Lần này quay lại mình dẫn cả nhà đi ăn. Đồ ăn giờ tươi ngon trở lại rồi nè rất là hài lòng nha. Mình kêu:
_Salad gà đào - 120k món này có vẻ bớt ngon so với hồi trước mình từng ăn. Bớt chua lại với đào cũng hơi bị mềm, gà thì nhạt mà chắc là do bị thấm sốt.
_Súp chả cá - 160k rất nhiều chả cá trong này nha. Là 1 tô súp lớn lại còn đi kèm thêm chén cơm đầy nữa nên ai đi ăn 1 mình kêu món này là ăn no đến chiều nè. Cơm còn được nấu với lá dứa nên thơm lắm.
_Miến trộn - 120k ăn cũng ngon luôn mà nhân viên trộn sẵn lun ròi.
_Gà rán sốt mật ong - 150k half vẫn là the best trong lòng mình. Ăn hoài ko ngán.
_Gà cay phô mai - 200k món gì cay quá chừng ăn cũng 2-3 lần rồi chắc mốt ko kêu nữa :v
Panchan ngon, ăn hết có thể kêu thêm nha ko tốn tiền. À lần này mình có ăn thử kem nữa cũng ngon lun.
Mình thích ăn gà Papas lắm á mà chất lượng đồ ăn sau mùa cách ly làm mình bị hụt hẫng ghê :( Hình như xài nguyên liệu cũ để lâu rồi nên cái thì dai, cái thì cứng, nói chung là mùi vị ko ngon bằng.
_Salad phô mai trái cây - 120k điểm cộng là trái cây cắt miếng to nhưng phô mai ko thấy đâu cả.
_Phô mai viên - 80k cái lớp vỏ vừa dày vừa dai dai muốn mỏi miệng lun á. Mình bỏ lớp vỏ đi để ăn phô mai thôi thì phô mai cũng hơi cứng lun rồi.
_Gà hoa tuyết - 160k mới đầu tưởng sốt trắng là sốt phô mai, thực ra là sốt kiểu mayo mà loãng hơn và hơi ngọt. Sốt vị cũng ok đó. Phần này cho nhiều hành lắm. Gà chiên giòn đến độ lớp vỏ cứng lun lại nhai mỏi cả răng :(
_Bánh gạo xúc xích và gà sốt mật ong - 195k trong món này có gà sốt mật ong mình yêu thích nên cũng gỡ gạc lại được phần nào nè. Bánh gạo lại siêu dai và dày. Xúc xích thì đỡ tí.
Chi nhánh này mở gần nhà nên mình đi thử luôn. Gửi xe ở trong hẻm 33 Trườngg Sơn, là mặt sau của quán nha. Không gian rộng rãi, thoải mái. Nhân viên vui vẻ, nhanh nhẹn. Mình order
Gà rán không xương sốt mật ong (160k): gà rán giòn, rất thấm sốt, cực kì ngon luôn nha. Đi chi nhánh nào mình cũng order món này
Gà cay phô mai (200k) : cay dữ dội luôn á, bạn nào ăn ít cay thì nên dặn quán nha.
Cơm nắm (60k)
Gía cả cũng hợp lý so với chất lượng.
Mình đi lúc 6h chiều mà quán vắng không người luôn, chỉ có lèo tèo 1,2 bàn có khách, hy vọng quán vẫn kinh doanh tốt ????
Như những hệ thống khác, vị gà không hề thay đổi, vẫn giòn giòn và vừa miệng với nước sốt, gà phô mai thì rất cay (do mình không ăn được cay ahuhu ????). Kimpap không ngon, do cơm bị nhão, không nên lỡ dại thử như mình ????
Có cả phần combo 1 nửa gà giòn 1 nửa gà mật ong, còn thêm đc topping tokbokki luôn nên rất tiện lợi và tiết kiệm ạ.
Mình rất hay ăn ở đây. Tối t4 2vc mình ghé quán tầm 8:30 hơn. Mình có order 1 phần gà combo 380k và cơm nắm. Quán đem ra 1 phần gà lớn toàn bột là bột. Xé bột ra bên trong dc 1 miếng gà lát chút xíu. Ăn xong cảm giác như ăn dầu mỡ vs bột. Ngán vo cùng ngán.
