Hôm nay, mình và các bạn đồng nghiệp ghé quán để ăn trưa nên quán không khách lắm.
Không gian quán rộng nhưng khá nóng, không cảm thấy máy lạnh đang hoạt động.
Bàn ghế được sơn nhiều màu sắc khá dễ thương, trang trí đơn giản nhưng đẹp.
Menu đa dạng, rất nhiều món ăn. Về nước uống thì cần đa dạng hơn nữa sẽ tốt hơn.
Trong các món ăn mình order, mình rất thích món Chân gà rút xương nướng phô mai vì mùi vị thơm ngon của phô mai và vị cay của bột ớt thì không gì tuyệt vời hơn. Món Súp kim chi được nấu vừa ăn và khá ngon.
Mì tương đen nấu tạm ổn vì sốt không đậm đà như Hanuri
Nhân viên phục vụ nhiệt tình nhưng thời gian lên món hơi lâu.
Gía cả tuy cao nhưng chất lượng tương xứng.
Nhân viên và không gian đều ok, riêng đồ ăn thì dở, gà phô mai ngán, vị bình thường, ăn ko nhanh sẽ đóng cục cứng, gà gia vị thì tạm. Dã man nhất cái phô mai que, tệ hơn cây 10k xe lề đường nữa, cục to toàn bột siêu dày, bột siêu dở mà 70k 4 cây, y như ăn bột. Nói chung vô đây chỉ nên gọi gà có xương thôi nha. Nhiêu đây hết 550k
Lâu rồi không ghé Papas, chất lượng vẫn ko đổi nha. Mà ko hỉu sao dạo này Papas vắng hơn xưa nhìu. Nhờ vậy vô ko phải đợi lâu
Gà cay phô mai là phải gọi rùi. Gia vị đậm, phô mai nhìu, nóng hổi kéo sợi bao ghiền lun
Lần đầu thử gà rán sốt gia vị thấy cũng ok. Sợ dơ tay nên gọi gà không xương. Thịt gà chắc chứ ko bị bở đâu nha
Gọi cơm nắm ăn kèm cho no. Phần 6 viên ăn ko hết lun. No ứ ự
Mình có cảm tình với quán này hơn các quán gà phô mai khác, chắc vì ăn quán này lần đầu và coa ấn tượng rất tốt. Thường mình gọi 1 phần gà phô mai, gà chiên và cơm nắm.
Lâu lắm rồi mình mới quay lại chi nhánh này. Không gian vẫn như vậy ko có gì thay đổi hết. Mình đến ăn trưa trễ vào ngày đầu tuần nên cũng ko đông khách lắm thành ra chỉ được ngồi ở tầng 1 còn tầng 2 thì chưa được mở. Do đi ăn chỉ có 2 chị em ai cũng ăn ít nên mình gọi 1 phần Bánh gạo xúc xích và gà sốt mật ong - 195k. Vừa có tinh bột vừa có đạm ăn no đến chiều lun :)) Gà sốt mật ong mình thấy là món ngon nhất ở đây á. Sốt thấm đẫm ngon ơi là ngon. Xúc xích có khác 1 chút so với bên chi nhánh Hậu Giang nhưng mà miếng nào miếng nấy to ơi là to, cả bánh gạo cũng vậy nữa.
✨Mình gọi 1 phần BÁNH GẠO XÚC XÍCH VÀ GÀ SỐT MẬT ONG 195k. Gà ngon, nhưng mà sốt mật ong có tí xíu à. Đã vậy còn ko có đồ chấm gì nữa nên ăn hơi khô, hơi nhật miệng chút. Một phần này 2 người ăn là vừa. Quán có cho kèm thêm bắp cải trộn, đồ chua. Nhưng mà ở đây ko có kim chi. Mình hơi thắc mắc do cũng là nhà hàng chuyên đồ Hàn Quốc Korean Food các kiểu nhưng sao lại ko có kim chi ăn kèm :(( À có tính tiền khăn lạnh nữa nha
✨Không gian rộng, ngồi thoải mái, sáng sủa. Nhân viên phục vụ cũng oke, ko có vấn đề gì nha
?Checkout my IG @myanhnguyenthi to explore more places and somewhere in SG
Công ty mình gần đây, nên ghé đây ăn trưa. Quán nằm gần Cheese coffee Hoa Lann ấy. Có 2 cửa ra vào, 1 cửa nằm ở xéo xéo Cheese, còn 1 cửa nằm ở đường Trường Sa, bờ kè. Gửi xe ngay trong quán rồi đi thang bộ lên lầu là gặp ngay quầy order. Quán có 2 lầu lận, lầu 1 không gian bàn ghế cao, còn lầu 2 thị ngồi bệt. Nói chung cũng rộng rãi, thoải mái. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn. Mình gọi gà rán không xương sốt mật ong (145k) và mì Carbonara (130k) là mì ý sốt kem nên khá là béo. Món ăn lên cũng nhanh.
? Gà rán sốt cay (130k/ half) + mì gói đen ( 60k) + pizza gorgonzola 110k/9 inch)
? Trong những chi nhánh của Papas mà mình từng đặt chán tới thì mình thích nhất chi nha hs Phú Nhuận. Gửi xe ở dưới lầu rồi đi lên. Papas chi nhánh Phú Nhuận hơi bị nhiều lầu, bàn ăn thì vô số luôn. Vậy mà lắm lúc mình tới còn bị full bàn :((( Nhân viên cũng nhiệt tình, phục vụ chu đáo. Có khu vực ngồi view ngắm đường phố nữa.
?? Mì gói đen: Đúng như tên gọi. Ăn như mì gói. Ăn cứ như gói mì tương đen mua trong siêu thị í.
?? Pizza: Phô mai thơm lắm nha, thơm cực kỳ luôn. Nhưng muốn ăn cái này thì phải đi đông 1 xí, mỗi người một miếng chia nhau mới đỡ ngán.
?? Gimbap (60k) : Ăn cũng khá được. Nhưng tuỳ lúc, lúc thì vừa kiệng, lúc thì hơi nhạt.
?? Gà: so với mặt bằng chung thì Pápa là 1 thương hiệu với giá cả rẻ hơn. Ăn cũng được. Gà thỉnh thoảng hơi bị bở (thịt gà không chắc). Mình recommend ăn gà có xương và đặc biệt là sốt cay. Ngonnn. Nhưng bạn nào không ăn được cay thì tốt nhất đừng gọi.
Nằm đối diện xéo với Cheese Coffee. Giữ xe trong tầng trệt. Có đến 2 cửa ra vào.
Không gian: theo kiểu cũ, không được trau chuốt lắm. Có điều bàn ghế cũng sạch sẽ. Có điều wifi không vào được nên thấy chán xíu.
Nhân viên phục vụ nhanh. Món mình gọi toàn đơn giản nên tầm 5p là đã có ăn rồi.
Mì xào cay 60k món này chỉ đơn glaf mì gói nấu lên thôi, có thêm đĩa salad ăm kèm nên không ngán. Mà mì cay lắm nha.
Cơm cuốn 60k cuộn chắc tay, môt phần có 11 cuộn cơm nha.
