Trước h đến PG chỉ có ngồi uống trà thôi, hôm nay sinh nhật 1 chị trong phòng nên cả VP góp tiền lại mua bánh tặng ❄️
???? Về chất lượng;: Bánh thực sự rất ngon luôn. Bánh có 2 lớp cốt bánh, là vị Mocha - cafe rất thơm. Nhân giữa trong bánh là hạt điều, hạnh nhân cùng thạch nữa. Lớp kem bánh cũng ăn ngon lắm, k hề bị ngấy. Còn vỏ ngoài của bánh đc rắc các hạt hạnh nhân vụn ????
Trên mặt bánh còn trang trí các miếng socola vừa đẹp mắt mà ăn cùng cx ngon, chả ngọt tí nàooo ????
Phòng mình ăn bánh ai cx suýt xoa khen ngon ấy ❤️
???? Về giá bánh: 1 bánh chỉ có 290k thôi, mình thấy xứng đáng lắm ấy ????????
Cũng 1 thời gian khá lâu chưa quay trở lại với PG. Ngày trước hay mua take away PG Giảng Võ vì gần nhà. Lần này đang đi chơi gần đó nên tạt qua vào PG Lý Thường Kiệt ngồi luôn. Lần cuối cùng trước đó mình vào PG ở đây là từ valentine năm ngoái, lần này trở lại trên tầng 3 đã thay đổi khá nhiều, được thiết kế bố cục đẹp hơn, trang trí ok hơn trước. Rất ấn tượng với đồ uống mới của PG. Sữa lắc hồng táo ngân nhĩ và sữa lắc việt quất ngân nhĩ đều rất ngon. Nhân viên thân thiện với khách.
Bánh của PG càng ngày trông càng xịn xịn :v Lúc được đưa cho còn nghĩ ko phải bánh ở đây. Mà chất lượng ăn cũng oke lắm chứ không đùa đâu.
Thích nhất cái bánh có chocolate, dù hơi ngọt nhưng vị chocolate quyện với vị cafe rất đậm đà. Mấy vị kia khá bình thường, nhất là cái vị chanh.
Quán ở Lý Thường Kiệt rộng mênh mông mà bao giờ cũng thấy khách, kiểu ở đây chắc là có lộc thật. Đồ uống thì mình hay uống cái trà lệ chi gì đó mà có sữa đậu nành, uống lạnh sẽ ngon hơn nhé.
PARIS GATEAUX
Về bánh ạ.
Đối với mình bánh ở paris gateaux vị rất hợp gu của mình, hầu như loại bánh nào mình cũng đều thấy ngon bởi cốt bánh mềm, phần kem vừa không bị béo quá không bị ngọt gắt. Giá cũng khá ổn. Không đắt.
Trừ có mỗi loại sandwich là mình thấy không hợp vởi nhân nó hơi bị khó ăn, ăn không quen nên vị cảm thấy hơi dị và gắt.
Ở đây còn bán cả bánh gato. Bánh gato nhiều lọai. Giá cũng khá ổn. Nhiều hình tạo rất đẹp. Mình hay mua để tặng sinh nhật. Ăn ngon và xinh xẻo.
Về đồ uống thì mình hay gọi loại trà có sữa, vừa dễ uống vừa mát. Đặc biệt thích Trà ô long đào kem tươi ạ.
Có lần gọi cà phê nguyên chất. Đúng nguyên chất nên đắng. Về uống mất ngủ cả đêm haha
Về phần phục vụ, đa phần số lần mình đến đây đều thấy nhân viên rất nice, khách chọn bánh cũng ra giới thiệu rất nhẹ nhàng ạ. Có cả***bảo vệ cũng rất hiền nữa
Nơi này phù hợp để học bài hay làm việc bởi rất sạch và yên tĩnh.
Giá cả khá ổn. Một bánh một nước là ngang ngang bụng. Thỉnh thoảng mình có gọi thêm kem. Vị matcha rất ngon nhe mọi nguời. Ốc quế giòn giòn. Ăn vui vui.
Nchung nên đến thử ạ
Sn c nên ra paris gateaux mua bánh ăn thử và cũng gần đường ra quán nữa.
Vị trí: trên phố lý thường kiệt, đi qua ngã tư lý thường kiệt với thợ nhuộm
Không gian: 2 tầng: tầng 1 bán cả nước và bánh ga to nữa.
Bánh gato thì đủ mọi vị và hìng khác nhau.chọn bánh này vì nhìn cx đẹp và vừa cho mấy ce ăn.Vị bánh nhân chuối r socola nhân bên trong ăn cx đc, lạ.Trang trí hoa r socola đen nữa.
Giá cả:420k 1 cái.bánh ở đây vốn cao nhưng đc cái ăn cx chất lượng
Lúc mới đến tưởng quán take away, hoá ra có không gian ngồi ở trên tầng. Khá rộng và thoáng, tông xanh - xám sang chảnh (đi ban ngày sẽ thấy đẹp hơn). Bánh của Paris Gateaux thì nổi tiếng rồi, tuy đắt hơn so với mặt bằng chung nhưng mà rất ngon, hình thức đẹp, lại hay cập nhật nhiều loại bánh mới nữa. Ngoài các loại bánh ngọt, bánh kem thì mình thấy có các loại bánh mặn và bánh mì giá cũng rẻ so với một nơi như Paris Gateaux.
Đồ uống tạm được, giá đắt hơn cả giá bánh.
Nhân viên lịch sự, thoải mái.
Không gian: rộng rãi, to, bật nhạc hơi bị ồn quá
Đồ uống: vị trà nào cũng dễ uống, mình hay giảm xuống một nửa đường thì sẽ thấy vị trà đậm hơn, thơm hơn. Gọi thêm topping trân châu cũng ngon, dai k bị nát, sợ béo thì kiêng luôn giống mình :)) giá 50k/ cốc chưa topping, chỉ có size L thì phải
Bánh: các loại bánh ở đây đều thơm, mềm. Bánh mỳ gối các hạt ăn thơm, mềm ngon, dai thành thớ. Mình mang về rồi cho vào máy nướng lên còn ngon hơn, rõ mùi thơm bánh. Giá 35k/ ổ bánh
Đến vài lần nhưng ko thik. Đặc biệt vừa đi hqua ( mùng 5 tết) thấy bực mình fai viết review. Quán đc ko gian rộng, bánh ok nhưng đồ uống cực kì chán ( mình thử cố gọi vài lần, vài đồ khác nhau nhưng đều thấy ko thể nuốt đc. Đồ uống nhạt nhòa dù nghe tên rõ kêu) + nhân viên phục vụ kém vs thái độ khó chịu. Mình đi 2 gđ, muốn oder riêng thì kêu ko đc, gọi chung đi, gọi đồ thì khó chịu cau có, hỏi đồ đường đá như thế nào thì nhăn như khỉ đáp vs khách chị thích kiểu j gọi kiểu ý. Gọi đồ xong lấy đồ thì đưa thiếu. Lên ngồi uống nc thì cứ có cái lão ( ko biết fai quản lý ko) cứ nhìn chằm chằm. Khó chịu vãi đái. Nói chung là làm dvu mà nvien thế này là hỏng quán