Địa điểm mới ngay ngã tư giao với dương quảng hàm, chỉ có 1 tầng nhưng rộng rãi thoải mái hơn hẳn và đông hơn hẳn chỗ cũ
kem trà xanh vị hơi kì và màu cũng ko thật
Vị trí: ngay mặt đường nguyễn khánh toàn,quán này nổi với view đẹp r nhìn phong cách rất hoàng gia.
Không gian: rộng rãi,từ ngoài cửa vào trong nhà đâu cx có không gian đẹp để chụp ảnh????????.
Nhân viên: nhanh nhẹn,ngoan
Đồ uống: -1 trà bạc hà + trà đen kem tươi trân châu+ kem+ bánh. Về trà bạc hà nhìn giống trà trái cây vì có cam r dưa hấu... uống ngon mát. Kem cũng ngon ,bánh đã được quay lại nhưng vẫn bị cứng.
Đi vào tầm chiều tối nên k đông lắm.
Giá cả: trà tầm 50-60k ,bánh vs kem k nhớ rõ giá lắm.
* Vị trí: mặt đường, đoạn giữa đường Nguyễn Khánh Toàn
* Không gian: mình thấy chỉ có 1 tầng, có không gian bên ngoài. Kiểu decor cũng hiện, trê trung. Không gian bên trong cũng rộng rãi, mát mẻ. Bàn ghế xếp cảm thấy không gọn gàng lắm
* Nhân viên: thấy hơi lạnh lùng.
* Bánh: mình thấy cũng không nhiều loại bánh lắm, mà giá cũng cao nên mình cũng thấy chất lượng cũng ổn. Macaron xinh xinh, màu đẹp, ăn vừa miệng.
* Đồ uống: thấy cũng khá vừa miệng, hình như không có topping nhưng uống ngon
Mình thích đi thử mấy quán mới và không ngờ lại tìm đúng một quán trà bánh hợp ý mình đến thế )))
Thứ nhất là quán xinh xinh, trang trí đẹp mắt. Cơ mà hơi lộn xộn, kiểu đông mà không mấy khi nhân viên dọn dẹp. À nữa là nhắc rồi, đông nên bớt thơ mộng )))
Quả cốc thì hơi mang hơi hướng trà sữa, ví như nó để trong cốc thủy tinh sang choảng thì không kém mấy quán cà phê là mấy. Bánh ngon, đi cùng là giá cả cao nhé ???????? đảm bảo nhìn quầy bánh là chỉ muốn chọn tất cả luôn
Bánh trái chất lượng ổn chứ không phải quá ngon hay đặc sắc. Giá cả khá cao mà loại bánh lại không đa dạng lắm nên vào mình cũng không chọn được nhiều.
Được cái không gian đẹp rộng, lịch sự. Đi đồng ngồi cũng thoải mái, đồ uống cũng khá đa dạng. Nước ở đây khá là chất lượng. Dạo này mình nghiện trà hoa quả nên gọi thử trà đào chanh. Cơ mà nước ra lại thấy cả dưa hấu, táo, thanh long, cam nên hơi bất ngờ, tưởng gọi nhầm cơ. )) Nhưng sau hai lần gọi thấy vẫn vậy nên chắc không nhầm rồi. Nch mình khá ưng trà hoa quả ở đây. Trộn lẫn nhiều loại hoa quả mà vị rất hài hoà, tươi mới kiểu healthy í vì vị ngọt chua của hoa quả rất nhẹ chứ không dùng siro ngọt gắt giả giả như mấy quán trà sữa đâu. Trà ở đây khá lạ, thơm thơm mùi hoa gì đấy. Trà có hẳn túi lọc trong cốc luôn nên mình thấy trà ngấm dần uống rất vừa miệng. Nên để cho trà thôi ra có uống luôn cảm giác chưa có mùi trà mấy đâu. Điểm cộng ở đây là trà ngọt mát chứ không bị ngọt sắc như trà sữa ở ngoài.
Trà hoa hồng ngon tuyệt cú mèo
Chuẩn hương hoa hồng, đậm vị trà
Lại không quá ngọt và béo
Rất phù hợp với người ăn kiêng
Và mình vẫn sẽ ủng hộ món trà hoa hồng và các loại bánh :)
Mình đến đây lúc 6:27 am. Biết là đến sớm nên mình đã kiểm tra thời gian mở cửa: 6:30 am, nhưng đợi đến 6:45 vẫn chưa thấy nhân viên đâu. Không biết là do ở đây đặc biệt hay sao mà khách đang ngồi rồi các bạn ấy mới bắt đầu lau dọn, mùi hôi sộc lên và mình nghi ngờ cái bàn mình ngồi chưa được lau vì sau khi mình ngồi được 1 lúc, làm đc kha khá việc rồi bạn nhân viên mới bắt đầu lau dọn đến khu vực này. Trong quán có ruồi và khi thông báo với nhân viên thì bạn ấy bảo mình là: "có ruồi thì bạn đuổi nó đi thôi". ???? Mình biết là mình đến sớm nhưng quán hoàn toàn có thể ghi giờ mở cửa khác đi, mình cũng ko thể vào đc mà ????
tối mùng 2 tết. quán ko đông. gọi đồ uống 20' chưa thấy có. vào hỏi nhân viên. trả lời cụt lủn đợi nó được thì vào lấy. bảo đợi 20' rồi nhân viên quay đi ko nói gì