Mình không chê đồ ăn ở đây! Nhưng mình muốn phàn nàn ý thức và sự nhìn nhận của bạn nhân viên và một phần nhỏ của người Việt Nam! Thứ 1 mình bỏ tiền ra ăn, mình ăn không hết thì mình có quyền đc đề nghị gói mang về? Gọi một nùi ra cái nào mình cũng chỉ ăn đc vài ba miếng, không lẽ mình bỏ đi? Trong khi tiền mình kiếm ra ko dễ dàng? Thứ 2 khi khách đề nghị bỏ vào cho khách mang về, thì bỏ cái thái độ khinh khỉnh của mình đi, kiểu nói với bạn kia với cái thái độ rất khó chịu, bạn kia hỏi gói về cho khách hả? Bạn nvien nữ ừ gói về cho khách nhấn mạnh 2 lần?? Ủa để làm gì? Thứ sĩ diện hảo! Còn thái độ! Mắc bực. Kiểu của người Vn ăn ko hết cũng ngại ngần ko giám gói mang về vì sĩ diện, vì sợ nta nói ra vô trong khi trong lòng tiếc hùi hụi. Haiz. Mình là mình ko có vậy, ăn ko hết còn quá nhiều thì mình mang về, thế thôi.
Gà rán ở Papa cứ phải gọi là gây nghiện. Chuỗi Papa chỗ nào cũng có nhưng ngon nhất chắc phải kể đến ở trường sa. Bàn mình gọi suất gà rán mật ong, súp thập cẩm, kèm panchan ăn khá hấp dẫn. Gà mềm, được rút xương ăn khá thoải mái, vỏ giòn giòn, và thấm đẫm sốt mật ong bên ngoài ngọt ngào lắm. Soup thập cẩm đầy đủ loại nhân, có điều nước soup hơi mặn một tí. Nói chung chất lượng khá ổn, giá thành cao nhưng cũng khá tương xứng với chất lượng mà quán mang lại. Không gian quán hiện đại, sang chảnh, nhân viên phục vụ tận tình, khá oke.
Mình có ấn tượng rất xấu với những tiệm thất hứa.
Tiệm nói với mình là: “em xuất hoá đơn và gửi đến cho chị” mà rồi hơn 3 tuần rồi mà không thấy đâu. Gọi điện thoại hỏi ghì phục vụ cứ chuyển người này đến người kia, rốt cuộc không biết cái hoá đơn của mình đi về đâu.
Thà nói rằng “hôm nàp chị ghé lấy giúp em” và có người chịu trách nhiệm giao cho mình thì mình còn dễ chịu hơn.
Món ăn thì mình thích nhưng cách phục vụ của tiệm này thì mình ghét.
Tiếp tục hành trình review delivery now và gà là Papa's chicken. Hôm trc vừa thèm vừa lười nên order về ăn. Papa's chicken gọi mang về gói rất kỹ càng nha, k bị đổ tùm lum đâu, món nào cũng còn nóng hổi luôn. Gà ở đây làm khá ngon, nêm nếm vừa vặn, có cho thêm bánh gạo chiên vào ăn dai dai ngon lắm. Canh kim chi ở đây cũng vừa miệng, cho nhiều nấm kim châm, nhưng cũng nhiều đậu hũ quá mà mình thì không thích đậu hũ. Canh này chắc k hợp với mấy bạn k hay ăn cay. Giá hơi cao so với phần ăn.
Quán nằm trên đường Trường Sa gầ cầu Trành Khánh Dư, tầng trệt là chỗ giữ xe, chú bảo vệ thân thiện và nhiệt tình dắt xe dùm khách.
Lầu 1 và 2 là không gian cho khách, bàn ghế nhiều màu sắc và sắp xếp hợp lí, nếu đi 1 mình có thể ngồi gần cửa kính view ra đường.
Menu đa dạng các món gà, cơm cuộn, lẩu topokki, súp... nói chung các món Hàn chắc có đủ.
Mình gọi salac gà đào, trộn vừa ăn, ăn kèm gà cho đỡ ngán, súp kim chi ngon, nhiều thịt ba chỉ, gà phô mai có gà nướng, gà hơi bở, miến, toppoki, rau củ nướng và phô mai thơm béo.
Phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện.
Gọi 1 phần gà phô mai cay: thịt gà không bở, gà ướp ngon, vừa ăn, có lớp sa tế bên dưới, cay cay ăn kèm với phô mai nóng, thơm khá hấp dẫn, phô mai nên ăn ngay, kéo sợi dẻo, để lâu bị cứng ăn không ngon bằng. Không gian quán đẹp, nhiều chỗ ngồi, view cũng khá ổn, giữ xe tại quán, nhân viên phục vụ nhanh, wifi hơi chậm, menu nhiều món ăn, nước uống, nhìn chung chất lượng món ăn cũng tương đối nhưng giá cao nên mình cũng ít ăn ở đây, ít chương trình khuyến mãi.
Khi nào mình thèm gà phô mai thì đều đến quán này. Đôi lúc có thử mấy món của thương hiệu khác nhưng đa số đều đến đây. Gà ở đây thì chất lượng rồi, khoái nhất vẫn là gà phô mai, mềm ngon. Gọi thêm phần gà không xương và cơm năm nữa. bao no
Lâu lâu muốn ăn gà nên mình ghé quán, quán không gian sang chảnh chuyên về gà các món nè. Menu đa dạng lắm nha, giá hơi cao 1 xíu nhưng mình thấy xứng với chất lượng nè. Gà sốt phô mai là ưu tiên số 1 của mình, mình mê phô mai nhất mà, sốt phô mai nhiều bọc gà ngon ghê luôn. Mình còn order thêm gà trứng non, bạn mình nói món này ngon nên gọi ăn thử nè, ăn cũng bình thường hà, hơi ngán nữa, nhưng mà trứng non ngon nè, mình ưng ghê.
Cùng bạn ghé đây vào buổi trưa cuối tuần, địa chỉ ghi là trường sa chứ cổng chính nằm bên phía vòng xoay của phan- xích- long- nè, ngay gần cheese coffee luôn. không gian nhìn từ bên ngoài cũng khá ổn, dù hơi cũ 1 chút, gửi xe ngay dưới tầng trệt của quán, có chú bảo vệ dắt giùm khi ra. đi cầu thang hẹp lên tầng 1 là không gian chính của quán, có view cửa kính nhìn xuống đường cũng hay, m ngồi ngay bàn sát cửa kính. không gian cute bất ngờ, bàn ghế nhiều màu ghê, ko có cảm giác quán ăn gà luôn á. m gọi lẩu thập cẩm, salad gà đào, cơm viên, 7up, mirinda, lát gọi thêm lon nước nho nữa. hơi thất vọng nhất là lẩu thập cẩm vì m hình dung có gà đồ cơ, mà chỉ có ham, xúc xích, 1 viên thịt heo nhỏ ở giữa, đậu hủ và rau, nhìn decor cũng chỉnh chu, mà tại 2 đứa vốn ko thích xúc xích nên hơi ngán, ham thì ngon, tok ko nhiều. salad gà đào thì bạn m ăn là chủ yếu, cũng ok, cơm viên ngon, ăn chắc bụng. Nhân viên nhiệt tình lắm
À cái sốt chấm gà hồi m ăn ở phan văn trị hỏi nhân viên thì phải order món gà mới có sốt đó, còn ko thì phải order sốt riêng
Mình oder: - Gà rán sốt cay
- Gà sốt mật ong
- Cơm nắm- Súp kim chi
Về phần gà thì mình thấy cả 2 phần gà khá giống nhau, tẩm ướp gia vị đều có vị ngọt nhiều, ít mặn, gà rán giòn nên khá ngon nhưng đối vs mình khá ngọt nên ăn k quen lắm. Gà ngon thịt quá trời à, ít có cục xương :)) mình thích ăn gà sốt cay hơn vì nó có thêm vị cay nữa :) Cơm nắm thì k có gì đặc biệt, không có vị luôn :)) chắc dùng để ăn chung vs gà mà ra món này đầu tiên, uổng 50k dễ sợ, tưởng có gì ở bên trong nữa chứ :)) Phần súp kim chi khá ít, nước nêm không đậm đà, đồ ăn chỉ vài miếng xúc xích và đậu hũ, không đc ngon lắm mà khá mắc nữa
Lâu lắm rồi mới có dịp quay lại đây. Lần trước nóng bây giờ máy lạnh phà phà rồi ?. Nhân viên phục vụ ân cần chu đáo nè.
