Đồ ăn ngon, lên hơi lâu, không có chỗ ngồi riêng khá bất tiện ????
Đi cuối tuần nên khá đông dù giá ko rẻ mà còn toàn món bò. Xếp hàng đợi tầm 15p thì được order. Nhân viên nhanh nhẹn & lịch sự.
Mình gọi 1 phần bò nấm, 1 bò phô mai & 2 ly nước. 2 ly nước được lấy trước nên cũng đỡ. Đi kiếm bàn trước nên may cũng có chỗ do ngta vừa ra về. Vì quá đông nên ko đòi hỏi hoàn toàn sạch sẽ được.
Cơm xèo xèo ngon, sốt tiêu ổn, không cay nên ăn ngon, món ăn nóng và phải trộn đều sớm không sẽ cháy vs dính vô chảo. Nước size bình thường. Ko có combo, giá cũng cao hơn trước nhiều.
Điểm trừ cho chỗ ngồi vì quá đông & bất tiện.
Đợt rồi đi chơi cái đi ngang qua chỗ này, thấy lâu rồi cũng không ăn nên rủ tụi bạn ăn chung luôn. Tụi mình toàn order cơm hết nha ( bò với cá hồi) với 1 phần salad dầu giấm. Đô ăn thi ngon nhưng chờ khá lâu mới có. Không gian ngồi chung nguyên khu food nên tư phục vụ, ngồi xa nên bưng di chuyển nặng hơi khó khăn tí. Cơm xèo bò ăn khá ngon nè, thịt bò nhiều, thấy thịt cũng khá tươi, bạn nào thích béo thì gọi phần cơm bò có phô mai ăn cho ngon nhé. Cơm xèo cá hồi cũng ngon nhé, cá hồi béo, mọng nước, miếng cá cũng dày nữa. Cái quan trọng nhất là sốt nhé, không cay thì ăn sốt tỏi cho thơm, còn cay nhẹ thì sốt tiêu nhé.
Giá minh thấy cũng được nhé, tuy hơi đắc hơi quán cơm thường nhưng ăn rất ngon, chảo phía dưới lúc ăn xong vẫn còn nóng luôn. nên mới có vòng giấy bên ngoài để không bị bắn dầu lúc trộn lên đó.
Papaxot chi nhánh nằm trong khu thương mại aeon mall tân phú. Chi tiết vị trí và gửi xe ở aeon thì phổ biến nên mình không đề cập. Lên lầu 2 thì papaxot nằm trong khu food court, nằm ngay cổng court luôn, gần gong cha thì phải. Trong court thì được cái không gian thoáng mát và chỗ ngồi nhiều nhưng hơi loạn khi order và chờ món, có view cửa kính, buổi trưa thì 1 loạt bàn hơi hắt nắng. Mình đi với bạn order cơm xèo gà cà ri và miến xèo hải sản, 1 ly raspapa, tổng bill tầm 160k. Order xong đi kiếm chỗ ngồi lát nhân viên bưng lại hoặc muốn nhanh thì đứng chờ bưng luôn. Gà rà ri mình ăn, vị cà ri kiểu việt, dễ ăn, có kèm khoai đồ, gà nhiều mà mình hơi ngán gà nên khúc cuối bỏ gà lại. Miến xèo hải sản chọn sốt tiêu, nhìn phần khá nhiều, moén cũng vừa phải không dai ko nhũn. Ly raspapa hơi bị chua. Chất lượng khá ổn.
Lâu ngày không ăn papaxot nên hôm rồi đi Aeon lên trên khu ẩm thực ăn chung cả nhà luôn. Không gian bên này kiểu không gian mở á, ngồi cùng khu nhiều quán nên hơi ồn ào
Quán hơi đông, xếp hàng cũng hơi lâu mới gọi được món ấy )))))
Nhà mình gọi 2 đợt, 1 đợt là cơm gà xèo 39k với 1 đợt là cơm sốt nấm với xà lách 107k
Nói chung thì thức ăn nóng, đồ ăn khá vừa vị nhưng bị cái cái nào cũng ít ít nên ăn không được no lắm ????????
Mình thích xà lách nè, chua chua ngọt ngọt ăn kèm mayo béo khá ok. Cơm nấu để chảo nóng một hồi lâu hơi khô tí nhưng ăn cũng ổn
Nói chung với tầm giá mình thấy chất lượng cũng tạm được, không thật sự đặc sắc lắm
Bên này có chuông reo tự tới lấy chứ nhân viên không mang ra
Nhân viên làm tệ không có một sự kết nối gì với nhau, mình order mang về ngồi chờ 15 phút như nhân viên hẹn, ok, chưa thấy máy rung mà nhìn vào quầy có khá nhiều đồ ăn nên mình có lại hỏi 1 bạn thì nhìn qua nhìn lại tl với mình là chị đợi tí, mặc dù bịch đồ ăn của mình ở trên bàn luôn (lúc đó mình không biết của ai nên cũng k muốn hỏi, vì nhân viên đã nói vậy), ra đợi thêm 10 phút máy vẫn không rung, ra lại hỏi thì bịch đồ ăn vẫn ở đó nên mình sure là của mình rồi, hỏi một nhân viên khác (bich đồ ăn của mình không có bill) nhanh nhẹn hơn nên hỏi bạn khác là phần này là mì xèo gà hải sản hay gì, bạn đó tl không biết ????????. Bạn nhân viên nói máy mình nãy giờ không rung hay gì mình nói đúng vậy. Rồi đưa bịch đồ ăn cũng k có muỗng hay đũa kêu nhà hàng hết. Đồ ăn thì cũng được nhưng không xứng với giá. Nói chung tệ, phải chờ khá lâu nên phải suy nghĩ trước nhé.
