Đi qua để í từ những ngày quán đang sửa mới căng bạt xong đã thấy khai trương là ra ngay. Vị trí đẹp ngay góc phố quẹo vào có chỗ để xe, bảo vệ nhiệt tình luôn nhé. Không gian trang trí lại sáng sủa hẳn so với cafe ngày xưa, vẫn có 2 tầng nhưng mình không leo lên vì sợ nóng mà chỉ ngồi ngay dưới luôn. Sảnh trung tâm bày biện bánh ngồn ngột siêu hấp dẫn đi, nhìn là muốn bốc hết về luôn chứ.
Mình đi quanh 1 vòng bị thu hút bởi rất nhiều sự cám dỗ, lựa 1 hồi chọn nào tart nào macaron rồi socola và trà sữa nữa.
Bánh ăn cũng ok, có cái nhìn ngon lại bình thường mà cái bình thường lại rất vào miệng. Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình. Giá khá cao.
Giời lạnh lạnh ra hồ Tây ngồi ăn kem thử hỏi có best không cơ chứ. Xem trên facebook cửa hàng này của Paris Baguette có bán kem (chỉ cửa hàng này có kem thôi nha) lại gần nhà té ra luôn.
Trước khi gọi kem cũng phải gắp mấy cái bánh đã. Bánh ở mỗi cửa hàng sẽ khác nhau và các loại thay đổi theo ngày. Vẫn đủ mặn ngọt, gato, bánh mì, bánh tart, sandwich,... Bánh ngon, vừa miệng và đa dạng. Thích ăn bánh đây nhất xong đến TLJ.
Giá không quá cao, ăn tầm 2 cái bánh là đủ no. Nhân viên tạm được, chưa niềm nở lắm. Vị trí chính là ở The Coffee Beans and Tea Leaf ngày xưa. Không gian sáng sủa, thoáng đãng hơn quán cafe ngày xưa. Tầng thượng view nhìn ra hồ Tây siêu lung linh.
Paris Gaguette mặt tiền đường Thanh Niên siêu to , thoáng , đẹp , màu xanh mát mắt , hợp cảnh hồ Tây lắm .
Bên trong ngập tràn loại bánh , bánh nào nhìn cũng bắt mắt , giá cả có hơi cao .
Mình thấy bánh ở đây chỉ ở mức bình thường thôi , được cái trình này đẹp ấy .
Bánh gato mình mua cũng thấy thường thôi à . . .
View đẹp. Có 2 tầng, tầng 2 có cả khu ngồi ngoài trời và trong nhà
Giá bánh pastry thì cũng ok nhưng bánh kem cũng tương đối cao.
Được cái bánh đa dạng, khá nhiều lựa chọn.
Vào đây cũng không quá kỳ vọng về đồ uống.
Đồ uống ở mức ok thôi.
Nói chung là cuối tuần đi 1 lần thì cũng ok. Còn bảo đi thường xuyên thì chịu ????
À quên nhưng 2 lần liên ăn 2 cái bánh thấy bị có 2 sợi tóc
Ban đầu nghĩ của 1 trong mấy đứa đi cùng
Nhưng đến sợi thì 2 thì khẳng định chắc chắn không phải vì sợi tóc màu tím.
Mấy đứa toàn tóc nâu với tóc đen ????????????????????
Thôi thì đồ cũng ukie nên là bỏ qua.
Cũng không ra phản ánh gắt vì nay sinh nhật bạn.
Nhưng hy vọng sau ăn không có bị như này nữa ????????????
Bánh ngọt ở paris baguette thì ngon khỏi chê. Có chê thù chắc chê ở giá hơi chát
Bánh ngọt không bị ngọt quá. Ăn vừa miệng. Một cái bé xinh ăn sáng hay ăn dặm là vừa bụng.
Ngoài ra pg còn có bánh pizza mini ăn ngon lắm á. Nhìn bé mà ăn no. Nhân ngon vừa miệng. Giá cũng ok. Có hẳn cả tôm cơ. Về làm nóng lên là ngon.
Paris baguette còn có cả nước. Uống cũng được. Khá ngon thôi. Không quá đặc biệt.
Nhân viên cũng ok. Quán đẹp. Bày bánh đẹp.
Bánh kem ở đây cũng ngon. Mua làm bánh sinh nhật ok lắm á
Rate 8/10
Quán đẹp, nổi bật nhất đường Thanh niên luôn, view cũng đẹp nếu vào buổi sáng thời tiết mát mẻ thì ngồi đây chill phết.
Bánh ở đây nhìn cũng rất ngon mắt, có nhiều loại từ bánh mặn đến ngọt đều trông thèm lắm. Giá pastry vs bánh mặn thì ở tầm 20-40k ko rẻ nhưng cũng ko đắt. Bánh ngọt thì khoảng 60k/ miếng vừa. Tuy nhiên chất lượng thì chỉ tạm ổn nhưng chưa xứng đáng vs mức giá ấy. Bánh Blueberry vs Chocolate chips pastry như mìnn gọi thì nhân không rõ vị luôn. Bánh kem thì ăn hơi ngấy mà bỏ ra khỏi tủ lạnh phát là đã bị chảy rồi. So vs Paris Getaux hay Fresh garden, TLJ có khi còn ko bằng.
