Mình đi được 1 tuần rồi nay mới up review. Món mới mint smoothie chocolate chip (đá xay) hoặc mint latte đang có giá dùng thử 45k. Bánh mình dùng 2 lọai là ngàn lớp hạnh nhân và phô mai hoàng kim 45k (ko chắc tên bánh). Tiệm này mới mở bên Aeon tầm vài tháng nên nhìn rất mới, decor xịn, màu sắc lung linh. Quầy bánh hấp dẫn nhưng dễ nhầm giá.
Nhân viên thu ngân ổn, nhân viên pha chế và giao order bình thường ko quá thân thiện nha.
Giá cho 2 chiếc bánh và 2 ly nước (sinh tố xoài 60k) là 180k, ăn tráng miệng kiểu này thì hơi cao nhé :))
Chỗ này cũng gần nhà mình, nên mình cũng hay ghé, giữ xe miễn phí là mình thích rồi. không gian trong đây cũng rộng rãi, mình mua nhiều mã quá, mà sợ đóng cửa nên tranh thủ xài. Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình thân thiện nữa. Mình mua:
- Bánh mì sấy caramel: nghe bạn mình khen bánh mì này nên mình quyết định mua luôn, ăn ngon thiệt á, giòn, ngọt.
- Bánh xoắn mini chips: bánh này mình luôn thích ăn nè, ngon lắm, ngọt vừa phải.
- Pudding: pudding ở đây béo béo, mình chọn vị phô mai, ngon lắm, mấy vị khác như đào, này nọ, hỏng có ngon.
Chi nhánh này nằm trong AEON Mall Tân Phú, nằm ở tầng trệt. Gửi xe trong mall không tốn phí. Không gian ở Paris Baguette thì miễn bàn rồi, chi nhánh nào cũng rộng rãi, trang trí siêu xinh luôn. Tuy nhiên chi nhánh này không có view, với cả trong mall nên khá là ồn ào. Không gian máy lạnh, sạch sẽ. Nhân viên cũng bình thường à không niềm nở cho lắm nhưng cũng không thái độ gì. Mình order bánh ngàn lớp tỏi khoai lang (35k), là bánh mặn ăn cũng ngon lắm nè. Nên thử nha
Quán nhìn bên ngoài sang trọng nhưng thực chất đã xuống cấp, sofa cái nào cũng đầy vết ố nhìn rất ghê.
Bánh thì ko tươi, vị cũng ko ngon mới như các chi nhánh khác.
Cũng vì trong Aeon 1 ngày có biết bao nhiêu lượng khách nên bảo trì cũng khó. Nói chung là ko khuyến khích các bạn ăn ở đây hoặc mua mang về vì chất lượng ko tốt.
-Bạn mình có mã ưu đãi nên dắt đi giải ngố các thức uống ở Paris Baguette
-Mình chọn cà phê cốt dừa (60k), món này là cà phê kèm với dừa xay ở phía trên, khi uống nên khuấy đều để vị béo của dừa hoà quyện cùng vị đắng của cà phê, uống rất ngon. Tuy nhiên, mình vẫn thích món này ở hệ thống Cộng cà phê hơn
-Không gian ở trong Aeon khá rộng, ngồi lai rai cà phê cũng ổn nhưng không có view nhìn ra ngoài được, máy lạnh yếu nên ngồi lâu hơi nóng
Thèm bánh bông lan nên vô đây quất luôn 3 loại bánh này nhưng mình quên tên mất rồi :((( mà trong 3 loại này có loại bánh trên bề mặt có quết ít bơ khá ngon nha , ăn bánh này cùng ly latte là tuyệt nhất luôn )))) latte thì thơm cafe nhưng mà mình vẫn cảm thấy khá ngọt nên không cảm nhậm được vị đắng cafe . Nhìn chung thì ở đây bánh khá bắt mắt nhưng giá có vẻ hơi chát tí :)) bánh thì tùy người tùy vị nhưng với mình ở đây bánh bông lan khá ngon còn nước uống thì chắc không hợp với mình .
Mình thích ăn bánh ở đây lắm, gần nhà nên cũng tiện đi nè. Không gian bên trong của Pa.ris Baguette cũng rộng rãi lắm, nhân viên nhiệt tình thân thiện nữa. Bánh mình mua lúc trưa, mới vừa làm xong luôn, thường mua từ sáng đến trưa là bánh mới nè, mình thích ăn pudding với bánh chà bông cuộn ở đây lắm, món đó giá 21k, mình thường mua 3-5 cái về, bánh nhỏ, bỏ vô miệng cái là hết, bên trong có bơ ăn béo béo đã lắm. Pudding bị cái là ở dưới có lớp caramel quá ngọt, nếu ko có là perfect luôn á.
Bánh của Paris Baguette chất lượng khỏi phải bàn.
Mình thích nhất Bánh mì phủ chà bông (24k). Lần nào đến mua bánh, mình cũng đều mua loại bánh này. Bánh mềm và rất thơm bơ, phía trên có chà bông hơi mặn mặn ngọt ngọt, bên trong thì có bơ chảy béo và thơm. Nói chung là ngon cực !! MUST TRY nhaaaaa !!!!