Hôm bữa đi qua đây chụp hình sống ảo trên sân thượng của lotte, trưa đói qá nên tụi mình vào papaxot chi nhánh này dùng thử.
Thái độ phục vụ nhân viên rất tốt, tận tình order đồ ăn và tư vấn cho mình. Lên món cũng khá nhanh
Nêm nếm thì khá vừa ăn, vì trong mall nen cung không rộng lắm, tụi mình đi tầm 5 người, mỗi đứa 1 phần ăn và nước. Tính ra cũng rẻ, mỗi người chưa đến 100k
Quán cơm độc lạ mà mình thích ăn ... mỗi lần đến đều gọi cơm xèo hết chơn . 1 phần đều vừa đủ ăn nên ko phải lăn tăn . Mình thường gọi thêm salad trộn vì vị cực ngon , chắc do mình ghiền .
Mình đặt grab food 2 lần món miến xèo gà hải sản thì cả 2 lần hải sản đều hư k ăn đc. Đặt ở cn***thì ăn bình thường. Sẽ k bao giờ ăn ở cn Nguyễn văn lượng nữa!
Mình chưa đến cơ sở này nhưng mình hay order thông qua app của Baemin. Gọi 6 lần hết 4 lần hết món! Gọi mì xèo bò cũng hết mì hải sản cũng hết mình không hiểu luôn )) và mình gọi giờ ăn trưa chứ không có trễ mà không hiểu sao luôn.
Đây là trải nghiệm của mình thông qua dịch vụ đặt online nhé, chứ đến ăn tận chỗ thì chưa đến. Món ăn ngon, giá có thể hơi đắt nhưng chấp nhận được. Chỉ tiếc là mình ăn không được bao nhiêu món mà cứ hết hoài ))
Khó quá thì đừng nhận đặt online nữa cho rồi..
Thái độ nhân viên phục vụ quá tệ. Nhân viên toàn đùa giỡn với nhau, không chịu tập trung làm cho khách. Chưa mang ra đủ đồ ăn và nước đã lấy luôn bill và chuông vào. Lúc order mình kêu 4 ly nước mà nhân viên nhập có 3, khi thấy mang ra 3 ly mình vào hỏi sao thiếu 1 ly, thì nhân viên mặt khinh khỉnh như mình không mua nổi 1 ly nước vậy. (Con bé trong hình)
Mình ăn khá nhiều lần rồi và lần này rất thất vọng.
Thứ 1 : Cơm nguội và khô
Thứ 2 : Chuẩn bị đồ ăn lâu
Thứ 3 : gà còn sống, chín mỗi cái da bên ngoài còn phần thịt còn đỏ và tanh, 2 cái đầu tiên còn miễn cưỡng bỏ qua chứ thịt sống thì ko thể chấp nhận đc.
Thức ăn ngon, tôi ko nói. Nhưng hôm nay tôi đi ăn buổi trưa, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, kêu 5 phần ăn, và các món phụ. Mọi khi tôi chỉ cần giơ thẻ khi có tiếng kêu là nhân viên mang thức ăn đến. Hôm nay thì ko, nhân viên nói có lệnh mới gì đó. Thì thôi tôi cũng ko nói, nhưng 1 con bé nhân viên nó mang dĩa khoai tây ra nói giọng hách dịch. Tôi nói vậy làm đủ các phần ăn thì hãy kêu chứ đang ăn lại ra bưng 1 phần, con nhỏ thì sao bưng được, thức ăn thì đựng trong cái chảo nóng hổi mà bắt khách phải bưng về bàn thử hỏi có an toàn ko. Khi góp ý với nhân viên thì con nhân viên đó nó chề môi chề mỏ với khách, thái độ rất khó ưa. Papa xốt tuyển ngán viên như vậy hả, phục vụ khách như là bất cần. Tôi sẽ phản ánh việc này lên ban giám đốc.