???? Các món xèo xèo ở Papaxốt đều rata hấp dẫn, các món cơm xèo, nui xèo, mì xèo tầm 3x - 7x. Phần ăn đem lên luôn nóng hổi và hấp dẫn. Nhất là những phần bò, ăn kiểu vừa chín tái nên rất ngọt thịt.
???? Những món xèo kiểu này nên ăn tại bàn sẽ cảm nhận được âm thanh xèo xèo và nóng hổi thơm phức của món ăn, hơn là mua đem về nhà sẽ giảm bớt độ ngon của món ăn hấp dẫn này.
???? Không gian ở chi nhánh này cũng khá ok, ngồi cũng thoải mái, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Mình và đồng nghiệp đã order ở quán phần bò, lúc nhận được thì 1 hộp full bò nhìn đầy đặn hấp dẫn lắm, hộp còn lại vơi bò, nhìn là thấy có sự chênh lệch rõ ràng luôn. Nhìn chung mình thấy giá tiền không mềm nhưng tính ra lượng bò so với giá mặt bằng chung thì cũng không quá đắt. Thịt bò ở đây được làm kiểu chín tái, phần bên trong miếng thịt vẫn hơi hồng nên miếng thịt không hề bị khô, hợp khẩu vị của mình vì thường đi ăn steak mình cũng gọi medium rare. Bạn nào thích ăn chín kỹ chắc nên dặn quán trước. Tuy nhiên miếng thịt hơi gân nên lúc ăn nhai mỏi cả răng vì dai.
Lòng vòng***thì thấy quán đông nên tấp vào
Bò chảo đặc biệt mà đc miếg bò pate trứng. Pate ăn bthg. Sốt k có gì cả
Cơm xèo bò cũng v. Có ít rau bắp cải nhớ trộn lẹ lúc nồi nóng để chín xíu ăn mới đc.
Mag ra đúg là xèo xèo thật.
Nói chung mình k hợp lắm.
Đi ngang vô tình ghé vào quán ăn thử. Buổi sáng thôi mà cũng đông lắm nhén.
Bò mềm, phần sốt để riêng, vị sốt cũng tạm được, không có gì nổi bật cho lắm.
Bánh mì được hấp nóng lại, không có được giòn, chỉ hơi nóng.
Menu nước uống đa dạng,giá cũng vừa phải.
Món ăn phục vụ cũng nhanh, nhân viên ổn.
Nỗi buồn một tẹo là giữ xe của quán không có thẻ xe , mà quán lại đông khách thì con ngựa chiến có thể phi bất cứ lúc nào không ta ???
Ăn Papaxot nhiều lần, đồ ăn nước uống đều ngon từ các loại cơm, mì, nhưng hôm nay ăn mì thố bò Úc mà ko cho đũa, lại xin nhân viên đũa thì nhân viên nói chờ lấy, nhưng chờ 1 hồi thì nhân viên lại nói ko có đũa trong khi món mì thố bò Úc mới ăn trưa hôm qua khi bưng ra có đũa.
Lần đầu tới ăn Papaxốt nên nhóm mình không dám ăn gì nhiều. Chỉ gọi 2 loại cơm thôi! Cơm được đem ra nóng hừng hực, trang trí thì trông ngon miệng cực. Phần mình là cơm bò cay vừa nhưng theo mình thì nó không hề cay mà chỉ có nồng mùi tiêu thôi, phần bò và xốt bò rất ngon và hợp với cơm và nóng nóng như vậy. Mình có ăn ké phần cơm gà không cay thì thấy thịt gà không bị khô, mỗi miếng gà được xé ra vừa miệng và khi trộn đều lên thì ăn rất là ngon luôn. Tóm lại thì cơm bò và cơm gà mình đều rất thích chỉ riêng phần cay vừa của cơm bò thì nên cay thêm thay vì chỉ có nồng vị tiêu. Phần nước uống thì mình cảm thấy bình thường và không có gì đặc biệt lắm.
Nhân viên phục vụ chậm, nhân viên nói chuyện riêng để khách đứng đợi rất lâu
Hôm nay mình có ghé chi nhánh SVH để ăn trưa cùng bạn, những bạn nhân viên nữ trong quầy order rất lâu và nói chuyện riêng. Hai bạn nữ tên Như Quỳnh và Ý Nhung nói chuyện rất lâu và không hề tương tác với khách trong khi khách đứng đợi order
chờ cực kì lâu, nhân viên thì như ông nội người ta, đồ ăn tạm được, mình đến trước mà phục vụ cho bàn khác và shipper trước. Thái độ nhân viên nữ bưng đồ ăn tệ