Lâu lâu rủ em gái đi ăn gà 1 bữa. 2 đứa gọi 1 phần gà nướng phô mai đặc biệt & 1 phần tok hải sản.
quán có không gian mát mẻ, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, còn bếp thì ra món hơi chậm, chắc do có khách tới mới làm để món ăn lun chất lượng & nóng. mình ngồi đợi chắc tầm 15' thì có món.
- gà nướng phô mai đặc biệt có gà (đă phần là phần nạc), có phô mai ngập ngụa, miếng, tok, thêm khoai tây, cà rốt cắt hạt lựu. phần gà bưng ra ấm nóng, mình khá thích miếng hà và phần nước sốt ngọt ngọt, ăn ngon
phần tok thì mình thấy không ngon lắm, chắc do ăn gà no nên rồi, tok hải sản có mực, vẹm, bạch tuộc, nước sốt mình k thích lắm, chắc do cay vs mình
đúng là k uổng công chờ đợi
ăn hết hình như biêu hơn 450k á
Thấy Foody đăng video Thèm gà nên order bên papas về ăn. Mình order 1 phần gà có xương tẩm gia vị, giá 128k vì đã giảm 20% qua now. Phần gà ship tới còn nóng, bọc trong giấy bạc khá là chỉn chu, phần gà cầm khá nặng tay, được tầm 6 - 7 miếng á. Gà được áo lớp bột chiên giòn, lớp vỏ ngoài giòn, có tẩm gia vị, vị ngọt ngọt. Món này ăn không chắc nhanh ngán, quán bỏ thêm cải sợi sốt và đồ chua nên dễ ăn hơn.
Papas thì nổi tiếng vs gà lâu nay rồi, nên chất lượng khá ổn định
_Vị trí: dễ tìm. Chỗ để xe thoáng, gửi xe không lấy tiền. Xe máy đưa thẻ còn xe đạp thì không cần.
Đồ ăn lên phải chờ cỡ 30 phút nhưng không sao cả, ngon với chất lượng là được.
_Không gian: thoáng đãng, nên ngồi trên lầu.
_Thức ăn: nhóm mình đi 3 đứa nên gọi nhiều món share nhau ăn.
+Gà cay phô mai: món này là món tủ ở đây rồi. Đem ra nóng hổi, phủ đầy phô mai, thịt gà chắc chứ không bở lắm.
+Tokbokki phô mai: đem ra cũng nóng hổi. Ngoài tok còn có chả cá, xúc xích được phô mai phủ đầy lên trên.
+Cơm nắm ăn ok. Gà sốt mật ong có viên bánh gạo nhỏ nhỏ ăn cũng đỡ ngán
+ Gà phô mai đặc biệt không cay, bên trong có gà, miến, các loại rau củ, bánh gạo, phủ phô mai bên trên, ăn không bị ngán
_Giá cả cũng tạm thôi. Cơ mà khuyên thật lòng là nếu ăn ở đây thì nên ăn các món về gà và tok thì ok hơn.
Papas’ Chicken
Lô 6.C1 - 7-C1***⏱09:30 - 22:30
????100.000-250.000đ
Mình có ấn tượng là nhân viên dễ thương từ chú bảo vệ tới bạn order, mình đổi bàn hay xin thêm thức ăn kèm, bạn vẫn rất friendly. Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, có hai tầng, tầng trên rất riêng tư. Nhìn chung thì khá hài lòng. Gà rán có xương sốt mật ong món ăn ngon, trình bày đẹp mắt, gà rất nhiều, ăn hoài không hết luôn ấy, đồ ăn kèm có củ cải ngâm và bắp cải trộn cho đỡ ngán. Vì là sốt mật ong nên khá ngọt, lớp bột giòn giòn nhưng hơi cứng, tokbokki kèm chung cũng bị ngấm sốt, không bị ngấy dầu, lớp bột giòn giòn nhai rồm rộp vui miệng, sốt mật ong ngòn ngọt kích thích bao tử kinh khủng. Mình quất hết cả đĩa vẫn thèm. Gà phomai cay đấy bạn nào k ăn được cay nhớ cân nhắc. Chầu này 4 đứa lăn về được luôn á
Papas' Chicken ưu đãi mùa dịch với 2 phần gà half chỉ 185k thôi. Mình may kịp đi được bữa cuối trước khi đóng cửa do dịch.
