Sáng sơm hôm qua vừa đi qua đây nên vào mua ít bánh ăn tạm vì sáng dậy chưa ăn j lại phải đi bộ nhiều nên cũng hơi mệt ... nhưng mà vào thì k biết chắc do minh đến sơm qá nên cũng chả co nhiêu loại bánh để chọn j cả ấy ???????? đắn đo mãi thi chọn bánh cuộn scl này. Giá tận 45k cho môt miếng bé xinh xinh này nhá ???????????? tuy nhiên minh thây cung ngon thật moi ng ahhhh ???? cốt bánh mềm mịn dã man, ăn ngon cực kì luôn ????????????
Paris Gateaux - Một thương hiệu quen thuộc đối với mọi người. Đây là lần đầu mình thử ở cơ sở Tô Hiến Thành. Đầu tiên phải nói mặt tiền quán khá là rộng rãi và to, nằm ngay ngã tư có vị trí đắc địa. Khong gian bên trong quán cũng khá sáng sủa và thoáng đãng. Paris Gateaux từ trước đến nay luôn nổi bật với các món bánh hơn là với đồ uống nên cũng không có gì để nhận xét về chất lượng đồ ăn ở đây nhiều, các cơ sở khá tương đương nhau. Về nhân viên, có lẽ vì ở đây hơi đông nên nhân viên không được tận tình như các cơ sở khác
Paris Gâteaux Tô Hiến Thành nằm ngay ngã tư nên cũng rất nổi bật 1 góc phố màu xanh biển. Cơ sở này cũng không được rộng rãi cho lắm, không gian còn hạn chế. Bình thường đến Paris Gâteaux thì mình thường gọi các loại trà dòng spa tea, bây giờ menu có thay đổi kể từ khi có sự xuất hiện của mô hình mới ở cơ sở Vũ Phạm Hàm nên đồ uống có nhiều sự lựa chọn hơn. Bánh ngọt ở Paris Gâteaux khá đắt, miếng bánh chocolate này là 45k nhé, có mấy miếng bánh mousse khá bé mà còn đắt hơn. Nhân viên rất lịch sự.
Hôm nay mình gọi 2 set tea time ở Paris gateaux. Set này khá tiện lợi vì bao gồm 1 bánh kem 45k + 1 cake pie 18k + 1 trà bất kì 38k, vẫn có thể gọi trà giá cao hơn và bù thêm vào tiền set nha ^^ Chất lượng bánh ở đây thì khỏi chê rồi ạ, thơm, mềm, vừa miệng vô cùng ^^ về đồ uống thì có uống cả menu mình cũng không tìm ra đồ uống đặc sắc, nổi trội :)) chắc do không hợp khẩu vị đồ uống ở đây ạ. Nhưng thường thì bao giờ vẫn phải gọi trà vì ăn bánh mà không kèm đồ uống cứ thấy thiếu thiếu thế nào ý ạ. Điều thất vọng nhất của ngày hôm nay là đội ngũ nhân viên ca chiều :< haiz thảm hại kinh khủng, lâu lâu không qua cơ sở này thấy toàn người mới, mà thái độ thì thiếu chuyên nghiệp để khách phải đợi lâu :( mình và bạn vẫn thoải mái không nói gì đâu nhưng nhân viên order chả hiểu sao cứ có vẻ không vui cho lắm, chả thân thiện gì cả. Được cả nhân viên mở cửa thì đứng đần mặt ra chặn ở cửa, không để ý có khách vào mà mở cửa cho khách, dù bạn ý có đứng đấy và tay để ở vị trí tay nắm cửa nhưng vẫn là mình tự đẩy cửa bước vào luôn :)) chắc do chưa quen việc nên còn hơi lúng túng nhưng không sao Paris gateaux vẫn là điểm đến ưa thích vì không gian yên tĩnh và làm việc cực kì hiệu quả ạ ????