Hôm nay đi ăn papaxốt ở chỗ này , mình gọi 1 phần combo gà phủ sốt P2 và 1 phần bò úc đặc biệt , vì chủ nhật nên quán khá đông khách, quán làm phần combo gà khá nhanh tầm khoảng 5p , tuy nhiên đến phần bò úc của mình thì đợi khá lâu , dường như quán không biết là còn thiếu phần bò của mình , mình đợi khoảng 25p không thấy thì mình có đi lại hỏi thì thấy các món của các khách sau mình đã nhận được, mình có hỏi nhân viên và đưa biên lai cho nhân viên kiểm tra thì được bảo là thông cảm và chờ khoảng 5 10p nữa, thực sự rất bực mình , khoảng 3p sau thì mình được nhận món, theo khẩu vị của mình thì món này thật sự không ngon , khuyên các bạn đừng nên gọi vì thời gian đợi khá là lâu , thật sự thất vọng .
Hôm trước mới lãnh lương nên tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ở ngoài. Đi loanh quanh siêu thị thì ghé vào cửa hàng Papaxot ở Aeon Mall Tân Phú. Đối với một đứa tiết kiệm, ko bao h đi ăn ở ngoài như mk lần đầu tiên đi ăn và muốn là ngày mai dc ăn ở đó tiếp. Hôm đó mk ăn thử món Cơm xèo bò đặc biệt, mk nhớ là có cơm, rau, thịt bò với trứng với cái j đó nữa mk ko nhớ. Thịt bò thì vừa chín tới, ko bị dai. Trứng thì chiên vừa chín tới, béo béo ăn cùng vs bò rất ngon. Về phần sốt thì mk nhớ là có hai loại cay và ko cay. Mk là đứa ăn cay kinh khủng nên chắc chắn chọn sốt cay r. Sốt trộn với cơm rất vừa ăn, ko mặn ko nhạt vừa với khẩu vị của mk. Điểm cộng cho món là món dc để trên chảo gang rất nóng nên trong lúc mk ăn thì thức ăn dc giữ nóng rất lâu, đến khi mk ăn đến miếng cơm cuối cùng chảo vẫn còn nóng????. Các bạn đừng sợ tiếc tiền như mk nhé, bởi vì ăn rất đáng đồng tiền các bạn ạ, no căng bụng luôn ấy????. Về phần cửa hàng mk thấy các bạn phục vụ rất nhiệt tình. Bạn cashie thì vui vẻ hướng dẫn món cho mk tận tình, bạn trả món thì nói năng nhẹ nhàng, thái độ vui vẻ. mk ăn ở đây dc 3 lần rồi và mk sẽ còn ghé lại đây ăn tiếp. Mọi người hãy đến Papaxot Aeon Mall ăn thử dù chỉ một lần nhé và mk chắc chắn rằng các bạn sẽ quay lại lần thứ hai và nhìu lần nữa đấy.
Được giới thiệu những món ngon hấp dẫn và lạ từ nhà hàng Papaxot, nên mình và hội chị em cũng tò mò đến để trải nghiệm thử chất lượng món ăn và dịch vụ ở đây như thế nào. Kết quả thì chỉ có thể nói là trên cả tuyệt vời.
Mình và mấy đứa bạn đi tầm giờ trưa, khung giờ mà nhà hàng có vẻ nhộn nhịp nhất vì khách rất nhiều. Menu ở quán khá đa dạng nên bọn mình cũng hơi bị ngập ngừng vì không thể chọn được món, dường như nắm bắt được tâm lí khách hàng nên bạn đứng offer cho mình chủ động giới thiệu những món best seller của quán, ngoài ra còn đề nghị dùng thêm những món ăn thêm đi kèm để tăng phần hấp dẫn cho món nên mình cũng rất hài lòng vì độ chuyên nghiệp của bạn. Sau một ít phút thì nhóm mình quyết định order phần combo gà P2 gồm có 6 phần gà phủ xốt, 1 phần khoai tây chiên, 1 phần cơm nóng, 1 chén soup rau củ và thêm 3 phần cơm xèo bò đặc biệt để lắp đầy cái bụng rỗng của cả đám. Cứ tưởng với phần ăn lớn như vậy thì bọn mình sẽ phải đợi khá lâu nhưng với tốc độ phục vụ của các bạn và sự phối hợp giữa các cá nhân của nhân viên với nhau thì món của bọn mình được ra khá là sớm mặc dù quán đang đông khách, tầm cỡ 10-15p là toàn bộ món đã được ra đầy đủ và nhìn trong rất bắt mắt. Đúng như đã được giới thiệu trước đó, món ăn ở Papaxot nhìn rất lạ từ hình ảnh đến âm thanh trong từng món xèo, không chỉ vậy mà khi các món ăn được rưới xốt lên thì càng làm bọn mình ngạc nhiên hơn nữa, mùi thơm đặc trưng của từng loại xốt khi được tiếp xúc với chảo nóng làm cho bọn mình không thể giữ nổi bình tĩnh mà chỉ muốn ăn ngay lập tức.
Được đi ăn trong một không gian thoải mái, cùng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp như nhân viên ở Papaxot tại Aeon Tân Phú thì chắc chắn mình sẽ ghé lại nhiều lần nữa. Cảm ơn nhà hàng đã tạo ra những món ăn đặc biệt cùng với chất lượng phục vụ tốt để làm hài lòng những thực khách khó tính như mình :))