[ Afternoon tea. ]
☕ Bên park hyatt có cái rose cappuccino xịn đó mấy cậu ơi ????????mà nếu bạn đến vào khoảng 3-4 giờ thì sẽ tiết kiệm được khoảng ấy vì lúc đó là happy hour nên set bánh + cafe chỉ còn 200 mấy thôi huhu ????????.
???? Mà công nhận bánh của park ngon hơn nhiều nơi khác cùng đăng cấp ????????.
???? Cuối cùng là kem dừa best nhất ???????? có thịt dừa băm nhuyễn nữa nên khi ăn vào thích lắm kìa mà còn service cho thêm bơ đậu phộng ăn kèm lá là la my favourite ????❤️.
????À à quên nói đến đây thì đừng uống sinh tố vì ở đây làm không có ngon mà kiểu bị đắt đỏ ấy nên mọi người nên uống trà và cafe đi nhen. ???? Tổng thiệt hại là 500 nghìn cho mỗi người nên cũng ok ???? đi vì park hyatt mà ????.
????follow hashtag #explorevietnambyfoodaholic #angitetnaycungalicefoodiebeo để xem thêm nhiều địa điểm ăn chơi ở Sài Gòn hơn nhá
-----------------------------------------------
#eatwithfoodaholic #followalicebeotravelaround #uongtracungalicebeo #caphecungalicebeo #diadiemanuong #lozivn #hetagram #foodphotography #foodysaigon #nhacuacoffeeholic #instafood #ansapsaigon #tebefood #imdatingwithfood #imdatingfood #tkhanhfood #foodholicvn
Vị trí: Mặt tiền 2 đường Hai Bà Trưng & Công trường Lam Sơn vô cùng dễ kiếm. Giữ xe dưới hầm khách sạn. Bảo vệ hỏi đi đâu thì cứ bảo đi "Park Lounge" là ok. Gửi xong đi thang bộ lên sảnh G Lobby.
*LƯU Ý: Muốn đc giữ xe FREE, thì phải xin đóng dấu ở Park Lounge nhé.❌❌
---------------------
Không gian: Quán ở sảnh Lobby. Không gian thoáng, sang trọng, có nhạc hòa tấu không lời chơi du dương ngay đó rất dễ chịu. Nhưng tới 17g là ko còn nhạc nhé.???? Đa phần khách ở đây là foreigner ở tại KS. Tuy nhiên, vẫn có vài người Việt vào đây sống ảo & trò chuyện giống mình????????. Lúc mình đi tầm 15g, hết chỗ nên phải ngồi đỡ quầy bar, 15ph sau có chỗ ngay.???? Rất nhiều góc sống ảo đẹp chết người.????
---------------------
Phục vụ: Nhân viên rất niềm nở với khách, bartender thái độ rất nhiệt tình tư vấn nước cho khách. Chị quản lý lên trà & chăm sóc khách hàng khá tốt.
---------------------
Giá: Chắc chắn là phải cao rồi vì trong khách sạn 5 sao mà????
+ Bình trà của mình giá 140k. Có thể xin thêm nước nóng Unlimit + Free.
+ "Set dessert" 950k chỉ bán từ T2-T6 (Buổi chiều). Có "Buffet dessert & tea" nữa, hình như 300 mấy, nhưng mình ko order nên ko rõ lắm.
* Có VAT(10%) & ServiceCharge(5%)
---------------------
Chất lượng: Trà ngon đúng khẩu vị của mình, rất đúng chuẩn 5 sao.????
*Nhà vệ sinh: Khỏi phải chê !????????????
---------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
Đây là 1 trong những trải nghiệm tuyệt vời của mình khi đi ăn tại Sài Gòn.
Khách sạn nằm ở khu vực trung tâm, đợt đi trước cách đây mấy năm thì đoạn Công Trường Lam Sơn đang xây sửa hơi bụi bẩn, bây giờ sạch sẽ tươm tất. Và khách sạn Park Hyatt là 1 điểm nhấn của khu này.
Set trà bánh này là do đứa bạn mình gọi, vì mình tới sau còn chưa được xem xem là ở Park Lounge có những gì. Trà thì không quá ấn tượng, bánh thì đặc biệt ngon. Không gian rất sang trọng luôn ạ.
