Hôm nay (ngày 3-12) mình có mua bánh mì ở Passio*** Mới đầu mình tính mua loại gà xé size nhỏ, nhưng bé bán hàng bảo loại đó chỉ còn size lớn, nên mình đổi qua cá ngừ size nhỏ. Thanh toán xong mình đứng chờ tầm 15p mới có bánh, đã vậy còn mang ra cho mình ổ cá ngừ cỡ lớn, và nói với mình là "em lỡ làm ổ lớn rồi chị, em không biết". Ủa chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tự ý nâng size? Nếu hết cỡ nhỏ có thể hỏi mình có đồng ý nâng size hay không mà? Đằng này tự tiện nâng size sau đó nói là "em lỡ, em quên". Đứng chờ lâu là mình đã không vui rồi, còn thêm quả tự ý nâng size nữa. Mới sáng sớm mà làm mình bực mình vô cùng. Bình thường mình không đánh giá cái gì đâu, nhưng hôm nay rất không hài lòng với chất lượng phục vụ của Passio***
Chỗ này mới mở gần 1 tháng, theo mình thấy thì đây đúng kiểu take away, chỗ ngồi cũng có mà kiểu ngồi vỉa hè chắc có mấy anh mấy chú là thích thoi.
Đang có mua expresso giá 15k đến hết 25/11 và mua đủ 10 ly được nón bảo hiểm.
Mình thấy expresso và latte bên này pha có vẻ đậm vị cà phê hơn hẳn mấy chỗ passio khác mình từng uống, mình thích cà phê nên vị đậm thấy thích :)
Nhân viên mình thấy cũng nhanh nhẹn, được cái lịch sự với lại thân thiện, dễ thương.