Mới phát hiện ra trà của Paris Gateaux cũng ổn phết, trước giờ nghĩ PG toàn bánh nên chẳng thèm lui tới, ai ngờ cũng có trà. Xem menu cũng bật ngửa tại giá thành trà ở đây khá rẻ, 35-40k/cốc mà ngang size L các hãng trà sữa.
Trà ở đây toàn trà vị là lạ tên hoa mỹ, phải người hay uống mới chọn được trà ngon nhất chứ mình chịu, tên nào nhìn cũng ngon hết. Mình gọi hồng trà lệ chi Đài Loan, tên mĩ miều không )) trà ở đây cho nhiều đá, vị trà nhẹ không đậm, không chát, hơi ngọt. Phần trắng là bọt sữa nên không ngọt cũng không đặc đâu. Tổng quan lần đầu cảm nhận trà của Paris Gateaux thì mình thấy không có gì để nhung nhớ nhưng nếu thi thoảng ghé qua thì cũng chẳng tệ, còn bánh nữa mà ????
Mình thấy rất nhiều bạn khen nhưng sao mình ko thấy ngon 2 tý nào ????????????
Olong đào tạm tạm với giá 50k( +kem mặn) thì cũng tạm tạm
Trà xanh nhài 50k +kem mặn: thật kinh dị, chát chát :((((
Nchung ở đây mọi thứ đều tốt trừ đồ uống????????????
Lâu lắm rồi mới có ngày chủ nhật thảnh thơi như thế, trời se lạnh ngồi nhâm nhi cốc cafe nóng ăn chút bánh ngọt ngồi tán phét linh tinh. Thật lòng mà nói thích không gian ở Paris Gateaux lắm luôn, từ năm nhất đến giờ cứ ngồi lê lết từ Tô Hiến Thành, Lí Thường Kiệt đến Tôn Đức Thắng. Giờ gần nhà có ngay cơ sở Nguyễn Thị Định siêu xinh thôi rồi. Nguyên hiên cửa quán đã có thể thu hồ ảnh sống ảo vs dàn hoa giấy và decor của quán rồi.
Kem ở Paris Gâteaux là một trong những hàng kem mình thích nhất. Kem dẻo, thơm, không quá ngọt nữa. Có tầm hơn 10 vị nhưng mình thích vị sữa và coffee nhấttt
Giá khá vừa phải cho 1 cốc kem ngon :”)
Mọi khi hay uống sữa dừa kem tươi+thạch cỏ thơm ở Đoàn Thị Điểm, lần này uống ở Nguyễn Thị Định.
Hơi thất vọng. Cùng là loại đồ uống mà ở đây chán quá, trà nhạt loãng mặc dù đường đá mình chọn vẫn như bên cơ sở kia.
Gọi là sữa dừa kem tươi mà ít thơm mùi dừa, sữa cho vô cũng ít, kiểu tiết kiệm, thạch cho cũng đc 2 miếng mini:((
Chung quy lại khiến bản thân thất vọng khi loại đồ uống mình yêu lại k ngonnn.
Tưởng các cơ sở của chuỗi cửa hàng phải như nhau chứ nhể:((
Không gian rộng rãi,nhiều bàn, khá yên tĩnh.
Có nhiều loại bánh, đồ uống. Đồ uống bình thường. Giá không rẻ.
Nhân viên phục vụ kém, khách vào mặc khách, đứng buôn với nhau.
Được bạn gái dấu tên dẫn đi cafe nè, lần đầu tiên ngồi cafe trà bánh lại còn vào một sớm đầu đông nữa chứ. Cũng nể thật khi mà lần đầu tiên trong đời ngồi một quán bình yên mà lâu đến thế. Trời se lạnh làm một cốc capuchino nóng là hết ý, nhâm nhi chút bánh ngọt tệ mỗi là cái bụng xấu ăn đồ ngọt sáng là bị đau. Gọi bánh đậu đỏ matcha và socola chuối, cả 2 đều khá là ngon và đặc biệt mềm thơm và không bị ngọt. Thấy hơi kì khi mà đến sớm các loại bánh mặn và bánh mì lại chưa có hơi buồn :((
Decor ở đây thì đẹp hơn những cơ sở khác cơ mà đồ uống dở kinh khủng. Từ trà sữa đến trà kem ý... mình hay uống ở The Garden ngon bao nhiêu thì ở đây dở bấy nhiêu. Trà sữa uống lợ lợ, phần kem ở trên trà uống cũng ghê, k ngon như mình uống ở cơ sở The Garden