Chắc best seller vẫn là món gà phô mai. Vị vẫn ngon và quan trọng là nhiều gà lắm.
Canh kim chi chua cay nóng ăn kèm cơm hết sẩy.
Gà sốt mật ong đậm vị. Tobokki hải sản nhiều, vị đậm đà.
5 đứa ăn 4 món mà không hết. Giá cả cũng ok. Không gian thoáng đãng.
9/10
Papas thì mình ăn nhiều rồi, nhưng nay qua chi nhánh này ăn thử ???
Ở đây thì lúc nào mình cũng ăn gà sốt mật ong, nhưng hôm nay thử món sốt tỏi mật ong. Thiệt là mình thấy không ngon bằng, mùi tỏi nhiều, không nghe thấy sốt mật ong lắm nhưng cũng oke nhaaaa ??????
Mì Ý hải sản thì hơi cay nè, nhưng chung quy ngon ???
@t4_eattheworld
Không gian rộng rãi thoải mái view đẹp. Nhân viên nhiệt tình dễ thương vui vẻ. Món ăn mình hay ăn la gà cay phô mai , gà nước tương , cơm cuộn rong biển, gà sốt gia vị. Gà chi nhánh này không cay lắm. Mình đi các chi nhánh khác ăn là hít hà luôn. Gà cay phô mai của papa ngon lắm nha. Gà nước tương thì ướp ngon thấm vị . free món ăn kèm nha. Khá dễ ăn.
Vị trí: Dễ tìm. ngay vòng xoay bùng binh luôn xéo xéo Cheese coffee , đối diện bún đậu homemade . Đi lên lầu nhe, xe để tầng trệt
Giá cả: khá cao, tuy nhiên đi chung với nhiều người thì được share ra và ăn nhiều món hơn. Nên tính ra là hợp lý á
Chất lượng: Ngon - Định lượng khá nhiều . Phô mai que dở rất dở. Còn lại món nào cũng ngon lắm, vừa miệng, nêm nếm rất vừa đó
Phục vụ: nhanh nhẹn, nhiệt tình
Không gian: rộng rãi, thoáng, sáng sủa, bàn ghế ngồi thoải mái.
Được con bạn giới thiệu Gà sốt phô mai ở đây ngon lắm nên cũng đến thử. Trải nghiệm lần đầu không tốt lắm, chắc đồ ăn ở đây không phù hợp với khẩu vị của mình. Gà số phô mai nó có vị lạ lạ với hăng hăng sao đó, hay do mùi ớt nó vậy.
Với mấy món gà khác thì nước sốt nhân viên cũng hơi kiệm nhỉ. Gà thì nhiều nhưng nước chấm thì ít. Cũng có gọi mấy lần rồi mà mấy bạn không nghe mặc dù quán không đông lắm. Lần đầu đi mình đến đầu tiên lúc quán chưa có ai vậy mà chờ 45 phút cho 1 món lên, trong khi những người đến sau thì được lên món ngay??? Hôm đó mình với bạn tính đi về vì quá lâu
Sao thấy mọi người toàn chê ko vậy ta??? mình ghé quán ăn thấy okie lắm mà. Vừa bước vào là nhân viên gật đầu chào rồi,lúc order thì rất là tận tình và dễ thương lắm. Đồ ăn tuy có ra hơi chậm xíu,nhưng mình thấy mọi thứ okie lắm mà,từ giữ xe cho tới phục vụ
- đặt về ăn có mã code mừng WC cũng thú vị. Gà ở papa khi ship về khác hẳn lúc ăn nhỉ. Ship về thì vẫn có độ nóng nhưng gà có chút không giòn mấy , sốt gia vị hơi mặn xíu nhưng ăn vẫn được. Điểm trừ ở đây là khoai tây chiên mềm nhũn ăn hơi mềm ko được ngon lắm . Gà sốt gia vị tuy là hơi mặn xíu nhưng khi nhai bên trong miệng vẫn cảm thấy xốt sịt sịt giòn chút tan khi nhai . Nói chung là ăn cũng tạm được. Hy vọng quán có thể fix phần khoai tây và sốt gia vị xíu nha.
Mình đặt về ăn, 2 người 2 món đủ no, nhưng thấy không đáng với giá tiền, gà rán có xương xốt mật ong ăn tạm được nhưng chỉ thấy ngọt nên không mấy ấn tượng, bánh gạo xào hải sản cay mà mình không giỏi ăn cay nên không nhận xét ngon dở, chỉ thấy ít vì 1 phần đặt về có tầm 10 miếng bánh gạo đi, vài lát chả mỏng, 3 tôm còn vỏ, 2 viên sò điệp hoặc cá viên hay sao đó, 3 lát mực còn lại toàn rau, tóm lại thì với số tiền 160k bỏ ra cho món đó mình đã mong sẽ được ăn chất lượng hơn như thế, nhưng đấy là quan điểm riêng trong lần đầu tiên đặt Papa của mình thôi.
M biết quán Papa từ hồi 7-8 năm về trước lúc chi nhánh đầu tiên ở quận 7 lận. Sau này thấy quán mở rộng nên muốn ăn lại coi sao.
Mình thấy giá thức ăn chi nhánh này hợp lý. phần ăn nhiều. Tụi mình đi 4 người ăn no căng.
Gửi xe ok. Nhân viên phục vụ ok. Thức ăn làm nóng nên chờ hơi lâu là bình thường. Gà phô mai ăn ổn. Gà chiên sốt ngon. Phần lẩu tokbokki lượng nhiều hơn chất, mình thích đậm đà hơn + cay hơn, phút cuối cho thêm 1 chén cơm trắng vô trộn nữa là quá xuất sắc :v
Lầu 1 mặt tiền nhìn ra vòng xoay view đẹp. Gian phòng phía sau rộng rãi phù hợp vs đi nhóm.
M xem các comment bên dưới chê bảo vệ, chê nhân viên này nọ....nhưng khi m đến ko thấy những hiện tượng các bạn nêu ra. Có chăng dìm hàng hay gì vậy :)
Quán ngay sát superbowl, kế nhiều quán Hàn và quan trọng là giữ xe miễn phí đằng sau cửa hàng.
Nhân viên ko nhiệt tình cho lắm nhưng nói chung cũng okie. Gọi có kimbap vs gà thui vì mình muốn thử ăn trước coi có hợp không. Chờ cũng hơi lâu hơn bình thường, rau trộn ta trước.
Kimbap to, nhân nhiều, ăn cũng được. Gà rán thì ăn giòn ngon, đậm vị và ngon hơn nhiều so với các quán ăn nhanh khác. Chắc bởi vậy nên quán làm lâu. Không gian quán okie, cũng rộng rãi.
- Hôm qua tranh thủ ngày lễ được nghỉ nên mình mới tới đây ăn thử :đập vào mắt mình đầu tiên là cãh bài trí quán khá độc đáo, không gian ngồi ăn khá rộng rãi và thoải mái, bàn ngồi trước cửa kính view đẹp
- Món ăn ở đây rất ngon. Gà cay thì mềm, không bị khô, nhiều phô mai, nước sốt đậm đà. Mỳ ý kem thơm, nước sốt không quá béo, sợi mỳ mềm, thịt mềm. Gimbap thì cũng được, đặc biệt ở đây có bắp cải trộn ăn kèm với sushi khá được. Tuy nhiên giá ở đây hơi mắc nhưng mà ăn rất đáng đồng tiền.