Thề là đã quá lâu để quay lại chốn cũ, quán quen đến ngồi cái chỗ cũng quen luôn. Quá lâu rồi chúng tôi mới ngồi lại với nhau để "học hành". Quá lâu để nhận ra là cái cốc ở đây giờ cũng thay đổi nhiều rồi nó không còn mang màu xanh huyền thoại của Paris Gateaux nữa mà giờ mang hơi hướng theo trào lưu trà sữa rồi. Nhưng trà ở đây thì vẫn ngon tuyệt. 2 đứa như thần giao cách cảm khi mà k cùng order mà vẫn order chung 1 món số 23 luôn. Tiếc là chỉ có hồng trà lệ chi thôi k còn sữa đậu nành nữa :((
1. Điểm cộng:
- Vị trí đẹp, thuận tiện
- Sạch sẽ
- Nhân viên bán hàng nhiệt tình với khách
- Đồ uống khá ổn: các loại trà nóng và lạnh đều rất ngon.
- Bánh: Ngon, giá hợp lý
- Có hộp trà có thể mua làm quà tặng trông rất yêu ngay phía bên phải cửa ra vào (lúc đi vào), rất nhiều loại để lựa chọn, giá xấp xỉ 100k
2. Điểm trừ
- Nhân viên bảo vệ luôn cắm mặt vào điện thoại, ko quan tâm khách lấy xe và để xe, mình tới đây 3 lần thì cả 3 lần bảo vệ đều như vậy, ko nhớ có phải cùng 1 người hay không.
Bánh và nước ở paris gâteaux khá ngon.
a có 1 điều rất hay là các bạn nhân viên rất hay "quên" hỏi size nước của khách nhé. Và một khi không hỏi là khách tự động uống size L luôn. mấy lần mình đều bảo: "bạn ơi, bạn không hỏi size của mình ah?'' nhân viên bảo quên, mà không chỉ 1 lần đâu ))) chắc các bạn ấy đc training như vậy nên từ sau mình đọc luôn size, đỡ bắt bẻ nhau.
- bánh ở đây ngon quá xá lun, mỗi tội hơi đắt. mà toàn ngồi lâu nên mình cũng vẫn mua, coi như trả tiền chỗ ngồi 2-3 tiếng học bài.
Không gian ở Paris Gateaux mình thấy quá ổn, trang trí cũng ko gọi là cầu kì lắm đâu nhưng khá sang trọng và lịch sự, phù hợp với nhiều lứa tuổi, mình đến cũng thấy có khá nhiều người lớn đến đây ^^
Vào khi trời mát mát hoặc hơi nóng thì mình sẽ gọi trà hoa quả kiểu dâu tây kiwi, nhìn hồng hồng cũng khá hay, uống hơi chua 1 chút khá dễ uống. Ở bên trên k phải kem sữa đâu, là bọt đó. Trà nhài ở đây uống cũng ok, ok nhất là uống với kem sữa ý.
Giá cả khoảng 50k 1 cốc cũng ok.
Bản thân mình đã uống ở nhiều cửa hàng Paris Gateaux khác và nói chung đều hài lòng, nhưng riêng cơ sở này phải nói là dịch vụ rất kém.
Mình mua một cốc trà mang về để trong balo mà không hiểu các bạn nhân viên đóng gói thế nào mà nắp bị bục và trà đổ hết ra ngoài làm ướt toàn bộ balo và sách vở của mình. Khi mình quay lại nói với các bạn nhân viên thì ngoại trừ một chị nói một lời xin lỗi và đưa mình giấy để lau thì những người khác chỉ nói là không phải mình làm và lơ đi.
Nói thật như vậy là không chuyên nghiệp chút nào. Dù ở đây mình là người chịu thiệt hại nhưng ngay từ đầu mình đã không có ý định bắt bẻ hay ăn vạ gì cả. Nhưng thái độ các bạn nhân viên như vậy làm mình rất khó chịu. Không cần biết các bạn có phải là người trực tiếp làm cốc nước đó không, nhưng các bạn đã khoác cái áo đồng phục của cửa hàng thì các bạn chính là đại diện cho cửa hàng đó.
Chưa kể sau đó thì các bạn còn dùng gói trà cũ để pha lại cho mình.
Tóm lại, mình sẽ không bao giờ quay lại chỗ này nữa.