Mình đến tầm 18h30, khách đến khá đông. Không gian rộng rãi, thoáng, nhiều khu ngồi, có cả tầng trên nữa nhưng không mở. Decor xinh.
Ấn tượng ban đầu là phong cách phục vụ, đông nhưng luôn để ý khách. Khách vào là chào hỏi niềm nở. Mang menu ra liền, order nhanh chóng và gửi lời xin lỗi phiền khách chờ món hơi lâu.
Mình chờ tầm 20p hơn nhưng tâm trạng khá thoải mái.
Đồ ăn làm khá chỉnh chu, chất lượng, nhiều nữa. Gà chiên giòn không có gia vị nên có chút nhạt, chấm sốt ăn kèm khá ngon nè. Gà gia vị ngon, thấm tháp, vỏ ngoài vẫn còn giòn, loại sốt này làm mình liên tưởng đến sốt HS của Lotteria. Miếng gà khá lớn.
Đánh giá thật sự thì gà nó chưa đến mức giống gà HQ. Đầu tiên là miếng gà to, làm cảm giác nó khô, no và nhanh ớn. Gà HQ loại nhỏ nhỏ từng miếng dễ ăn hơn.
Panchan có củ cải muối và bắp cải thôi. Củ cải muối mình thấy có chút dai, nó cần phải giòn cơ.
Dù sao đây cũng là quán kiểu Việt hơn chút. Đánh giá ở mức khá, hợp vị nè.
Ăn đợt km phần gà half+coca 129k, gọi thêm cơm nắm và lẩu thập cẩm , tok phô mai. Lẩu vs gà đều ngon , cơm nắm cũng ok , chỉ có tok phô mai k thích xíu vì vị hơi nhạt với thấy pho mai cũng k ngon .
Mình và con bạn bữa có ghé qua đây ăn, hình như quán phục vụ khá muộn, bọn mình gọi cơm nắm, gà phô mai và rượu makgoli, mình thích cơm nắm ở đây, vừa vị có thêm rong biển ở ngoài, một phần 60k, gà phô mai vị bình thường, phô mai khá nhiều nhưng không đặc sắc lắm.
Không gian khá đẹp và thoáng, đa phần là người HÀn đến ăn, các bạn nhân viên cũng rất dễ thương và nhiệt tình
Giá của quán cũng khá cao nhưng cũng đáng để thử, lần sau có dịp sẽ quay lại
Papa chicken
⏳Mở cửa 10h đến 22h
????100k - 150k/người
Đi nhóm 4 tụi mình gọi
- Gà cay phomai
- Cơm nắm cá ngừ 80k
- Gà không xương sốt mật ong
- Pessi chai 1.5 Lít 45k
Gà cay phomai ngon, gà nhiều,không xương. Phomai nhiều thơm béo, dai dai chuẩn chỉ phomai hịn. Gà khá cay với ai không ăn được cay. Cơm nắm cá ngừ, ngon, đúng kiểu khẩu vị của mình. Nêm nếm vừa vị, hạt cơm con ăn cùng cá ngừ phía trên thơm lừng. Chai pepsi to rất phù hợp với đi theo nhóm hoặc gia đình. Quán khá đông, vì đông nên đồ ăn cũng phải đợi rất là lâu luôn. Nhưng bù lại phục vụ nhiệt tình nhanh nhẹn ????
#reviewfoody
Vào quán chờ 1 tiếng bị quên phục vụ sau dù nhắc 2 lần
Đến quán trước 3 bàn. Đã nhắc phục vụ và quản lý nhưng chờ 1 tiếng không có gì. Những bàn đến sau đều đủ món ngay cả món gà sốt phô mai ( theo lý do bạn quản lý là gà làm lâu).