- Ăn từ lúc mới mở nhưng từ lúc sửa lại quán có vẻ chất lượng giảm nhiều nên k ghé nhiều nữa
- Phục vụ: chỉ có 1 người, muốn gọi gì cũng lâu, khách thì đông, chạy k xuể.
- Lúc mình mới vô, đi 7 ng do chưa tới đủ nên mình vô bàn ngồi trc mới gọi món, nhưng lại bắt mình đứng gọi món xong mới xếp bàn ( kiểu gọi món như ở mất quán trà sữa ý ạ, đứng chọn món ở quầy r mới ra bàn ) nói mãi mới cho mình ra bàn ngồi trc. Nhưng mắc cười thay, khi nhà mình đến đủ, đứng xếp hàng gọi món khá lâu, đến lượt thì lại bảo là tầng dưới thì gọi món ở nhân viên, còn tầng trên mới gọi món ở quầy ? khá khó hiểu và rắc rối
- Menu gọi pizza hay lẩu đều k có nên mình gọi miến gà, mà thật sự làm rất lâu luôn, vô ăn gần như đầu tiên mà mn về hết r món miến vẫn chưa ra, đợi lâu quá nên mình có hối mấy lần nhưng vẫn chưa ra món, khi ăn hết tất cả các món thì đợi 1h đồng hồ món miến vẫn chưa ra, bực quá nên kéu tính tiền, tổng cộng kêu 3 lần, nv cứ bảo là gần xong đợi tí, lần cuối cùng bực quá nên bắt tính tiền liền mà quán vẫn cà cưa, nv chạy ra bảo 3p nữa là có r, nhưng thật sự lúc đó mình rất buẹc mình nên k đợi nữa, tính tiền r về.
Sẽ k quay lại bất kì lần nào nữa
Chất lượng gà rất ngon và đặc biệt là KHÔNG CÓ XƯƠNG, dĩ nhiên nếu bạn nào thích cầm gà ăn thì gọi phần có xương cũng có. Mình thường chọn gà cay phô mai và gà không xương sốt mật ong ăn khá ngon. Đồ ăn thường ít hơn trong hình nhưng ở đây đồ ăn thường nhiều hơn trong hình nên các bạn cân nhắc trước khi gọi haha...
Chất lượng phục vụ mình nghĩ không được tốt. Các nhân viên ở quầy thì tận tình nhưng có vẻ họ hay mất tập trung. Mình tới lần này là lần 3 và nhân viên nào cũng vậy.
Vị trí mình nghĩ rất thuận lợi cho việc di chuyển. Không gian không quá rộng rãi nhưng sạch sẽ.
Nhân dịp mùng 3 mình ghé ăn Papa's Chicken chi nhánh Phú Nhuận. Chi nhánh này hình như có từ 3 tầng trở lên á, lần này đi mình thấy khá đông nè. Nhân viên còn khá lúng túng bởi vì ban đầu xếp cho mình tầng 1 xong dọn bàn cả rồi thì lại nói là lên tầng 2 cho thoải mái, mà chỉ hơi bất tiện nên không sao. Món ra khá lâu chắc do chuẩn bị kỹ, cỡ 20" trở lên ấy nên ai muốn hẹn đi ăn mà thời gian không thoải mái lắm thì nên cân nhắc. Mình sẽ review các món theo thứ tự ra món:
Gà không xương sốt nước tương phần half (135k): siêu ngon luôn không chê vào đâu được. Mình đi 9 người và người nào cũng gắp được 1-2 miếng. Nếu đi 2 người thì kêu phần half là ăn đã đó. Đi 5 người thì kêu phần full nha.
Súp kim chi (130k): mình tưởng cay mà cũng không cay quá, ăn thêm với cơm (10k) nha. Miếng kim chi dày, mình không thích kim chi lắm nhưng mà mình thấy ổn và mọi người khen ngon nên bạn nào thích hãy gọi nha.
Khoai tây chiên (50k): không có rắc phô mai nhưng ăn với tương thì ổn, bình thường như các quán khác hen.
Mỳ ý Carbonara (110k): hừm, mình thích béo nên quán này đạt chuẩn đây, chính là mỳ ý sốt kem ấy các cậu, thịt cũng ngon nữa, do ăn chung nên mỗi người 1-2 gắp là hết rồi nhưng khá khen cho đầu bếp ạ☺️.
Gà không xương sốt mật ong phần half (135k): số lượng như sốt nước tương vậy á tại vì không chụp hình kịp nên nói thế cho các cậu hình dung. Với mình thì món này thua nước tương một tẹo vì vị em nó là ngọt vì có mật ong mà, nhưng ăn xong no hơn hẳn á. Ăn với cơm cũng tạm.
Cơm cuốn (60k): mình cũng quên chụp hình mà ăn tạm thôi không ngon xuất sắc, bên trong có rau, cà rốt là chính.
Gà cay phô mai (190k): không cay lắm đâu. Nhìn hình tưởng to cỡ của Gaxeo hay Don Chicken nhưng thật ra có tí xíu à, phần này ăn 2-3 người thì vừa đó. Gà hơi cứng, phô mai ăn không đã. Món này mình thấy không thích lắm.
Nước giá cũng rẻ hơi vài chỗ, đồ ăn ăn kèm không phong phú (như kim chi, bắp cải trộn) chỉ có mỗi củ cải mà vị cũng hông ngon huhu.
Giá phải chăng cho một bữa sum họp như này nên có gì hãy đến quán nếu có kèo bạn bè, gia đình nhá. Ăn xong uống miếng nước là no căng rồi á.
Vị trí quán ở khoảng đường rộng nên dễ tìm chỗ để xe, gần Thức Coffee và The Coffee House tiện uống thêm hihi.
Mình đi ăn sinh nhật em họ ở đây,không gian bày trí đẹp,nhân viên thân thiện,món ăn thì món nào cũng ngon,tuy nhiên có cái gà chiên xù thì hơi dầu mỡ quá :(
Gà cay phô mai ngon nhưng cũng k quá xuất sắc. Nếu có dịp sẽ quay lại :))
Gà ở đây nhiều loại lắm. Từ chiên giòn, phô mai, cho đến sốt, gà mềm dai ăn với nước sốt ngon cực. Gía lại sinh viên. Vị trí thì dễ tìm, không gian thoáng mát. Ngoài gà còn có pizza, mì Ý, cơm,...
Một nơi lí tưởng để tụ họp bạn bè dịp cuối tuần.
Đặt giao hàng phần gà combo 3 món.
Không biết nói sao.
Đó giờ chưa ăn gà ở đâu dở như đây!
Gà lăn bột chiên thì ko kèm sốt chấm ?
Hai gà sốt thì ăn nhàn nhạt ko rõ vị gì? Hai sốt y nhau chỉ có điều 1 loại mặn hơn tí.
Cái gà chiên t phải chấm nước sốt bò né (order quán khác) coi tức ko :) hên là có order món đó để có sốt mà chấm.
Cuộc đời ăn uống la cà của t chưa bh rate quán nào 1 sao thì đây là quán đầu tiên!!!
Mình ăn 2 món, gà mật ong & gà phô mai.
Gà mật ong ngon, giòn. Gà phô mai vị lạt quá và việc ăn kèm khoai / cà rốt mình thấy không ổn cho lắm. Ngoài ra, đồ ăn kèm rất nghèo nàn so với các quán gà hàn quốc khác (chỉ có bắp cải trộn, không đi kèm sốt gì để chấm gà cả, mặc dù mình có xin nhưng nhân viên bảo không có). Ngoài ra thái độ nhân viên rất tệ.
Vị trí: Dễ tìm.
