Mặt tiền sáng quắc luôn, đi qua phố kiểu gì cũng dể í thấy hàng bánh này. Không gian cũng rộng rãi thoáng đãi đủ luôn, đi nhóm đông được luôn nè. Chỗ để xe gọn gàng có bảo vệ nha.
Đây là chuỗi cửa hàng bánh có tiếng nhưng với mình thì không quá ưu ái vì nhiều khi đọc bài dính phốt thấy cũng mất niềm tin. Thi thoảng ghé thì không vấn đề gì, chưa thấy mình bị làm sao hic hic.
Đồ đa dạng các loại bánh, mẫu mã đa dạng nhìn hoa mắt chọn cái nào thích thôi. Đồ uống cũng tàm tạm, không đậm trà lắm.
Bánh tay gấu mua ở felling tea nhueng đúng ra là feeling tea chỉ là nhập lại
Bánh thịt bò sốt tiêu đậm đà
Bánh mềm ngon sốp
Ăn còn thấy ngon hơn hambogo
Ngày trước thì là gương mặt khách hàng quen thuộc của PG GV, mà về sau thì rất ít khi sang, có xu hướng khám phá và ngại đi gần nhà. Mình có qua đó mua bánh, định ngồi lại quán nhưng mà thôi, chỗ ngồi trong gian thứ 2 là gian làm việc có vẻ hơi tù, dãy ghế to thì bị full mất rồi. Mình không gọi nước vì thực sự đồ uống của PG cũng chưa bao giờ là mình thực sự thấy thích cả. Mình mua bánh bơ lát. Thực ra ăn cũng ngon đó, nhưng lại khô, ăn cái này rơi vãi nữa :))) nhưng mà ngon, ngậy, béo, không quá ngọt. Nhân viên thân thiện.
Mình cùng gia đình tới đây mua bánh ăn ngày hôm nay (2/9). Cửa hàng vẫn hoạt động vào ngày lễ, không gian rộng rãi mát mẻ và nhiều bàn ghế. Nhân viên chậm trễ trong việc dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn của khách, nhiều bàn la liệt cốc nhựa ống hút với giấy ăn vo viên. Chắc ngày lễ nên các bạn bận :)))
Mình chọn một bánh Black Forest size 2 giá 320k ăn tại chỗ cùng với 4 chiếc donuts khác vị, gồm chocolate, matcha, dâu và xoài. Donuts nhìn chung hương vị đơn giản và dễ ăn, vị chocolate là ngon nhất với mình. Bánh Black Forest có vẻ không phải là bánh mới nhưng vẫn ngon, lượng kem và lượng cốt bánh cân đối, nhân bánh có quả anh đào và thạch anh đào. Bánh ăn vừa miệng, không bị ngấy hay khô, bàn mình chia nhau ăn hết luôn :)))
PG có đồ uống nhưng mình không gọi vì có vẻ như nhiều review không đánh giá cao đồ uống tại đây, dù mình có thoáng thấy các bạn pha sữa tươi trân châu đường đen bằng Dalat Milk thì đoán hẳn là uống ngon lắm. Đồ uống dao động từ 45-70k, có nhiều loại từ trà cho đến cà phê.
Mình khá bất ngờ là bánh ở PG khá ít loại, hầu hết là bánh mì thôi. Ngày xưa mình ăn bánh honey toast ở PG ngon lắm mà giờ đâu rồi ấy nhỉ, các bạn ấy không làm nữa à? Buồn ghê vì honey toast ngon lắm...
Mẹ mình thích bánh ở đây nên mỗi khi nhà có việc vui gì đều ra đây mua bánh lớn bánh nhỏ cả. Nhưng dạo này thấy chất lượng đi xuống quá. Các loại bánh gato sinh nhật thì toàn mẫu cũ, ít khi thấy có vị mới lắm. Quầy bánh mì (các loại bánh be bé) thì rất nghèo nàn, nhất là cơ sở TĐT thậm chí chỉ có 1-2 loại mà ăn còn không ra gì nữa.
Ngon nhất ở đây chỉ có tiramisu thôi, mà là bánh to chứ bánh bé 52k để ở cốc ăn tệ thực sự. Trải nghiệm chán nhất là cái mouse xoài, nhạt toẹt từ cốt đến lớp thạch ở trên.
Không gian: chỉ có 1 tầng nhưng chia không gian hành nhiều mảng, đèn bị tối, cũng đông nhưng k bị ồn, nhiều người cũng đến làm việc.
Đồ uống: trà thơm, ngon, mỗi cốc là 1 túi trà lọc pha riêng, mình giảm đường 50% uống thấy thơm mát lắm. Trân châu cũng giòn, k bị nát.
Bánh: mua bánh sinh nhật ở đây mấy lần, thấy nhiều vị lạ, nhân thạch bên trong, cũng tùy lắm, lần thì chọn được vị ngon, mùi cafe thơm, nhưng vị hoa quả như xoài thì chua, vị cheese lại bứ nhanh chán, để tủ 1 tuần thì hỏng :((
Đồ uống ngon ko chê vào đâu được
Thái độ nhân viên và Không gian quán thì khỏi nói rùi ạ. Ok và rất đẹp , sang chảnh nữa
Tuy nhiên bánh thì để lâu nên hơi ko ngon và k thấy có gì đặc biệt lắm
Sẽ quay lại
Quán cafe phù hợp để các bạn trẻ tiếp sức mùa thi đây. Đây là Paris Gateaux với vô vàn những loại trà và bánh giúp mọi người giải toả cơn thèm. Mình đến quán này thấy có mấy set trà và bánh phù hợp cho những bạn đang đi học và đi làm lắm đó. Mỗi set dao động từ 60-80k nhé mọi người. Ngoài ra còn nhiều loại bánh như mousse và tiramisu ăn thơm ngon béo ngậy đó, giá mỗi loại bánh chỉ từ 20k.
Địa điểm: Paris Gateaux - Giảng Võ
Lần đầu đến đây nhân viên thái độ lắm luôn ạ
Lần 2 nhân viên không tích điểm cho em ạ, 2 lần rồi gọi không hề nói là tích điểm ạ, cốc toàn 60k. Em nhắc tích điểm thì bảo là ‘ quên rồi để lần sau ạ ‘