Mình đi hôm sau nới lỏng giãn cách vài ngày, khách mua khá đông nhưng chủ yếu mua mang về. Quầy pudding và bánh kem trình bày khá đẹp. Sandwich thì hơi mau hết date vì phải ăn liền trong ngày, bịch 5 cái cơ 25K giá khá cao. Đặt qua Now có code thường rẻ hơn. Mình tính mua bánh su kem mà mua nhầm bánh mì sữa đặc nên ăn ngọt quá. Pudding trà xanh ăn ổn, đóng gói giữ nhiệt cẩn thận nhưng hơi nhạt nhẽo và chát nhẹ, mấy vị khác thấy ngon hơn ????
Buổi tối mình hơi đói nên đi vòng vòng thấy tiệm bánh này nên ghé vô luôn. Quán mới bước vào cũng hơi đông. Bánh thì cũng có vài món mình thích hết nên lựa được những món sau:
- Hot dog bread ( bánh mì xúc xích) 25k: bánh mì này ăn hơi ngán, khô, ăn xong đúng khát nước luôn.
- Walnut rye baguette ( baguette lúa mạch ) 25k: bánh mì này mua mang về cho mẹ mình, ăn cũng ổn, chấm với sữa tươi ngon nè.
- Seasame baguette ( baguette mè) 15k: bánh này bạn mình ăn cũng khen ngon.
- Còn cái bánh sandwhich kia không biết tên, nhưng có kem bên trong mặn mặn: bánh này thì không được ngon cho lắm, hơi ngán nhẹ.
- Bánh mì sấy có rắc đường: bánh này ngon nha, nên mình có mua thêm về để ăn khi luyện phim ở nhà cho đỡ buồn miệng.
Tiệm bánh gần nhà nên mình cũng hay ghé. Không gian cực kì rộng rãi, có 1 tầng lửng nữa nha, lại có view đẹp nằm ngay bùng binh lớn. Mình cũng từng book bàn và phòng nhỏ để làm workshop ở đây. Chỉ có điều quán xài đèn vàng đổ bóng nên buổi tối hơi mỏi mắt. Đồ uống ở đây khá mắc. Bánh thì có mấy cái khá ổn, nhiều loại đa dạng đẹp mắt nhìn đã lắm. Mà mình cứ hay chọn mấy loại socola cho an toàn mà nó ngon thiệt nha. Cẩn thận mấy loại bánh rắc nhiều bột cacao ăn dễ bị sặc nha.
Mình tới quán này 20/6 lúc 2g chiều
1* cho thái độ nv
Thái độ nv ở đây rất tệ, k biết dùng từ để nói với khách, trả lời khách thái độ mẹ thiên hạ, còn ngồi ở dưới quầy tính tiền để 8 chuyện rất to, ngồi học mà cuộc trò chuyện cứ chạy vô tai.
Chỗ làm mà nhân viên vô tư trò chuyện như nơi không khách vậy
Lên coi review mới biết k phải 1 mình mình thấy vậy.
Lên lầu ngồi thì nv mở nhạc thể loại rap :) những nơi này nên co 1 list nhạc sao cho phù hợp với khách chứ k phải muốn để nv bật gì bật
Vị trí rất đẹp, chỗ ngồi rộng rãi nhưng mình sẽ không quay lại nơi này nữa
Vì quán k hề để ý tiếp thu ý kiến khách hàng
Mình hay được tặng bánh ở Paris Baguette và hầu như mình thấy loại nào cũng ngon, chỉ có ngon nhiều hay ngon ít thôi???? Khoái nhất các loại về cheese, Freshly baked cheesecake hay bánh phô mai dâu màu đỏ ấy, siêu ngon , phô mai béo thơm kết hợp với vị chua chua tuyệt vời luôn???? loại socola thì hơi ngọt. Bánh su kem cũng ok lắm. Panna cotta cũng đỉnh!
Nói chung mình rất hài lòng với chất lượng bánh của Paris Baguette, đến bánh sinh nhật mình cũng đặt ở đây và mọi người đều khen hết^^
Nhân viên phục vụ chán lắm ấy, mình thích ăn bánh phô mai, nhưng bánh để lâu nó đóng phô mai vơi bơ lại như cục mỡ ấy, nhờ nhân viên hâm nóng lại giùm mình nhưng bạn ấy từ chối luôn bảo không hâm được, mình đi chỗ nào nhân viên cung hỏi có muôn hâm nóng k kể cả cửa hàng tiện lợi chứ đừng nói tiệm bánh lớn như này. Ngậm ngùi cầm bánh lên ăn vị thì ổn nhưng không mùi và bơ mà lạnh ngắt thì mn hiểu ăn sao rồi đấy nó bựa trong miệng.
Máy lạnh bắt lạnh như bắc cực, không gian rất ok nhưng bàn ghế lau dọn không sạch sẽ cung không sắp xếp lại, nhạc bật như đi bar chăc theo gu của các bn ấy, ồn ào k chịu nỗi ????????♀️????????♀️????????♀️
Tối ngày 25/5/2020 mình có ghé vô chi nhánh hoang van thủ mua pudding . Mình mua cũng k để ý cho lắm . Nhưng bánh chỉ có HSD 4 ngày sau sản xuất . Ngày san xuat la 22/5/2020 . Nếu tối 25 mình k ăn đuoc để qa ngày 26 là hết hạn rồi . Chán thiet luôn á