Giá cả: khá cao, tuy nhiên đi chung với nhiều người thì được share ra và ăn nhiều món hơn.
Chất lượng: Ngon - Định lượng khá nhiều
Phục vụ: nhanh nhẹn, nhiệt tình
Không gian: rộng rãi, thoáng, sáng sủa, bàn ghế ngồi thoải mái.
Đây là quán bán gà phomai chán nhất mình từng trải nghiệm
Mình đi ăn cũng khá lâu rồi nhưng nay mới có dịp feedback lên đây. Hồi đầu mới khai trương quán super đông, mình cũng vì tò mò mà ghé đây ăn thử.
1) CÁCH PHỤC VỤ: Hôm đó mình order món gà cay phomai và mì ý + nước. Đợi 15 phút, mãi các bạn nhân viên không ai bưng nước ra cho mình, ngồi đợi thức ăn khát khô cả cổ trong khi đó 1 số bạn nhân viên đứng nói cười vui vẻ mặc kệ khách ngồi đó. Mình đợi thêm 20 phút nữa mới có thức ăn mang ra phục vụ cùng với nước. Haiz. Mà bực mình nhất là có 1 bàn các bạn nữ tới sau mình thì lại được ưu ái phục vụ thức ăn và nước uống trước.
2) THỨC ĂN: Mì ý thì cũng tạm được. Còn món gà cay phomai thì dở, nếu mình chưa từng ăn món này ở những quán khác thì có khả năng cho 9 điểm nhưng vì đây là quán lớn, PR khá nhiều mà món gà ăn chả đọng lại tí ấn tượng gì sâu sắc, cheese thường, gà nên nếm cũng thường nốt. Mình chỉ cho 7đ/ 10 an ủi thôi
3) NHÂN VIÊN: Các bạn trẻ có thể ngày đầu còn lóng ngóng mình bỏ qua được chứ còn việc tụm lại nói cười và ko chú ý tới khách thì nó thuộc về tác phong làm việc rồi. Có thể nói các bạn chỉ là làm thêm nhưng cũng phải có tinh thần trách nhiệm chứ không phải chỉ là tới giờ thì đến, hết giờ thì về. Ai cũng từng đi làm nên đối với mình là việc này ko ngụy biện do trẻ tuổi, mới ngày đầu đi làm này kia dc.
4) GIÁ CẢ: với tất cả từ thức ăn cho tới dịch vụ như trên và với hiện thực quán chi nhánh Trường Sa hiện nay khá vắng vẻ thưa khách như bây giờ thì mình nghĩ cái giá trong menu đưa ra là ko phù hợp. Mình nhận xét công tâm là như vậy vì có nhiều quán bán gà phomai ở trong hẻm, ko tên tuổi gì mà bán còn tốt hơn.
2 năm rồi mình mới quay lại Papa’s Chicken do khi sự lựa chọn về quán ăn Hàn Quốc ngày càng đa dạng hơn thì quán này cũng không phải nơi đầu tiên mình nghĩ đến mỗi khi thèm đồ Hàn hay thèm gà nữa. Tuy nhiên sau ấn tượng rất tốt của ngày hôm nay có lẽ mình sẽ ghé đến đây dài dài.
Tụi mình book bàn qua tablenow khung giờ chiều 14 - 17h được giảm 10%, thành ra ăn chỉ tốn chưa đến 85k mỗi đứa. Trông thì có vẻ ít nhưng gà không xương mật ong (135k) cựccc kì nhiều, thịt gà có cả ức lẫn má đùi luôn, ăn mềm mướt thích lắm. Vỏ ngoài giòn xốp lâu ngay cả khi được rưới đẫm sốt mật ong, khá ngon dù theo mình thì hơi ngọt một chút. Kèm với gà mật ong luôn có mấy viên tok dai dai nhai vui miệng :))) Cơm nắm (50k) được nén rất chặt nha do đó ăn 3 cục mà mình no ná thở luôn á. Cơm mềm dẻo, được bọc ngoài là rong biển mặn mặn thơm thơm, ăn không hoặc chấm cùng tương hay sốt gà đều ổn. Củ cải ngâm và bắp cải trộn thì vẫn ngon miệng hài hoà như mọi khi rồi.
Phục vụ ở chi nhánh này rất dễ thương và nhiệt tình, nhanh nhẹn trong mọi khâu, từ giữ xe đến gọi món và thanh toán. Đây cũng là chi nhánh có không gian mình thích nhất luôn, ngồi ở tầng nào cũng đều có view đẹp cả. Mình đến buổi trưa nên quán chưa mở cửa tầng trên, lần sau phải quay lại muộn hơn chút để ngồi thử xích đu mới được!
Là khách hàng thân thuộc của quán. Cứ thèm gà là lại ra đây để ăn. Gà sốt cay là món mình ghiền nhất, vị gà cay cay ngọt ngọt ăn 2 người phần 1/2 con gà là no ứ hự. Kèm cơm nấm nữa giá chỉ hơn 200 tí. Khá là ổn cho sinh viên và dân văn phòng
Chi nhánh này nằm gần khu ăn uống đường Phan Xích Long nè, gửi xe ở tầng trệt rồi lên lầu, mình ngồi ở lầu một, ba đứa mình gọi 1 phần gà cay phô mai (190k/phần), 1 phần cơm nắm 50k, 2 phần cơm cuộn 60k/phần, 2 chai nước lọc hết gần 400k, gà phô mai ngon lắm nha, sốt vừa miệng, bạn mình kêu cay còn mình ăn cay ghê quá rồi kg cảm thấy gì ? mới đem ra nóng hổi kéo phô mai nhìn quyến rũ quá trời, có cái mình thấy hơi ít, ăn hem có đã ?, cơm nắm, cơm cuộn thì bình thường à, không có gì đặc sắc. Nhân viên lịch sự, thân thiện
Một nơi thích hợp cho việc tụ tập bạn bè, thức ăn rất ngon, thái độ nhân viên phục vụ rất dễ thương, không gian thoáng thoải mái. Nhất định sẽ quay lại nữa
Không hiểu sao mỗi lần ăn ở đây xong mình cảm thấy rất ưng ý từ thức ăn cho đến phục vụ. Đồ ăn thì ngon, nhân viên thì nhanh nhẹn. Khen hoài cũng ngại ghê. Hôm thứ 3 (18/9) mình cùng 1 bạn có đi ăn vào 15h, cung giờ vắng nên đồ ăn ra nhanh :))). Mình gọi 1 half gà không xương sốt mật ong tokbokki giá 135k, 1 phần cơm nắm rong biển 50k, 1 pepsi 25k, 1 nước gạo 25k. Tổng thiệt hại chi ra mỗi người tốn 120k thôi mà ăn no nê ngon lành luôn. Nói chung là rất hài lòng.
Món tủ của mình mỗi lần đến Papa là gà. Hôm nay, mình đi 2 người gọi một phần nửa rút xương mật ong, lẩu tokbokki và nước.
Hương vị:
+Gà: lớp da chiên giòn bên ngoài rồi tẩm vị, ăn vừa miêng và thịt bên trong mềm. Tuy là phần half nhưng nhiều, cảm thấy ăn hoài không hết.
+ Lẩu tokbokki: được đun trên cồn khô, cay vừa đối với ai ăn cay được, có nhiều tok, hoành thánh chiên và chả cá. Chả cá ngon thơm cá, dai nhưng ko bột. Ngoài ra có nấm,bắp cải bào và một gói mì.
-> Tất cả đều tốt, nếu ai đi 2 người khuyên không gọi như mình vì ăn rất no :)), gọi riêng từng món thôi, nếu ăn như trên thì đi cỡ 3-4 người ăn là vừa.
