????Vị trí: nằm ở mặt tiền đường Quangg Trung, cũng khá là dễ kiếm, nhưng đường này hay kẹt xe nên để ghé cũng hơi vất vả.
???? Gửi xe: ngay trước quán hoặc là hẻm kế bên.
???? Không gian: khá là nhỏ nên bàn ghế cứ san sát nhau, không thoải mái cho lắm.
???? Mình gọi:
???? Mì ý xèo bò (59k): ngon nè, sốt bò bằm cũng nhiều.
???? Cơm xèo gà phi lê (59k): gà thì cảm thấy ăn hơi bở, không ngon cho lắm
???? Trà đào (29k): hơi ngọt nhưng cũng ok
Món nào mang ra cũng còn nóng hổi, kêu tiếng xèo xèo khi đổ sốt vào, nhìn rất hấp dẫn. Nói chung món ăn thì chi nhánh nào cũng tương tự nhau à, khá ok
Đi vào thứ 7 nên quán khá đông nên có nhiều bàn dùng xong rồi nhân viên ít nên vẫn chưa dọn kịp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình nhưng thấy không vui vẻ mấy, chắc khách đông quá.
Order món xong ngồi đợi tầm 5p đã lên đồ ăn. Khoản này ok.
Menu đa dạng có cơm nui miếng ... tất cả đều nóng hổi + sốt rất ngon, cơm và đồ ăn nhiều ăn hoài không hết.
Salad dầu giấm hơi ít nhưng ăn kèm cơm đỡ ngán.
Các món dao dộng từ 70k trở lên. Không gian quán rộng nhưng hơi bí 1 xíu.
8/10
Cơm papxot ngon nhức nách, mình thường để cơm nóng lâu tý để lớp dưới đáy hơi giòn trộn lên ăn ngon hơn. Mình thường ăn cơm xèo bò, cho thêm tý tương ớt nữa. Bò mềm, ướp gia vị đậm đà, được xèo vừa tới nên ko dai, cơm thì mềm dẻo. Nước thì mình hay order nước việt quất, chua chua ngọt ngọt uống bắt vị. Không gian quán rộng rãi thoáng mát, nhân viên thân thiện phục vụ nhanh, giá hơi cao nhưng chấp nhận dc. Sẽ quay lại ủng hôh quán
Đi ăn trả tiền mà tưởng đi ăn chùa hay gì á. Vừa tới chỗ giữ xe đã gặp bảo vệ ko mấy có duyên, thêm mấy bạn nhân viên cũng vô duyên không kém gì. Nói chuyện với khách mà kêu khách là "đám khách" :) niceee. Ăn nui xèo bò mà nui nhìn nó nát bét, cọng nui thì cứng ngắc còn có mùi hôi tủ lạnh giống như rã đông chưa tới. Ớnnn
Tôi đã nhiều lần ghé đây và quán mới sửa sang lại nên không gian cũng có đẹp hơn và bày trí hài hoà hơn. Món ăn thì vẫn Menu cũ nhưng món nào mang ra cũng nóng hỏi vừa thổi vừa ăn.
????Vị trí: nằm ở mặt tiền đường*** cũng khá là dễ kiếm, nhưng đường này hay kẹt xe nên để ghé cũng hơi vất vả.
???? Gửi xe: ngay trước quán hoặc là hẻm kế bên.
???? Không gian: đã bố trí lại cũng khá hợp lý
???? Mình có order được vài món ngon
???? Mì ý xèo bò (59k): ngon nè, sốt bò bằm cũng nhiều.
???? Cơm gà (59k): gà thì cảm thấy ăn hơi bở, không ngon cho lắm mặc dù tôi cũng rất thích gà.
????Miến xèo chay: món này khá ngon và hay chọn kèm cùng với nước chanh nha đam cũng khá okiee.
Món ăn khá đa dạng và giá hợp lý
Đồ ăn ở đây ngon bà giá cả cingx khá mềm, steak ở đây 99k thì sv ăn bò né đặc biệt ở ngoài đáng đồng tiền bát gạo, tuy nhiên, sốt ko đc xin thêm ( ủa, ổ bánh mì chà bá mà sốt đựng trong cái ly đựng sữa tươi để rót thêm vô cafe ít xíu xịu xiu, sao đủ ăm với bánh mì ?!), rau ngò phía ngoài ko đc dùng... vậy để rau ngò ngoài quầy làm gì?!
Đồ ăn ngon và giá cả hợp lí nên mình vẫn quay lại ăn cùng bạn bè bthg thôi nhưng ko được hài lòng lắm.
P/s: ngày lễ là ko có chỗ ngồi lun nha
- Vô quán order đồ ăn, thấy quán để khay hành ngò ớt cạnh quày order.
- Tự phục vụ gắp mấy cọng hành ngò ớt.
- Vừa ra bàn ngồi ăn thì nvien tới kêu hành ngò này của quán, ko được lấy.
- Giờ ngồi nhìn chai tương ớt hủ tăm trên bàn ko biết có được xài ko nữa, ko dám xài luôn.
Nên traning lại nv còn ko thì đừng quảng cáo hay làm gì thêm dẫn khách tới mà thấy xấu hổ dùm , các bạn nên xem laii cách pv quá lắm khách họ mới để lại review rất nhiều quán và rất nhiều dịch vụ giả sử có ngon đi nữa mà cung cách làm việc như thế này thì chúng tôi cũng nói vs bạn mình nên né ra đó , hy vọng quán sẽ thay đổi để tốt hơn trước tiên là uy tín của ng mở ra còn ai như thế nào quán có camera mà nên mở ra xem để thấy khách có nói oan hay ko?
Đồ ăn cũng được mà từ giữ xe đến nhân viên đều như ba mẹ khách hàng, giữ xe thì ko có chỗ kêu khách để chỗ khác xong nói ăn lẹ đi vì để lậu, ủa mọi người?
Ngồi kế ổ điện bảo vệ vô gắn nói là “NGỒI XÍCH CÁI ĐÍT VÀO CÁI!”
Wow :))
Vô order nhân viên hỏi “anh chị đi chung 1 ĐÁM hả?”
Mình hỏi lại một đám là sao em? Không hề xin lỗi mà chỉ nói lại rồi thôi.
Training hay dễ sợ. Đi ăn mà sợ bị giang hồ đánh ko á :))