????~55k/ng
Hôm trước có việc ở khu Hà Đông nên gọi tạm một quán đồ Hàn để ăn trưa thôi mà cũng ra gì phếtt tuy có hơi Việt Nam hoá một tí. Trên ảnh là cơm trộn, mỳ đen, gà sốt, tokbokki và gà rán thường bị khuất nữa. Mọi thứ đều dễ ăn, vừa miệng, vì không quá cay mà ngọt nhiều hơn. Với mình ngon nhất là gà rán thường chấm vào sốt của tokbokki, vừa giòn rụm mà lại đậm đà. Tok dai dai, không phải chả cá miếng HQ mà là chả cá viên nhưng tổng thể cũng khá ok. Gà không bị bở tuy nhiên phần gà sốt thì lại bị ỉu vì ngấm sốt quá. Cơm, mỳ đầy đặn, nhiều topping nên không ngán
Đồ ăn thì cũng bình thường, hôm nay mình gọi tokkboki vs kimbab chiên + cơm trộn ăn.
Tokkboki thì cho quâ nhiều xúc xích vs cà rốt, lại còn bị ngọt quá nữa, ko có vị cay nên ăn hơi bị ngấy.
Kimbab ăn cũng ổn
Cơm trộn bình thường.
Nói chung đc cái giá rẻ + hộp sạch sẽ gọn gàng. ????????????
Bọn mình đi 6 ng, gọi set 299k và gọi thêm tôm, bò, xúc xích, nấm, nem chua rán nữa mà hết vẻn vẹn 420, đồ ăn thấy tươi mà nước dùng cũng ổn lắm, ưng dã man luôn. Sẽ ủng hộ dài dài
Mình ăn ở đây từ lúc mới bắt đầu mở cửa ở trên đường Nhuệ Giang, gần trường THPT Lê Quý Đôn đến tận bây giờ sang gần Học viện Chính Trị luôn. Mình ăn nhiều đến mức có cả một tá ảnh, ảnh ăn ở quán, ảnh đồ ăn take-away, vân vân và mây mây.
???? Về vị trí: Quán chuyển sang vị trí mới, rộng rãi, đẹp xinh, nhiều đèn lại còn trông nghệ thuật lắm ý. Đúng kiểu đi ăn vừa no cái bụng vừa ưng con mắt ????
???? Về giá tiền: Cá nhân mình vì rất thích đồ ăn Hàn Quốc nên đã thử nhiều quán lắm rồi, cả xa cả gần, nhưng mình thấy Passion có tầm giá ổn nhất. Ăn một người thì 40 - 50k là no căng rồi. Mình hay đi cùng bạn, nên hay ordet set 99k hay 89k mình không nhớ rõ gồm 1 mì đen, 1 tok, 2 trà thái và 1 gimbab chiên nhé. Ăn rất no mà tính ra cũng không đắt đâu nhe.
???? Về đồ ăn/ đồ uống: Mì đen, Tok, Gimbab khỏi bàn, ngon lắm ấy. Mình phải nói là mình thích quán này nhất trong số các quán bán đồ Hàn. Các bạn nên ăn mì đen, mì hải sản kimchi, tok, cơm rang, mojito táo, trà thái (hơi ngọt) trong menu nha. Ngon lắm luôn ???? Đồ ăn thì làm vừa xinh thôi, tương ứng với giá tiền nhưng ăn xong là đủ no. Không làm suất quá to nên mình dễ gọi nhiều món ăn mỗi thứ 1 tí mà không lo không hết thì phí nha.
Đều là ảnh mình chụp từ hồi cơ sở cũ đến cơ sở mới luôn ???? khách hàng thân thiết luôn mất.
Thật sự cũng hi vọng nhiều nhưng khá thất vọng.
Tokboki độn cà rốt :)) siêu nhiều cà rốt luôn ấy.
Nem chua thì vừa rán xong chưa nguội cho vào hộp nhựa làm hộp chảy ra nhăn nheo rúm ró.!!!
Khó tả thật sự. Mì tương đen thì nước tương lỏng loẹt.
Đồ ăn đa dạng, combo giá cả hợp lý.
Thích nhất là mì tương đen, lần nào đến cũng gọi. 35k nhưng được khá nhiều và ăn hơi bị no luôn. Thịt đủ ăn, không nhiều không ít. Sốt tương đen ngon. Kimbab cũng ok, nhìn đầy đặn (không có ảnh huhu). Cả thường cả chiên đều ngon ýyy. Nói chung là chất lượng ổn so với giá, chắc chắn sẽ ăn nhiều nhiều.
Điểm trừ nho nhỏ là không gian quán không được đẹp lắm. Bên trong khá là tối, cầu thang hẹp vch, vệ sinh cũng không sạch sẽ mấy. Hi vọng sau này quán có trùng tu hay sửa sang gì cho xịn hơn thì trên cả tuyệt vời ))))
Không có ảnh chụp tại quán nên lấy tạm 1 cái lúc gọi đồ về vậy.
Nguyên buổi sáng đi theo nhỏ em lòng vòng đất thủ đô cho biết đó biết đây. Tới trưa thì ôi thôi, năng lượng tiêu tan, tay chân bủn rủn, đói muốn xỉu. Sau một hồi xuôi ngược, xe dừng ở quán này. Tụi mình lên lầu 1 ngồi lun. Ở ngoài nhìn thì nhỏ, mà sao vô trong thấy không gian rộng rãi, lại có bàn thấp ngồi bệt kiểu Nhật. Tường trang trí kiểu xteen, sơn màu xanh mát, rất dễ thả bầu tâm sự với bạn bè. Tụi mình order combo 90k gồm trà sữa, mì cay, kimbap, bánh gạo. Vị thì cũng bình thường thôi, nhưng không gian cực kì thoải mái, cảm giác muốn ngồi tám quài lun.
Lần đầu ra Hà Nội, sau 1 buổi sáng chạy show ngắm các danh lam thắng cảnh của thủ đô, cô em hướng dẫn viên tiếp tục dẫn mình qua khu Hà Đông. Do cắm đầu chạy theo nó nên cũng không nhớ rõ đường, chỉ biết khúc đó vắng xe. Ai nói đồ ăn lên chậm, đối với mình cũng bình thường mà, do tụi mình kêu mấy phần combo. Trà sữa vừa miệng, không quá ngọt, thơm dịu. Kimbap dễ ăn. Bánh gạo thì mình không hạp nên miễn bình luận. Đang đói gặp mì cay, cứ như bắt được vàng :)