Giá:
- Gà mật ong phần half: 135k.
- Lẩu tok: 180k
- Pepsi 25k, nước suối 15k
- >Tổng thiệt hại : 355k
Nhân viên, phục vụ: dễ thương và nhiệt tình.
Đã đến chi nhánh này 4 lần, sẽ quay lại tiếp.
Nếu đến Papa Chicken , mình có lời khuyên là ăn gà ở đây, vì gà ở đây ngon cực cực luôn.
- Gà phô mai thì béo béo, ăn lúc món còn nóng kéo phô mai cuộn lại với gà ăn ngon số dách.
- Gà tẩm + tokbokki: gà mềm,không xương, gà chiên sơ rồi mới tẩm sốt nên ăn ngon miệng.
- Kimbap: ngon, ăn chung với gà tẩm rất hợp.
- Canh chả cá : nước nêm nhạt (hình như vị canh chả cá là thế vì mình ăn đâu cũng nhạt nhạt vậy), chả cá ăn ngon, không bột nhiều, thơm cá.
- miến xào: có hải sản như mực,ngêu, nêm vừa miệng.
Ngoài ra nhưng lần trước đó mình đã ăn các món khác như mì xào, tokbokki , canh kim chi, chân giò lạnh. -> chân giò ăn ngon lắm có rau sốt ăn kèm, ăn cơm chung với canh kim chi ngon hơn chả cá, mì với tokbokki không ấn tượng lắm.
Đồ ăn : ngon
Giá: hơi cao nhưng mà đáng.
Không gian: rộng rãi, thoải mái luôn.
Nhân viên: quan tâm khách, vui vẻ.
Đợt mình đi 3người ( 2nữ 1 nam) đói con mắt gọi vậy đấy, ăn muốn ná thở, nhưng yên tâm ăn ko hết thì nói nhân viên gói về được ạ.
Tổng thiệt hại 790k ( cái này mình nghĩ 5 người ăn được hơn :)) ).
Trong một tuần ăn chơi hơi nhiều với lâu rồi không review foody :((( Hôm qua 22/4 ,mình có ghé Papas ăn lúc 15h ,quán cũng vắng vắng, tụi mình nhóm 5 người gọi mấy món trong hình :)) phục vụ sau 20p mang món dần lên. Chất lượng tốt. Nhân viên nhanh nhẹn. 5 đứa ( 3 nữ,2 nam) ăn không hết nồi lẩu :)))
Tổng: 720k hay 740k gì đó (đã gồm 1 pepsi lớn)
Đề nghị Papas cho làm thẻ thành thêm đợt nữa đi chứ đứa cuồng Papas như mình buồn lắm. Làm khách hàng quá thân thiết mà không được discount gì hơi tủi thân.
Kiểu bị cuồng ăn gà ở chi nhánh này ý :))) khen hoài cũng ngại thiệt. Gửi mọi người hai tấm hình mình vừa xơi cách đây không lâu :))) gợi ý cho mọi người đến Papa's hãy gọi hai món này <3
Đăng hình mà phát thèm :)))
Không gian: rộng rãi, thoải mái, view đẹp.
Nhân viên: nhiệt tình, dễ thương, vui vẻ.
Món ăn: mình hay ăn gà cay phô mai và gà nước tương. Gà chi nhánh này không cay lắm. Mình đi các chi nhánh khác ăn là hít hà luôn. Gà cay phô mai của papa ngon lắm nha.
Gà nước tương thì ướp ngon thấm vị mình thích ăn hơn những món gà chiên ở đây.
Papa có free món ăn kèm nha. Khá dễ ăn.
Giá cả: Hơi cao với svhs.
Mình đi 2 người kêu 2 món nhưng ăn không hết. Gà nhiều lắm. 2 món này phải tầm 3 người ăn là phù hợp. Đi đông lợi lắm nha vừa tiết kiệm vừa ăn đươc nhiều món.
Sẽ quay lại. :3
- Điểm cộng :
Nhân viên phục vụ dễ thương, lịch sự, & nhã nhặn với khách.
Thức ăn chuẩn bị khá nhanh, dù khá đông nhưng không bị chờ đợi quá lâu
Vị trí dễ tìm
- Điểm trừ :
Mình order gà cay phô mai , nêm nếm quá mặn, thịt gà khô, cứng . Nói chung là món này ở Papa’s làm quá tệ.
Mở nhạc to, ồn ào . Không gian nóng bức, ngột ngạt.
Giá đắt, không tương xứng với chất lượng đồ ăn.
Nay mình ăn thử món mới salad gà đào. Khá ngon nha, có món này ăn kèm đỡ ngán hẳn. Có điều mình chỉ ăn rau với đào, miếng gà chiên hơi khô nên mình không ăn.
Gà cay phô mai hình như ngày càng nhiều phô mai ít gà. Nếu ăn nhanh còn nóng còn dẻo thì ngon chứ không là phô mai đặc lại hơi cứng.
Note nhỏ: các bạn đưa thẻ thành viên hay thẻ visa hay voucher gì đó lúc gọi thanh toán luôn nha. Ở đây xuất bill là không xuất lại được (lỡ xuất bill sai cho khách thì sao trời?)
Không gian: mình ngồi ở lầu 1. View đẹp, không gian ấm áp.
Nhân viên: mình thấy có 1 bạn hơi khó chịu khi phục vụ tụi mình thì phải. Lúc vào mình có nói mình đặt bàn thì bạn chỉ hỏi tên cho có rồi kêu vô đại bàn nào đó ngồi thôi. Xong rồi lúc gọi món này nọ bạn đó siêu khó chịu luôn. Order nước thì mấy ngàn năm sau mới lấy ra nhưng mà đó là khi xin thêm 2,3 lần nữa. Bởi vậy muốn gọi thêm món cũng k dám gọi sợ bị lơ :(((
Về món ăn:
Gà cay phô mai: 190k ăn siêu ngon luôn. Gà hòa quyện cùng với lớp phô mai béo ngậy <3
Cơm nắm: 50k thật sự ấn tượng với món này, ăn mà k ngán, nước chấm cũng ngon không kém.
Lẩu tokpokki : tầm 180k ăn cũng giống như ở mấy quán khác không có gì quá đặc biệt.
Quán ngồi ở tầng 1 rất nóng, nhờ bạn nhân viên mở hộ quạt ngay bên cạnh thì bạn không chịu, bảo có máy lạnh phà hơi ra rồi, dù sau đó ăn gà cay người mướt mát mồ hôi, hỏi lại bạn nhân viên tại sao không được mở quạt, bạn vẫn quả quyết mọi hôm mát lắm ko hiểu sao giờ nóng (???)
Order gà hơn nửa tiếng không có, hỏi lại bạn nhân viên thì bạn và bộ phận bếp đứng cãi nhau ở trên này khách ngồi cũng nghe, nhưng vẫn không thấy gà đâu, bàn bên cạnh mình đến sau lại có ngay.
Mình order Papa's Chicken 1 lần và cảm thấy khá hài lòng về đồ ăn nên hôm nay quyết định order lại.
Tuy nhiên, mình submit order 19:59 đợi mòn mỏi tới 20:45 vẫn chưa thấy pick nên mình nhắn tin lên hệ thống. Mình hỏi nhà hàng có vấn đề gì, có thể làm được không. Hệ thống chỉ trả lời tự động bảo shipper đang trên đường rồi xin lỗi vì bất tiện. Ai chẳng biết chuyện đó. Tầm mấy phút sau có nhân viên gọi bảo nhà hàng không thể làm được mà lại lỡ bấm confirm. Ủa vậy thì sao không cancel từ lúc đầu đi quán? Làm khách đợi mòn mỏi, mình cũng thấy tội anh shipper đứng ở quán lâu mà không lấy được hàng trong khi ảnh có thể giao đơn khác.
