Quầy này ngay mặt tiền Lữ Gia siêu thị Coop Phú Thọ. Thường thì thấy bán paparoti, xúc xích, bò cá viên take away, sữa bắp... Chi biết giá bánh với sữa bắp đều 12k thôi. Quán mở có phần thất thường. Bánh luôn được giữ nóng, giòn, đựng túi giấy cẩn thận nhưng khi nhai cảm giác hơi khó chịu ở răng, có lẽ do ngọt nhiều quá. Bánh ở đây trong còn có nhân nữa nên khá ngon.
Hay đi ngang coopmart Phú Thọ có thấy tiệm bánh nhưng hôm nay mới ghé vào mua.
Bánh thơm mùi cà phê, nóng hổi, vỏ ngoài xốp bên trong bánh mềm, có nhân phô mai mặn mặn, ăn rất ngon.
Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện.
Lần sau sẽ ghé ủng hộ quán tiếp nè.
Mình rất hay ăn pappa roti chắc từ hồi học cấp 2 giờ là đh rồi. Ăn ở nhiều nơi lên đh thì nhà gần ngay lữ gia. Bánh ở đây chất lượng rất tệ. Giá thì thất thường thật sự có lúc mình mua cứ bán 13k vì ngta thối lại mình k để ý vài lần bị v nên mình thấy khó chịu và thường đưa đúng 12k. Nhưng 2 lần gần đây mình toàn nhận đc bánh cứng , gần như cháy. Bánh k còn mùi thơm nữa.
Lần đầu và cũng là lần cuối cùng mua bánh ở đây! Bánh giống như cũ, nướng đi, nướng lại nhiều lần, vỏ ngoài dày cui, đế khét đen, bột vừa cứng vừa khô, không hề có nhân bánh, mùi vị nhạt nhẽo, ăn bánh mà cảm tưởng như đang ăn cục bột. Không có bất kì lí do gì để thông cảm.
Rất yêu thích banh Pappa Roti, thường mình ăn đa số ở Co.op Nguyễn Kiệm bánh ăn rất ngon, cảm giác ăn xong vẫn còn thèm.
Nhưng thật sự hôm nay minh quá thất vọng, với chi nhánh Co.op Phú Thọ bánh cũ nướng lại vừa khét vừa cứng vừa đắng vừa khô nuốt không nổi dở không thể nào tả bằng lời nói đươc, bánh đó chỉ có thể đem vứt đi trong sự tiếc nuối không thể nào cố ăn nổi(do tiệm bánh Co.op Nguyễn Kiệm và chi nhánh lân cận đóng cửa sữa chữa, chỉ còn chi nhánh bên Phú Thọ hoạt động).
Mong bạn nào đang bán bánh PAppa Roti ở chi nhánh Phú Thọ thì bán hàng có tâm chút, thật sự cái bánh không thể nào ăn được.