???? Bạn bè hẹn ra đây ngồi ôn đi thi test. Quán này mình nhìn thấy quá nhiều lần rồi. Nhưng cứ cảm tưởng bé bé bí bí nên chả vào bao giờ ????
???? Vị trí: Quán nằm ở đoạn cuối đường hài Bà Trưng, ngay gần Nhà hát lớn í. Mình đi phố Huế thì đến đoạn cắt Hai Bà Trưng thì rẽ phải. Đi gần như kịch đường là sẽ thấy qáun ở bên tay phải nhé ????
???? Đồ uống: Quán đang có chương trình gọi đồ uống được tặng 1 bánh bao. Mình gọi olong đào, uống khá ngon, vị thanh và mát, rất dễ uống, cốc lại to, uống no luôn. Bánh bao mình chọn xá xíu, ăn cũng được, nhân quá ít ????. Bạn mình sau đến uống trà xoài thì vị hơi dị nhưng cũng ngon. Trà xanh thì nhạt nhẽo lắm, có kem tươi thì ngon ????
???? Giá cả: Giá ở đây cũng k quá cao. Bánh mì thì giá rẻ lắm. Nước thì giao động trên dưới 40k hoặc 50k. Còn bánh ngọt thì giá cao, thấp nhất cũng 45, còn lại toàn 60k đổ lên ????
???? Không gian: Quán rộng rãi, ngồi thoải mái, có wifi thì đúng là đểu toàn hệ thống. Wifi của PG gần như chẳng chỗ nào vào được ????
???? Nhân viên: K phải chuyên nghiệp nhưng phục vụ kiểu vui vẻ nên cũng dễ chịu ????
Đi xem phim ở vincom về có đi qua đây, cũng khá là muộn và có lẽ mình là 1 trong những khách hàng cuối cùng của ngày. Rẽ nhanh vào mua cốc trà uống cho đỡ thèm lâu rồi mình cũng chưa uống Paris Gâteaux. Đây là cốc trà hoa hồng so basic :)) những người tìm đến Paris Gâteaux ngoài việc cơ sở nào cũng yên tĩnh phù hợp để làm việc thì đồ uống trà ở đây cũng rất thanh và dễ chịu khi uống. Đổi vị khi mà cảm thấy ngán trà sữa. Đây không phải là lần đầu uống trà hoa hồng. Có lần mình uống ở Giảng Võ thì trà khá nhạt ???? lần này có dặn nhân viên là làm ngọt hơn bình thường và uống ngon hơn nhiều. Nhân viên cũng thân thiện.
Vẫn luôn là khách thân thiết của Paris Gateaux từ hồi 2010 đến giờ. Chất lượng bánh vẫn giữ đều, ngon. Giá lên hơi nhanh thôi :)), cách đây vài tháng mua bánh Đại ngàn to 380k giờ đã lên 420k. Hôm nay thì là mua Tiramitsu, ngonnnnn ❤️
Không gian ở đây bị cũ đi và xấu so với các cơ sở khác. Trà uống vẫn thế, cơ mà chân trâu thấy ko ngon bằng bên cầu giấy rồi, cứ dai dai thế nào. Dù sao vẫn phù hợp để đến học bài
Paris Gateaux là một thương hiệu nổi khá lâu đời ở Hà Nội, cửa hàng ở Hai Bà Trưng này tồn tại cx khá lâu rồi. Tuy decor cửa hàng bây giờ có xuống cấp nhưng chất lượng vẫn khá ok nhé. Ở đây mình thấy các loại bánh mỳ pastry ngon hơn bánh ngọt ấy, giá cũng khá ổn nữa. Chỉ 32k cho 6 miếng bánh mì mini thui. Trà thì gọi vị hoa quả, 59k tặng kèm bình luôn nha, nhưng vị trà mình thấy hơi nhạt, chỉ thoảng vị hoa quả thôi. Quán khá phù hợp để ngồi học nhé tại yên tĩnh lắm.
Hẹn hò cafe bánh ngọt 1 chút nào ????????????
Tiệm bánh quen thuộc mỗi lần đi cùng bff là đây.
????Đông đến lượn qua như cơm bữa vào cuối tuần sáng sáng cuối tuần ngủ nướng lại ghé vào gọi 1 cốc cappuchino cho ấm bụng. Hnao đi với bạn mình nghiện matcha nên lnao cũng gọi tira đó luôn.
❄️Đồ uống đa dạng từ cafe cho đến dòng trà trái cây giá thì hơi mắc so với mặt bằng chung. Trước đây ít các quán đồ uống thì lnao mình cũng thấy PG là địa điểm lý tưởng cho giớt trẻ, giờ do quá đa dạng hoá rồi cũng 1 phần bão hoà thị trường nên chỉ thoáng lác đác thui. Chủ yếu lựa chọn dòng bánh mua mang về sinh nhật thui. Đúng như cái tên nói lên tất cả ấy ????
❄️Nhân viên: lễ phép, phục vụ nhanh.
❄️Không gian: hơi tối tạo cảm giác ấm cúng thì phải ???? nhưng ánh sáng yếu khó fake life ý :))
Cứ sinh nhật người thân trong gđ thì PG chính là nhà tài trợ cho chiếc bánh sn ngon mà đẹp là chuyện đương nhiên.
Paris Gâteaux Hai Bà Trưng.
Quán quen thuộc từ hồi c3, về đồ uống thì mình đến chỉ thích mỗi uống latte ở đây nhất mặc dù hương vị thì đã không còn được như xưa.
Không gian quán vẫn vậy, yên tĩnh, rộng rãi nhưng hơi bí, mỗi khi bước lên tầng cảm thấy bị ngột ngạt phải một lúc sau mới quen dần, nếu quán sửa sang lại, tận dụng được vị trí đẹp của quán (nhìn ra vườn hoa, nhà hát lớn) để xây hành lang, mở thêm cửa ra vào cho thoáng đãng thì rất tuyệt vời.
Theo thói quen uống trà sữa thì t cũng gọi Trà Nhài k kem ít đường nên vị chát, lần sau sẽ tin tưởng các a c pha chế????????????????
Ô long đào uống ngon ngon hay hay này, bạn t thích lớp kem ở Paris Gateaux vì nó k ngấy, t chỉ thấy nó k bị mặn. T k hứng với kem cheese, macchiato các kiểu lắm????
Thiếu chân trâu cũng buồn phết chứ đùa????
Bánh ở đây nói chung t thấy để ngắm thôi, nhiều cái ăn vị cũng tàm tàm nhưng giá khá chát nên t k hứng thú. Đc cái nếu đặt bánh sn thì t thấy ngon????????????????
Chi nhánh nào cũng đẹp cũng mát nói thế cho ngắn ngọn????????????????
Hồng trà kem tươi hơi nhạt nè, không có gì đặc biệt, uống xong không nhớ vị như thế nào luôn. Giá hơi mắc cho một cốc trà như thế. Mình ăn kèm bánh tart chanh, bánh ngon, lớp kem mịn, chua chua, thi thoảng xen một xíu vị đắng vì có 1 lát chanh tươi trên đó. Bánh cũng hơi bị mắc vì nó bé xìu à, dù mình biết miếng bánh tart ở các tiệm bánh ở đây thường bé thế thôi.
Tiệm này không đẹp bằng các tiệm khác, còn hơi tối. Nhưng vẫn hợp để vào một ngày trời Hà Nội dở ương tự nhiên đổ mưa.