Đáng lẽ ra nhà hàng có thể nhắn báo khách chọn 1 món khác hay offer khách 1 pizza khác thay vì để khách chờ lâu như vậy rồi chẳng có được miếng ăn.
Mình lại phải đi order một chỗ khác và đợi thêm nửa tiếng nữa.
Mình mong nhà bếp và bạn nhân viên nào phụ trách confirm đơn hàng chú ý hơn. Các bạn có thể dành 2-3 phút để kiểm tra nguyên liệu xem có đủ làm món không rồi hãy confirm, còn hơn confirm đã rồi để khách đợi lâu như vậy.
Lần đầu mình đến lên thẳng tầng 2 là tầng ngồi trệt í. Không gian toàn cửa kính mà có 1 máy lạnh nên nóng quá xá nóng luôn, không có rèm nên ăn bữa trưa là bị chói. Món ăn khá ngon, không có gì phải chê, tui nhiên phần gà mình ăn không hết nên nhờ gói đem về, lúc trên đĩa là 5 miếng gà, về nhà mở hộp còn có 4 miếng thôi :))) thật sự thất vọng vì khoogn chuyên nghiệp nè.
Mình ăn rất nhiều lần ở các chuỗi của PaPa tại***và lần này thì thất vọng toàn tập với CN này từ đồ ăn cho đến thái dộ xử lý vấn đề của nhân viên
Mình gọi miếng trộn và gà sốt cay mọi việc sẽ tốt đẹp và ngon miệng cho đến khi dĩa gà khô rang được bưng ra cái nước sốt nó tiết kiệm đến mức mà miếng gà chỗ có chỗ không trong khi mình ăn ở những chỗ khác thì nước sốt nó tràn muốn rớt xuống cái dĩa đựng và mình đã bưng dĩa gà nhờ nhân viên xử lý lại giúp và bằng một cách thần kỳ nào đó thì nv bưng ra dĩa gà y nguyên như thuở ban đầu kèm thêm 1 chén sốt đập vào bản mặt ủa rồi đây gà rán sốt cay hay gà rán giòn chấm cùng sốt cay, xử lý quá tệ, tức no luôn mình để lại y nguyên dĩa gà cũng chén nước sốt cho quán và ra về không bao giờ quay lại
Gà không xương mật ong ngon bá cháy bò chét ? ghiền lắm món này luôn í ? lớp da giòn áo đầy mật ong, cắn vào miếng ngập đầy miệng ,ta nói nó phê )))))
Còn bánh gạo tuy hơi cay nhưng ngon,phần như hình thì hải sản hơi ít nên so giá thì hơi cao mag đc cái ngon à,ăn nóng thích lắm.
Cả 2 món hãy ăn chúng lúc còn nóng đừng để nó nguội ?
Không quan quán thì quá ok nhưng hỡm đi buổi trưa phòng đang yên tĩnh thì gặp 5-6 bạn nữ vào gây ồn ào, nói cười như chốn không người. Chả lịch sự tí nào,phá vỡ không khí yên tĩnh của quán.
menu có bia ra tới nơi nói ko bán, muốn uống thì phụ thu 200k, đã gà hàn quốc mà ko có bia là thấy quệ quệ rồi, nhân viên thì mới đi làm chưa dc training kĩ hay sao mà nghiệp vụ quá chán.
Đây không phải là lần đầu đến quán, nhưng lần này mình thật sự không hài lòng và bỏ về ko ăn được gì mà còn nhận bill 300+.
Chuyện là như sau:
Một đĩa salat trộn bình thường như lại có vị đắng như cho nhầm khổ qua vào.
Hai, Mình đã gọi 1 phần nửa con gà sốt cay có xương, quán mang ra cho mình 6 miếng gà và cả 6 miếng đều có lớp vỏ ngoài trông chổ nhạt chổ đậm
Thịt gà quá khô, sốt ướp như có lệ, ít đến mức bên dưới mặt đĩa không có chút gì.
Mình có gọi nhờ phía cửa hàng xử lý lại và nhập lại là một chén sốt thêm như đập vào mặt.
Mình đi ăn với bạn trong 1 đợt có mã km giảm 20% trên Momo. Ăn xong thì phí 245k mình vs bạn ra tính tiền hỏi cách dùng mã để thanh toán, thế rồi lúc mình hỏi quản lý thì anh ta bảo "cái đó em tự lên app có hướng dẫn", "anh không biết gì hết", "anh không hỗ trợ". Mình bối rối vì ko biết cách dùng mã km nên có làm sai cách sử dụng mã, mình chuyển qua 196k cho papa, nhưng bên hệ thống vẫn chưa nhận dc mã nên mình có yêu cầu anh quản lý chuyển lại 196k giúp mình để mình thanh toán lại theo đúng bước. NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ ANH TA TỪ CHỐI KHÔNG LÀM trong khi có thể đưa lại tiền mặt trong cashier, tiền thanh toán vẫn sẽ cộng trừ vào hệ thống. Mình bảo không hài lòng về dịch vụ thờ ơ , không giúp đỡ khách trong quá trình thanh toán thì anh ta cứ liên tục nhảy vào họng mình, bảo rằng mình làm sai trong hướng dẫn là tại mình. Xin thưa anh làm việc trong một hệ thống, những quy trình như thanh toán hỗ trợ khách hàng kể cả thông qua một bên thứ 3 là MOMO mà anh không nắm, anh còn đổ lỗi ngược, từ chối cách giải quyết thì thực sự rất thiếu chuyên nghiệp. MÌNH RẤT KHÔNG HÀI LÒNG VỀ THÁI ĐỘ DỊCH VỤ NÀY VÀ KHÔNG BAO GIỜ GHÉ LẠI VÀO LẦN SAU. XIN CẢM ƠN!
CHÂN GIÒ HẦM VÀ CƠM NẮM LẠNH HƠN CẢ "MÙA ĐÔNG BUỒN"
Hnay mình có đặt grabfood 1 phần chân giò heo hầm và 1 phần cơm nắm. Rõ là bọc giấy bạc nhìn professional lắm cơ mà bên trong chân giò và cơm lạnh ngắt luôn là sao :))??? Ủa ủa định qua mặt ai vậy?? Quán để cái món này trong tủ lạnh bao nhiêu ngày rồi thế? Xong rồi cứ khách order là bỏ lò vi sóng hâm lên à?? Thịt đã lạnh còn vừa khô vừa cứng, ăn y như bò kho (nhạt) vậy :)), tốn hết gần 300k (đã km) cho một bữa ăn quá tệ. Nhà hàng lại chính thức mất thêm 1 khách NHÉ!!
Không thể hiểu nổi. Trước đây sai mấy cái lặt vặt mình đã không nói rồi. Hôm nay gọi rõ ràng gà sốt mật ong mà lại đưa gà sốt cay. Đề nghị quán phải xem xét lại những người nhận đơn hàng.
