Càng ngày càng tệ
Mình là sv nhà mình ở gần đây mình thích ăn paparoti từ hồi cấp 2 rồi.
Bánh ở đây từ hồi đầu còn tạm chấp nhận thơm thái độ buôn bán cũng khá
Từ ngày có một cô lớn tuổi bán thì bán cho mình 13 k kiểu bánh cứ khô cứng nên mình bảo “cô lấy cho con cái mới kia đi cô” thì bảo bánh này đem giao con ăn thì đưa 13k đây :)))
Rồi đến cái chị chắc cũng sv làm partime chị đó thì cũng dễ tính thôi k khó khăn nhưng mà bánh k hiểu sao cứ cứng cứng từ trong bột bánh vỏ cũng k giòn
Rồi bây giờ hiện tại là cô lớn tuổi khác thái độ buôn bán kiểu không cần khách vậy đó, không cho ngta đc cái bao nilong xin thì khó chịu. Mình ăn nhiều ở đây đến nỗi ngày ăn 2,3 lần là bình thường mà toàn đưa mình bánh cháy rồi cứng như bánh cũ cứ nướng đi nướng lại bị chai nên cứng
Cũng là paparoti nhưng ăn chỗ khác thì thơm ngon mà sao ở đây vừa khó chịu vừa dở nữa
Nên xem lại đi ạ