Rất hài lòng.
Tuần trước mới đến đây bàn vuêhc cùng khách hàng, vô thấy toàn người nước ngoài
Không gian sang trọng, rộng rãi thiết kế theo phong cách phương Tây
Về thức ăn, theo cảm nhận riêng là rất ngon, hương vị gây nhung nhớ, kem dừa là 1 trong những món mình thích nhất
Về nhân viên phục vụ rất tốt, hòa nhã và rất chuyên nghiệp
Phòng ở khách sạn rất sạch sẽ, đúng chuẩn 5 sao
Mình nhất định sẽ quay trở lại đây
~ Kem dừa ngon (especially cái sauce ăn cùng)
~ đi 3 người dùng 3 bình trà là hợp lí vì yis, bình trà khá nhỏ
~ đông, người ra vào không ngớt (mình chả nhớ mình đi vào ngày nào)
~ mình tính gọi set trà chiều (?) nhưng mà lúc đó 5h hơn rùi nên không nhận order set đó nữa, hix (hình như chỉ serve set đó trong khoảng 2:00-5:00 hay sao á, theo mình nhớ là vậy)
~ cái kệ chocolate (?) trong hình ăn ngán thật sự:))))))) mình với bạn mình ăn không nổi 4 pieces luôn á, bạn mình nói cái chén chocolate (?) dùng kèm ăn ngon hơn:))))
@desserthehehe
Không ở đâu có macaron caramel muối và kem dừa lollipop với sốt peanut caramel chuẩn hơn ở Park lounge. Cá nhân mình thích lớp sơn tường màu vàng thuộc địa và cửa chớp đen trước kia hơn là màu trắng mới sơn lại. Nhân viên: quá chuyên nghiệp. Mình đề nghị một món salat ăn kiêng với dấm đen và cá hồi sống không có trong menu, nhân viên rất vui vẻ yêu cầu bếp làm cho mình, và món đấy còn ngon hơn cả chỗ mình hay ăn. Vì là dạng lobby lounge nên không quá rộng và đông đúc, phù hợp với cafe sáng, ăn trưa nhẹ hay trà chiều, k hợp ăn tối.
Ps: nếu đỗ xe dưới hầm nhớ xin phục vụ phiếu đỗ miễn phí ❤️
Thái độ nhân viên ở đây quá tệ, chảnh và xem thường khách hàng. Bọn mình đến đây chỉ vì món kem dừa thôi. Và cũng không biết tiếng anh nhiều nên bọn nó rất xem thường, hỏi gì cũng rất lâu mới chịu trả lời. Trả lời cũng cho có rồi quay đi ko phục vụ tận tình như kiểu phân biệt giai cấp trong khi bọn mình ăn mặc ko phải bần hèn đấy. Ai cũng nói nhân viên Hyatt rất chảnh và tệ đến giờ mình mới biết. Lần nào vô cũng bị ngó lơ
30/4 mình đến đây uống cà phê. Bước vào thôi là ngỡ như mình lạc vào xứ thần tiên nào luôn ấy. Không gian thật sang trọng, lịch sự.
Thức uống ở đây khá mắc vì là khách sạn 5 sao nên giá cả vậy cũng hợp lý.
À đừng quên xin phiếu giữ xe free nhé.
Thật tuyệt vời và chắc chắn sẽ quay lại
Hôm 8/3 mình có ghé đây uống cà phê. Phải nói khi bước chân vào cảm giác rất khó tả. Không gian thật sang trọng, lịch sự. Còn hài lòng hơn nữa khi mỗi người phụ nữ được tặng một cành hồng tuy không bao giờ nhưng cảm giác thật tuyệt.
Thức uống ở đây khá mắc vì là khách sạn 5 sao nên giá cả vậy cũng hợp lý. Món đặc biệt ở đây nhất chính là kem dừa. Một phần ở đây được 3 cục kem nhỏ được chấm với nước sốt ngọt ngọt béo béo, vị rất lạ không chỗ nào có cả.
Vừa được uống nước vừa được nghe đánh pinao thì còn gì bằng nữa.
Thật tuyệt vời và chắc chắn sẽ quay lại