Chất lượng dịch vụ khác tệ, đợi cực lâu nhưng vẫn chưa ra món. Những bàn gọi sau mình đều đã ra món nhưng bàn mình đợi nửa tiếng chỉ ra nước. Mình thấy lâu nên đã hỏi nhân viên 3 lần . Lần đầu nhân viên trả lời mình rất hời hợt không quan tâm đến bàn mình, mình cho là nhân viên bận, lần thứ 2 bạn ấy chỉ nói mình đợi chút và không hề nói sao bill trễ, lần thứ 3 mình nói thì bạn ấy nhận lại bill và nói bill bị vấn đề mà đến lần thứ 3 mới nói thì mình đã đợi rất rất lâu. Mình cực kì không thích cách xử lý vấn đề của nhân viên. Rất tệ
Mình đến ăn cũng cao điểm giờ trưa 12h30. Lúc mình đến khách không được nhiều, mới có 3 bàn, tính cả mình và một bàn cỡ 5' sau về. Menu có cũng nhanh, quan trọng là sau khi đưa menu chạy vào phía trong, thấy, nhưng không gọi được :)))) mình thề là đợi tầm 20' từ lúc mình chọn xong món chị mới quay trở ra, cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, chỉ là lúc đứng bên trong gọi với múa tay kiểu gì chị cũng chẳng thấy chẳng nghe. Buồn cười cái, sau khi gọi món xong mới thấy một anh mặc áo khoác đeo khẩu trang chạy vào, hoá ra là nhân viên, anh đi mua đồ chăng hay trễ ca mà hớt hải vậy :))))
Gà phô mai với gà mật ong vẫn ngon nhá, có điều gà phô mai cho mình thêm tí sốt ớt nêm thì tốt biết mấy. Canh chả cá cũng ngon luôn, nhiều chả cá cực!!! Gimbap hơi nhạt so với mình mà chẳng sao, cơm vẫn dẻo :))) Phô mai que bột dày quá rồi :))
Còn cái máy lạnh :) nóng quá :))) thấy có 2 cái mà dùng mỗi 1 cái :)))
Lần thứ 3 order từ Papa's chicken ... Vẫn rất hài lòng. Gà rán cay rất ngon và rất giống hàn quốc (các bạn nên ăn thử). Tụi mình còn gọi thêm phần cơm nắm ăn rất vừa miệng. Nói chung là mỗi lần thèm gà rán thì chỉ order từ Papa's chicken thôi ?
Nhân viên phục vụ thì chậm, để menu đó rồi đi vòng vòng đâu chả thấy. Thêm cái nữa mình đến buổi trưa (tầm 11h ngày 01/12/2018) để trốn nóng, và lầu 1 thì hư máy lạnh, nhưng nhất quyết không mở lầu 2? Cứ bảo do đông người quá :) thề tệ , khách về sau cũng về hết mà có hơn được gì đâu? Nchung trước ăn ở đây cũng tạm, giờ thì cho tiền cũng k vô rước cái bực vào người. Chưa bao giờ rãnh rỗi viết review :) wifi thì chậm, phải đăng bằng 4g ấy :) muốn chửi thề. Thân! Cay quá vo tờ giấy tính tiền, mà sợ kêu chém gió đâm hơi nên vẫn chụp lại :)
Chất lượng phục vụ tệ. Đến quán lúc 21:00 nvien cho xem menu và 21:17 vẫn chưa đến để gọi món, kh có dấu hiệu để có thể gọi món :))))))))) e đi về thấy nvien tụ tập nch ở quầy thu ngân ??? rõ khổ ncl quá tệ
Vừa mới vô hỏi bác ở trong xe để ở đâu. Bác chỉ chỗ. Đậu xong có 1 anh bảo vệ ở ngoài bước vô THẢ THẺ XE lên yên xe luôn nha ? thiệt luôn. Lần đầu đi ăn mà bị thả thẻ vậy luôn ó. Lề đường mấy bác lẹ lẹ để đi ghi xe khác mà còn lịch sự hơn nhiều. Đang loay hoay cởi cái váy chống nắng vừa bàn về quán cà phê sắp mở đối diện. Thấy cái thẻ được THẢ XUỐNG đứng hình vài giây ? lúc đó cũng đang đói quá goy nên cũng ráng lên ăn ?
2 người kêu 1 phần gà phô mai với 1 cái lẩu tok là ăn lăn về luôn nha ?Quán đồ ăn ổn. Nhiều. Quấn quấn phô mai ? view ngồi sát cửa đẹp dã man luôn. Vừa ăn vừa ngắm bổ đôi đường ?
Quay lại hay không? Chắc đổi chi nhánh khác. Chờ đổi bảo vệ mới dám ghé
Nay đi ăn được chị gái xinh phục vụ
Chị ấy xinh cơ mà phục vụ kì cục kinh khủng
Nhóm mình gọi order, chị ấy ghi xong thì đi vào, tụi mình ngồi chờ tận 15p cũng không thấy chén dĩa hay nước nôi gì được bưng ra cả, thấy bàn sát bên vô sau tận 10p mà họ có nước luôn rồi
Mình nghĩ chắc do gọi gà cay phô mai nướng lâu nên cũng ráng chờ thêm 10p nữa, nhưng bàn ở đằng xa họ chỉ vừa mới order được 10p đã ra đồ ăn ngập bàn, thế là mình mới gọi chị phục vụ lại hỏi sao lâu quá vậy, chị ấy bảo để vô kiểm tra. 5p sau chị ấy quay lại, phán 1 câu rất nhẹ nhàng: “à cái tờ order lúc nãy bị mất rồi, chị order lại giúp em” !!!!
WTF, mất tờ ord mà để khách chờ tận 30p mà không thèm đếm xỉa, ra thông báo mất order mà không được lời xin lỗi tử tế??
mình đành phải ord lại rồi ngồi chờ tiếp 20p, mãi không thấy đồ ăn nên đành ra tận quầy hỏi, phải nhắc thì đồ ăn mới bưng lên, okay hờ hững lần 2...
thiệt sự hôm đó chờ hơn 1 tiếng để được ăn, thiệt sự mất hết hứng.
Mình khuyên các bạn có vào đây thì đảm bảo order đừng mất nhé, không lại chờ mòn mỏi như mình, bụng đói mà còn bắt chờ cả tiếng gặp thêm chị phục vụ kì cục thì đồ ăn dọn lên có ngon cỡ nào cũng không có hứng nữa.
bonus thêm là món gà cay phô mai ít so với giá tiền bỏ ra nhé!!!
Hôm nay tôi có order của tiệm qua Deliverynow, tôi có note kỹ là yêu cầu cho phần rau trộn đủ có 4 người ăn, tuy nhiên khi giao hàng, KHÔNG giao phần rau trộn nào, chỉ kèm phần củ cải ngâm nhỏ xíu, tôi đã gọi điện thoại hỏi bạn giao hàng có nhắc nhà hàng cho nhiều rau trộn không, thì bạn giao hàng báo có nhắc phía nhà hàng
Tôi thật sự thất vọng với phần ăn mua mang về tại nhà hàng
Mình mua mang về lúc trưa, order từ 12h đến 12h50 vẫn chưa có, hỏi nhân viên thì cứ ừ ừ trong khi người ta đến ăn rồi tính tiền về xong mấy bàn mình vẫn chưa có món
Không bao giờ quay lại
Lâu ngày mới ghé Papa’s Chicken 346 Trường Sa. Với mấy bạn chưa biết ăn gì, muốn ngồi nhâm nhi tán gẫu, hay sinh viên đi ăn sinh nhật,... thì mấy tiệm như vầy là một highly recommended cho các bạn bởi không gian khá sạch sẽ và gọn gàng và đồ ăn khá ngon.
Mình đi 3 người, gọi nửa con gà không xương sốt mật ong, nửa con sốt cay, 1 cơm nắm, 1 soup kimchi và 3 phần nước ngọt. Phần gà sốt cay ở đây ai k ăn cay được thì sẽ rất khó ăn nhé.
3 người vị chi tốn gần 600 máu hự hự :))
đi ngày 10/2, trưa 11h, order 30p mới có món trong khi quán chỉ có vài khách! nhạc ồn ào như xe bán cà lem.
Giá cả không tốt! vị như mấy món gà trongnhaf hàng tiệc cưới!