Trước cổng chính của siêu thị là cửa hàng nhỏ bán bánh này nhé. Đi ngang qua đây mùi bánh thơm chịu không nỗi nên mình ghé vô mua ăn liền. Bánh được nướng sẵn nhưng vẫn bỏ trong lò cho nóng. Bị giấy và bịch nilon đã sẵn sàng chờ khách tới mua là bỏ vô ngay thôi, chưa tới 30 giấy nữa í hihi. Giá là 12k/ bánh. Bánh thơm bơ, có 1 lớp kem ở trên được nướng chung với bánh, kem ngọt , bánh vị mặn mặn ăn không bị ngán. Chú bán bánh nhìn rất dân dã, cực kì vui tính và hiếu khách.
Tiệm bánh này chỉ là 1 cửa hàng nhỏ trước cổng chính của siêu thị thôi mà mình thấy lúc nào cũng có khách. Trời mưa gió lạnh lẽo mà được ăn 1 cái bánh thơm nóng mới vừa ra lò như này thì còn gì bằng nhỉ. Mình tới mua 2 cái, giá là 12k/ cái thôi. Rẻ bèo mà còn chất lượng. Bánh được nướng chín sẵn nhưng vẫn nằm trong lò nướng, ai mua mới lấy ra nên bánh mới và nóng thơm lừng. Lớp kem ở trên được nướng chín ăn bị ghiền luôn ý. Chú bán bánh rất nhiệt tình.
Trời mưa đi siêu thị ra ăn bánh này là hết sảy nhé. Bánh được bán trong 1 quầy nhỏ trước cửa siêu thị, nên đi ra thấy mùi thơm là không thể kiềm lại được mọi người ạ. Bánh nóng được nướng tại chỗ, khách tới mới lấy ra nên bánh vẫn còn nóng giòn cho đến khi về nhà. Hôm nay mình ăn lại thấy hơi lạ là bánh có vị mặn mặn, mình thấy như vậy ngon hơn vị ngọt lúc trước, mặn cộng với lớp kem ngọt ở trên nên ăn không bị ngán. Chỉ có bán mua về chứ không có ăn tại chỗ nhen mọi người.
Quán bán bánh này đã mở từ rất lâu mà vẫn trụ được tới bây giờ là mọi người hiểu rồi nhen. Khách ủng hộ dài dài luôn. Vì ngon và thơm quá mà hehe. Mình đi siêu thị lần nào cũng ghé đây mua 2 cái bánh. Giá là 12k 1 cái. Vừa đủ 3 tiêu chí Ngon - Bổ - Rẻ. Bánh nướng tại chỗ rất thơm, nóng giòn bao ngon luôn, bánh không quá ngọt, xốp vừa ăn. Ngoài ra ở đây còn bán thêm xúc xích đức nướng nữa nha. Chỉ có mua mang về ăn chứ không có chỗ để ăn tại chỗ nhen. Đi ngang qua là nghe thấy mùi không kiềm lòng được rồi hihi.
- Tiệm bánh này mở cũng lâu lắm rồi, nằm ngay bên hông siêu thị maximark luôn, ngay mặt đường Thái Nguyên nên rất dễ tìm
- Mỗi lần đi tới đây xem phim cũng đều ghé lại mua một cái bánh về ăn vì mùi của bánh rất thơm, mình không cưỡng lại được.
- Giá một cái bánh là 12k/ cái, thường thì bánh được làm sẵn hết rồi, nhưng cũng nhiều khi tới lúc hết bánh nên phải làm thêm thì phải chờ một lúc mới có bánh để mua.
- Phục vụ cũng nhanh lắm , chỉ cần bỏ bánh vào bao ni lông là xong
-Hầu như lần nào xem phim ở Lotte Cinema về mình đều ghé mua bánh.
-Bánh dù được làm sẵn nhưng vẫn còn nóng, giòn và thơm mùi cà phê. Vị rất ngon.
-Nhân viên phục vụ nhanh chóng và chu đáo. Có khi bánh chưa được làm sẵn thì chỉ phải đợi lâu hơn một tí.
-Tiệm nằm ngay sát bên siêu thị Maximark, phía mặt tiền nên cực dễ tìm. Vì là tiệm dạng "pick-away" nên không có bàn ghế ngồi gì cả đâu.
-Giá bánh 12k một bánh thực sự là không đắt đâu.