Menu đồ uống ko nhiều lắm khoảng 30-60k nước đóng chai. Các loại pha chế thì 40-70k, uống khá là oke tuy nhiên hơi ngọt mà lại ko đc giảm ngọt (???)
Hơn nữa, quán sử dụng quá nhiều đồ nhựa.....
Nói chung, sau 2 lần trải nghiệm thì không gian tạm đc nhưng ko đủ bù vào chất lượng nên khó có thể quay lại thêm nữa ????
thật sự đi qua hồ tây thấy quán nhiều rồi mà hôm nay mới có cơ hội vào,quán nằm ở vị trí siêu đẹp với khôn gian rộng rãi thoáng mát còn có cả tầng trên điều hoà và ngoài trời để check in.Nhân viên thì cũng nhiệt tình và đặc biệt quán này mở rất sớm nên có thể qua ăn sáng được
về đồ ăn thì mình nghĩ đây là quán bánh rẻ mà ngon nhất mình từng được ăn,bánh thì cái nào vỏ cũng rất mềm và nhân thì khỏi bán rồi,đầy ắp cái bánh luôn,điển hình là món bánh bơ tỏi pho mai phải 2 người ăn mới hết vì quá nhiều cheese mà lại chỉ có 45k
rate10/10
Đây là cơ sở mới nhất và cũng đẹp nhất của Paris Baguette ở Hà Nội. Chỗ này trước đây là hãng cafe gì đó mình k nhớ lắm nhưng từ khi đổi thành PB thì ấn tượng hẳn.
????Vị trí: ngay ngã 3 Thanh Niên - Yên Hoa, rất đắc địa với 3 mặt tiền. Có view cả hồ Tây và Trúc Bạch nhưng chỉ có 2 tầng nên bị hạn chế do cây cối che mất.
???? Không gian: mang tông màu vàng nâu và xanh chủ đạo của PB, đặc biệt cơ sở này có không gian ngoài trời tầng 2 rất thoáng mát, tuy nhiên bàn ghế bên ngoài hơi nhỏ và có cửa ra vào nên việc tự phục vụ hơi khó khăn chút.
???? Chất lượng: PB là chuỗi bánh mình đánh giá chất lượng khá cao. Mình nhận xét qua về 1 số loại bánh mà mình thấy đáng chú ý:
- French toast: loại original đơn giản mà ăn rất nghiện luôn, loại thêm bacon nửa mặn nửa ngọt thấy cứ k hợp lắm.
- Pastry: bánh thơm mềm, nhiều nhân, đa dạng: cheese, đào, khoai lang.. đặc biệt có bánh Snowy moutain mình ấn tượng với bánh này từ tên gọi đến hình thức và chất lượng, kem béo ngậy nhưng lại tập trung vào phía dưới còn phần trên toàn vỏ bánh.
- Tart và golden tart: hình thức đẹp, ăn cũng ok
- Mammoth: siêu to, siêu ngọt nữa ăn được 1 tẹo là ngán, có bluberry chua chua ăn ngon hơn.
- Castella: ngập tràn kem, bắt mắt nhưng ăn hơi ngấy.
- Hot cheese cake: món yêu thích của mình, thơm ngon ấm mềm mà lại rẻ nữa.
- Corn bread: hình như ra mắt trước bánh cùng loại của tous les jours nhưng mình thấy ngon hơn hẳn, sốt ngô nhiều, ngọt dịu vừa miệng.
???? phục vụ: thực ra chỉ có nhân viên thu ngân và đưa đồ uống là giao tiếp với khách hàng, vậy mà cũng k thấy niềm nở cho lắm.
???? ngoài ra cơ sở này cũng mới có trên Now, từ giờ ở khu vực này có thể gọi ship thoải mái.
Bánh ở đây thì mình thấy ngon , giá không quá đắt cho một không gian đẹp và chất lượng bánh khá tốt . Chỗ ngồi sạch đẹp . Nhưng có một vấn đề là lúc nào mình đến đây ăn thì nhân viên phục vụ với thái độ rất chán và không niềm nở với khách hàng .
Chất lượng đồ uống và bánh khá ổn, nhưng phục vụ còn không được tốt lắm. Bạn thu ngân làm quá chậm, có mỗi một bạn thu ngân trong khi có rất nhiều khách đợi.
Một điểm trừ của quán đó là sử dụng quá nhiều đồ nhựa và túi nylon. Trong khi rất nhiều thương hiệu lớn đang cố gắng thay đổi để giảm bớt lượng rác nhựa thải ra môi trường thì quán lại đang sử dụng rất nhiều. Điều này mình mong muốn quán hãy thay đổi ạ. Xin chân thành cảm ơn