Review bánh nước paris baguette
Bánh rất đa dạng lọai. Bánh mềm ngon, vị ngọt vừa phải. Ngòai ra có thêm pizza bé các kiểu.
Bánh ở đây luôn nóng ngon. Bánh lọai bé bé vừa vừa. Ăn một hai cái là no phết á.
Ngòai ra đồ uống còn có một số lọai trà, uống cũng khá ngon. Giá hơi chát haha. Cốc đẹp, logo đẹp.
Nói chung quán này thiết kế decor đẹp lắm á. Không gian cũng yên tĩnh.
Nhân viên phục vụ cũng khá oke. Tư vấn cũng nhiệt tình.
Mặc dù giá hơi chát nhưng vẫn sẽ quay lại nhiều lần.
Rate 7.5/10
Trên shopee có bán voucher bánh paris nên m mua đi ăn. Lúc ra cửa hàng đổi voucher thì nhân viên k biết đeens ctrinh, xử lý khá lúng túng, ban đầu k cho áp voucher sau thì có. Hi vọng là lần sau có phổ biến ctrinh đến từng cửa hàng cho nvien nắm đc, chứ đến k đổi đc thì bực, mà mất thời gian nữa.
Bánh thì ngon, mềm, thơm và rất đa dạng, giá cả khá cao, cửa hàng bài trí hiện đại, đẹp mắt, m chỉ có chút vấn đề với nhân viên vậy thôi.
Thật sự rất ưng không gian ở đây luôn ấy, đi vào cửa hàng nhìn thấy mấy giá bánh chỉ muốn lăn ngay vào ăn :)) chắc do cửa hàng biết cách bày biện đó. Bàn ghế ngồi ăn đều thoải mái, ghế có đệm êm ngồi lâu không sợ đau mông. Mình chọn vài loại bánh trông có vẻ ngon mắt, may quá đều ngon thật: bánh mì kem sữa đặc, bánh choux kem dài, bánh donut choco và bánh quẩy xoắn kiểu Hàn. Đặc biệt bánh mì kem sữa đặc to và dễ ngấy nếu không ăn ngay khi kem còn lạnh và rất cần có cốc nước bên cạnh khi ăn để chống nghẹn :)) Về phần nước uống, mình chọn trà lúa mạch original thôi cho thanh cảnh và đó là một sự lựa chọn đúng đắn, vì mấy loại bánh mình chọn đều béo với ngọt lắm. Chưa kể là trà lúa mạch cũng ngon thật nữa!
Mình rất recommend PB ạ!
Mình mua 1 bánh kem chocolate và vài loại bánh ngọt ăn thử. Về chocolate đóng gói siêu xinh nhưng do đi xa nên về nhà bánh hơi lem nhem xíu. Để lạnh sâu ăn bao ngon luôn, trang trí đơn giản nhưng bánh chất lượng. 1 em này 55-57k thì phải.
Các loại bánh ngọt thì rất đa dạng, thử khoảng 5-6 loại thì mình thích nhất bánh tart ở đây. Cả vị vani lẫn tiramisu đều ngon. Mỗi tội béo lắm ko dám ăn nhiều. Các loại khác nói chung cũng ở mức ổn trở lên nhưng ko ấn tượng lắm nên nhớ mỗi tart.
Nhân viên nice, dễ chịu. Ak bánh ngọt gói hơi nhiều lớp nilong. Hạn chế dc thì tốt hơn
Quán này bên Hàn khá nổi nhưng về***thấy không ngon lắm.
Ở quán này thì bánh mì ngon hơn bánh ngọt. Bánh gato thì rất tệ, có lần mua cái việt suất sữa chua 420k cái bánh mà cốt bánh thì như bông lan bình thường chứ không hề có vị việt quất, chắc là phẩm màu thôi. Chỉ có mấy quả việt quất để deco.
