Chi nhánh này cực rộng, mặt tiền lớn đường Nguyễn Thị Thập, có tới 2 tầng luôn, tuy nhiên khá vắng khách nên chỉ hoạt động tầng trệt. Mình gọi 1 cơm xèo bò 75k: cơm có kèm bắp cải, cà rốt, ít rau củ, bò cũng khá ít thôi, nước sốt không ngon bằng Pepper luch, ăn nhạt nhẽo hơn. Soda chanh dây hạt chia 29k ly cũng khá nhỏ, hơi ngọt xí. 2 món cơm nước tốn 104k nhưng cũng ko hài lòng lắm. Được cái không gian cực kỳ rộng rãi mát mẻ, décor đẹp, vắng vẻ nên ngồi chơi nói chuyện cũng yên tĩnh. Nhân viên nhiệt tình.
Thử chi nhánh bên quận 7, gọi thêm món mới là bò xèo Úc sốt tiêu xanh rất ngon, gọi lại cơm gà cà ri, vẫn ngon như bên chi nhánh*** ko quên gọi lại mì thố bò Úc vẫn ngon đặc biệt đã có đũa để ăn. Bên đây vắng hơn bên***nên rộng rãi thoải mái.
Điểm cộng: ko gian rộng đẹp , thoáng mát.
1 phần ntn 91k (79k + 12k (canh) ăn bình thường, cơm thịt cũng nhiều. Cơm siêu cứng, lại còn có bắp cải cắt vào m thấy ko hợp lý, trộn lên dù chảo nóng bắp cải cũng ko thể chín đc.
M hay ăn ở Hotto, giá nhỉnh hơn chút nhưng về chất lượng Hotto hơn hẳn.
Papa Xốt chất lượng món ăn bình thường, hơn đc cái số lượng cơm thịt nhiều hơn.
Ăn cho biết, ko có ý định quay lại.
Hôm nay mình có đặt phần miến xèo bò. Bình thường mình đặt ăn rất vừa miệng. Mà hôm nay món của mình k thấy cho bắp cải nữa với lại quá mặn ăn k nổi luôn. Ráng ăn cho hết mà mặn quéo hết lưỡi mình. Mong bếp nếm lại trc khi giao cho khách nhé.
Mình đến dùng vào mùng 5 tết 29/1. Gọi phần cơm cá hồi extra thêm ốp la và 1 ly 7up nhỏ
- Về dịch vụ: món ra khá lâu ( 15' ) , và khi ra thì xót ốp la, sau đó thì các bạn mang bổ sung. Quan sát được thì lúc đó có 2 bạn phục vụ bên ngoài và bếp thì có 1 bạn.
- Về không gian quán: không có miếng nhạc nào, mình không rõ là do set up như vậy hay quên mở. Không gian quán khá là rộng.
- Về Giá cả: cũng khá ổn , rẻ hơn so với Pepper lunch. Không thấy phụ thu gì. Nhìn chung không rẻ nhưng lâu lâu ăn cũng không phải vấn đề.
- Về chất lượng: khá là thất vọng. Không đặc sắc, không ấn tượng, như cơm ở nhà quăng thêm miếng cá hồi chiên vào, xịt miếng nước tương. Nước ngọt không biết set up bao nhiêu Oz, 15K mà hút phát hết. Nói chung chủ quan là khá thất vọng.
Lần đầu ăn. Thất vọng vì thái độ phục vụ. Xem thường khách hàng.
Đến mua mang về lúc 19h30p món Cơm xèo gà phile xốt phomai... đợi đến 20h05p mới có mang về bởi lý do đơn giản giao nhầm cho đứa grap cũng đợi giống mình. Trong khi mình là số 25 mà người đến số 35 đã ăn xong ra về. Hôm nay là thứ 5 quán cũng không đông. Lúc đợi 15p mình có hỏi, kêu kiểm tra báo lại, xong im. Đợi đến lúc mình đợi không được nữa cầm bill và số thứ tự lại hỏi thì không câu xin lỗi, khi biết giao nhầm còn im và giấu. Đợi đến khi mình cáu thì nói tại này tại kia kêu mình đổi qua món mì. Trong khi ngay lúc đầu mình đặt hàng khẳng định chỉ ăn món cơm. Từ giờ cạch quán luôn. Mang về nhà chả buồn ăn luôn
Mình đi cửa hàng papaxot Nguyễn Thị Thập nhièu lần
Ngày 12/07/19, khi vừa tới thì gặp một bác bảo vệ với phong cách phục vụ như "chủ nhà" , không dắt xe và chỉ giao tiếp bằng tay chỉ chỗ để xe lên, thái độ khó chịu, không muốn tiếp khách, vì khó chạy lên mình hỏi là để chỗ gần đó dc không, cũng chỉ nhận thái độ khó chịu và đồng ý cho để.
Khi vô order món. Mình phản ánh lại cho nhân viên thì chị nhận được cười trừ, và không phản hồi hoặc không có câu trả lời.
Mặc dù thích quán về không gian, đồ ăn dần dần đi xuống vẫn có thể chấp nhận nhưng dịch vụ liên quan rất tệ và không có thiện chí cải tiến và tiếp nhận
Chính thức từ bỏ hệ thống quán ăn này.