề gì không?
Vài tiếng sau khi ăn ở đây mình lại bị đau bụng, cho 1*.