Mình với bạn 2 ngày ghé Paris Baguette rồi đó, chi nhánh này không có chỗ giữ xe nha mọi người, mình cũng không biết giữ xe ở đâu luôn. Nên mình mua take away qua quán khác ngồi. Mình mua:
- Bánh mì bơ tỏi: bánh mì bơ tỏi ở đây ngon á.
- Bánh mì chà bông cuộn: bánh đúng nhỏ nhưng có võ bao ngon, lớp kem bên trong béo ngậy hà.
- Mấy hũ pudding: pudding ngon, khui ra 2 hũ ăn luôn, nhưng mang đi 1 quãng nên nó nguội. lỏng le.Về nhà bỏ tủ lạnh cho đông lại tí ngon hơn.
Chi nhánh này nằm trong khu Sky Garden 2 trên đường Phạm Vănn Nghị. Trong khu quá trời quán luôn, chi nhánh nằm sâu sâu xíu, để ý kĩ mới thấy. Mình mua take away, để xe ngay trước quán rồi chạy vào mua cái èo rồi ra chứ không có bảo vệ trông xe nên mua mà cứ nơm nớp lo sợ không dám ngồi lại ????. Không gian rộng rãi, đẹp, sang trọng. Mình mua 1 cái bánh mì chà bông cuộn bé bé xinh xinh chỉ 21k. Bánh mềm, ăn rất vừa miệng, chà bông không bị mặn.
Quán nằm trong khu Sky Garden. Không gian ngồi lại nằm trên lầu, sáng sủa, mát mẻ, cũng nhiều bàn. Thấy khách chủ yếu là người Hàn nè.
Bánh ở đây mình thấy ít loại hơn hẳn ở các chi nhánh khác, có mấy loại mình định mua mà lại chả thấy đâu. Mình mua ăn tạm cái sandwich và gọi thêm ly mocha nóng rồi lên lầu ngồi lại nhăm nhi. Ly nước giấy hình thủy thủ dễ thương cực luôn, mocha pha ngon, thơm. Sandwich ăn thì thấy cũng bình thường, có phô mai cheddar nên ăn béo béo.
Đi chi nhánh thứ 2 của paris trong q7 này. Bữa đi quán này mà recommend lộn chi nhánh này hic :(( quán này thì nằm trong khu sky graden chứ ko phải là đối diện nam sài gòn. Không có bảo vệ. Nhân viên khá đông. Mặt khá lạnh lùng :)) bánh mình thấy khá ít. Chắc chỉ dành ăn mặn nên ko hợp cho 1 con ăn ngọt như mình.
Giá bánh cũng dao động từ 50k 60k. Lên lầu thì decor khá đẹp. Có hẳn 1 quán coffee trên lầu. Khách cũng khá đông. Đa phần là người nước ngoài cả.
Bánh mình gọi là bánh với kem và bánh cũng kiểu kẹp kem luôn :)) cơ mà 1 em kẹp kem gì đó ăn ớn lạnh tí, em kẹp kem sữa thì ổn hơn tí :)) bạn mình mua 1 cốc matcha uống cho đỡ khát, cũng 50k mà hơi dở tí :)) nên đi thử chứ đi lại lần 2 thì không
Sau bao lần lên kế hoạch và không đi thì mình cũng bước vào đây. Dịch vụ dở tệ. Không hiều sao bên phú mỹ hưng mà chăm sóc khách hàng lạnh nhạt qtqd. Từ gong cha, koi thé, đến bên đây nhân viên mặt như đưa đám. Trừ cái kichi nhe, nhân viên tận tâm. Vào thì bảo vệ cứ như ăn tươi nuốt sống mình, quán vắng, được khoảng hơn 10 loại bánh, nước cũng đa dạng. Mình gọi bánh socola với chese tart, bánh socola ngon cơ mà không gây ấn tượng mạnh gì lắm, bánh chese thì tệ hại hơn, chua mà có vị phô mai. Bạn mình kêu bánh su với bánh mì xúc xích, bánh su kem không ngon nhưng bánh giòn và đậm vị. Quán đẹp, style hàn, ngắm mưa là bao lãng mạn. Thiệt hại của mình gần 70k, cũng không quá mắc. CƠ mà ăn thử cho biết thoi chứ không quay lại đâu
Đang trend bánh mì phô mai bơ tỏi và paris lại khuyến mãi nên mình order, mà order cũng vất vả lắm chứ không bình thường, chi nhánh gần nhất là Cao- Thắng- thì cứ bị full order xong book được rồi thì lại hết món phải hủy đơn. Seach qua chi nhánh quận 7 ở khu sky garden thì có vẻ thoải mái hơn, bị cái xa hơn nên phí ship cũng cao, thoy kệ, thèm thì quất thui. Mình đặt 1 bánh mì phô mai bơ tỏi đang hot và bánh mì kẹp xúc xích. Giao tới cũng khá ok, bao bì đầy đủ. Bánh mì phô mai bơ tỏi đầu tiên là thất vọng vì hơi lạnh, ngoài cục bơ ở giữa bánh, mình tách bách ra ko thấy thêm gì bên trong, toàn cốt bánh thui à, hơi thất vọng í. Cón bánh xúc xích thì ổn, mặn mặn vừa phải.
Instagram - @catherine.loves.foods
Về khoảng Pudding thì C thấy ít quán nào qua được Paris Paguatte lắm. Pudding mịn, béo nhẹ và cũng thanh nên không tạo cảm giác gây ngán. C thích những thứ có vị thanh như vậy lắm, tới mức mà chỉ thích pudding ở đây thôi. Về vị theo C vị nào cũng ngon, nhưng thích nhất là xoài với đào vì có thêm chua nhẹ. Bánh mì bơ tỏi ăn ngon. Bánh mì giòn với hơi hướng ngọt. Có vị béo của bơ và thơm rõ mùi tỏi. Bánh tart dâu việt quất thì không đặc sắc lắm, hơi ngọt với khô. Chua tí nữa thì ổn hơn ????
Paris Baguette thì chi nhánh nào trang trí cũng đẹp. Không gian chuẩn sáng cho ai thích chụp hình sống ảo , đi buổi tối khá vắng thích hợp làm việc học bài nha ❤️
Được nhỏ bạn rủ đi chi nhánh này nên ok đi luôn, không gian chỗ này mình thích lắm, sáng sủa và rộng rãi. Mình tính rủ bạn lên lầu ngồi chơi nhưng không có chỗ giữ xe nên nó hơi sợ, đành mua mang về. Bánh đa dạng, nhiều loại nhìn vào là muốn mua liền, bánh chà bông rau củ mình thường ăn hết luôn rồi huhu nên đành mua bánh choco chips, bánh khá thơm mùi bơ và ngon, vị ngọt vừa phải, cắn miếng ăn ghiền luôn á, đi giữa đường không kìm được ngoạm 1 miếng.
Bánh mì của cửa hàng này ngon.
Hầu hết các loại bánh giống như ở Hàn Quốc.
Đặc biệt là bánh mì kiểu Việt Nam ngon đối với người HQ.
Nhưng nhân viên hơi ko thân thiện.
Nhà vệ sinh bất tiện vì khi mở cửa phải đẩy mạnh cửa và khóa ko biết vặn bên nào.