Bình thường mình hay ăn gà sốt mật ong, gà đem ra bột bình thường thịt bên trong củng nhiều. Nhưng hnay do 2vc muốn ăn thử gà làm vs kiểu khác nên gọi combo có nhiều loại.
Quá thất vọng về cách làm ăn gian dối, sẽ ko quay lại.
Lâu rồi mình ko ăn gà rán hàn quốc, tự nhiên dạo này nghỉ dịch ở nhà xem quá chời phim hàn thấy diễn viên ăn tự nhiên thèm, mà đã ăn cơm rồi nhưng vẫn thèm thế là order ăn, từ đó tới giờ mình chỉ ăn có papa, don với gaxeo, ko có cập nhật gì thêm, nên nghĩ lên now xem thì giá ở chỗ papa đang giảm rất okay, dù mình thấy nhiều nhận xét ko dc tốt.
Kết quả khiến mình khá hài lòng
1/ đóng gói: lúc mình nhận được thì dc đóng gói gọn gàng, nửa con nhìn hộp tưởng ít, nhưng cũng dc tới 8 miếng gà nhỏ, hộp chứa củ cải ngâm và rau trộn cũng rất gọn gàng sạch sẽ
2/ gà: còn nóng hổi và dc bọc trong giấy bạc luôn, miếng nào miếng nấy đều được phủ sốt rất đều, bóng bẫy nhìn rất ngon miệng, về phần ăn thì gà rất thấm vị, da còn giòn, thịt trong cũng mềm còn nóng vừa thổi vừa ăn, ăn được vài miếng thì có vẻ hơi ngán thì món ăn kèm lúc này rất hữu ích luôn, một miếng củ cải hoặc một muỗng rau trộn chua chua béo béo sẽ giúp bạn đỡ thấy ngán hơn
3/ đồ ăn kèm: như đã nói công dụng cực kì hiệu quả, có điều là đúng là mua về thì đồ ăn kèm hơi ít, củ cải ngâm cho trong hộp nhựa nhỏ đựng sốt, rau trộn thì cho vào hộp nhựa nhỏ bằng cái chén cơm nhưng chỉ được 1/3 chén, nhưng vẫn đủ cho mình và bạn mình ăn hết gà, vẫn dư một ít đồ ăn kèm. Mình thì rất thích sốt mayo ăn cùng rau nên ăn không vẫn thất rất ngon.
Tổng kết: với giá 101k so với giá gốc 145k, thì gà ko chê vào đâu được, đồ ăn kèm ít nhưng giá như vậy thì lượng đồ ăn kèm giảm đi nhưng vẫn đóng gói đầy đủ thì đó là điều bình thường.
Trong mùa dịch này, kinh tế đang khó khăn, các nhà hàng quá xá cũng rất khó khăn, nếu cuộc sống bạn vẫn còn ổn thì hãy thông cảm tới mọi người xung quanh, ủng hộ các doanh nghiệp lớn và nhỏ vì đằng sau họ còn có rất nhiều gia đình, đừng có so sánh từng đồng một trong thời buổi kinh tế này. Giúp nhau để xã hội trở lại bình thường.
Làm ăn vô cùng kinh dị, gian dối. Order về tụt hứng của 2 vợ chồng???????? ai ăn gì nhớ chừa chỗ này ra đừng đặt. Đồ ăn nguội và dở???????????? cuộc đời đặt onl chưa bao giờ bị cho đến khi ăn uống phải chỗ này
Mình đặt giò heo hấp và mì xào cay về:
1. Mì xào cay của quán là mì gói xào tương ớt và dăm ba sợi dưa leo ... Không một miếng thịt hay gì khác ... 70k ... Ok, coi như mình ngu nên thử món mới, hết hồn!!!!
2. Giò heo đã lên thành 200k/phần, và chấn cho mình 1 khúc xương to tổ bố chiếm hết 1/2 hộp, sau đó đấp vài miếng thịt lên ... Chà ... Xương dạo này đến tận 100k/khúc 20 cm!!!
Mình ăn giò heo hấp tại hệ thống papa nhiều lần và chưa lần nào được tặng xương như vậy!!! Lưu manh quá trời luôn.
Mình sẽ vui vẻ cho 1*, nếu có điểm âm sẽ cho luôn!!!
Nói chung á, làm ăn có tâm xíu, chứ không khách hàng sẽ bỏ đi hết, lúc đó ai đói biết liền!