Bánh mì thì phô mai bơ tỏi là best, 45k quá rẻ so với các hàng bánh handmade toàn bán 80-100k/cái. Bánh đẫm cheese và nhiều vị bơ tỏi. Bánh khá to 1 người ăn hết 1c đảm bảo ngấy))
Quán bánh khá nổi tiếng ở HQ nhưng về***thì có vẻ chất lượng không bằng
Đến đây thì khuyên mọi người nên ăn bánh mì hơn là bánh kem.
Trải nghiệm tệ nhất có lần mua bánh gato 420k có tên là "Bông lan sữa chua việt quất", cốt bánh màu tím nhưng 100% là do phẩm màu vì không hề có vị việt quất mà chỉ như cốt bông lan thông thuờng. Kem sữa chua cũng không thấy đâu mà chỉ thấy có kem whipping. Bánh khá nhạt nhẽo và khô.
Highly recommen mọi người ăn bánh mì phô mai bơ tỏi, 45k/c. Rất đầy đặn
P/s: không hiểu vì lí do gì mà bình luận trc của mình bị mất ảnh?? foody tự xoá ảnh của mình đi hay sao?
Ăn ở đây như một cú twist vậy)) Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mình chắc ăn hết tất cả loại bánh ở đây rồi, đúng là có bánh rất ngon, giá cả lại phải chăng nhưng có những bánh chỉ được cái tên mĩ miều còn ăn chán khủng khiếp:(
Bánh ngon thì mình không kể nhưng mình sẽ kể bánh gây thất vọng để mng tránh:
+)bánh voi ma mút giá 45k: nhân việt quất chỉ có một chút, rất rất ít, ăn cùng whipping khá nhạt nhoà.
+)real corn cream bread: được ghi là must try mà ăn thấy tệ, ngô được mấy hạt không đáng kể, kem ăn béo lắm, kiểu vị lờ lợ khó tả, nói chung không ngon
Còn các bánh còn lại nhìn chung khá ngon, lựa chọn có sàng lọc nha mng^^
Tiệm bánh ko những cute mà bánh ngon. Quán ở dưới chân tòa chung cư T5. Trang trí đẹp , không gian thoải mái.
Mình có đi vào buổi sáng nên có khá nh bánh ms ra lò. Mk có lất 1 bánh kẹp xúc xích, 1 bánh dứa, và 1 bánh thịt nguội. Bánh thịt nguội ăn vừa miệng trong có thêm cả phomai. Bánh dứa lạ miệng có miếng dứa và sốt ngọt ngọt trên mặt bánh. Đồ uống ở đây thì mk ko ưng, sttcdd thì nhạt trân châu hơi cứng, còn 1 cốc kia thì quá nh đá, nhạt nhẽo. Thích mỗi bánh
Giá thì mk thấy hơi đắt.
Dịch vụ tốt
Mình qua đây mua bánh gato tặng sinh nhật bạn, trong lúc chờ thì có ra quầy đồ uống xin cốc nước lọc. Bạn nvien nam quay ra nhìn xong bơ mình, để mình xin lần t2 mới đặt cho cốc nước trước mặt với thái độ khinh khỉnh?! Chắc nghĩ mình vào chỉ để xin cốc nước cũng nên?
Văn hơi lủng củng vì đang điên quá ????????????. Bánh việt quất kem sữa chua nhưng ăn như một cái bánh gato bình thường các bạn ạ ????????????. Chúc mình khỏi đau bụng nhưng ăn xong chỉ muốn đau bụng thôi. Cốt bánh thì khô không khốc không có 1 cái vị gì luôn. Chắc màu tím là phẩm màu chứ không phải vị việt quất các cậu ạ. Gọi là bánh việt quất chắc vì mấy quả việt quất khô ở trên bánh ????????????. Cái này cũng gần đắt nhất đấy ạ. Bỏ 420k mua cái bánh ăn không bằng bánh gato ở hàng lề đường luôn ????????????. Thôi cũng mua vài lần rồi sau cạch luôn ạ chỉ ra tous les jours mua thôi.