Mình rất thích gà rán ở Papas. Mình đặt 1 phần gà rán sốt gia vị (half) - 140k. Mình thấy ghi là sweet and sour chicken, mà ăn mình thấy khá giống gà sốt mật ong, không có bánh gạo thôi. Đi kèm có 1 hộp củ cải muối, ăn ở quán thì chắc có nhiều pachan hơn nhỉ?
Có cảm giác ở đây ăn dở hơn các chi nhánh khác. Gà nguội và ăn tới cái thứ 3 là nhai không nổi nữa. Thấy ở đây có papas chicken đang mừng mà thôi chắc trung thành với chi nhánh kia
Bao lần ăn gà ở Papas đều vẫn ngon, dù đi nhiều chi nhánh nhưng vẫn giữ đc hương vị. Okey
Nay đặt mang về thì lại được tặng lon nước ngọt free, hông hiểu sao đc tặng luôn.
Bình thường ăn gà sốt mật ong, hnay thử vị này ăn ngon hơn nhiều, ko ngán nữa :)))
Lâu lâu ăn lại ngon nè.
Khoai tây chiên cũng được nhiều ????????????????
Mình ăn Papa từ rất lâu rồi nhưng cách đây 1 năm mình đặt ở các chi nhánh khác bị đau bụng 2 lần nên ngừng ăn Papa. Tối nay sau khi xem phim HQ, thèm gà quá mà không còn quán nào mở vì 21h45 rồi chỉ còn Papa gần nhất là quán này mình đặt đại xem có cải thiện chất lượng không. Thật không thể tưởng tượng nổi! Một vùng đầy dầu mỡ, vết đen bám đầy trên phần da bên ngoài như là cặn dầu chiên cả ngày bám vào vậy. Mình cố gạt phần đen đó ra nếm thử thì ôi thôi không 1 mùi vị gì hết! CHÍNH XÁC LÀ KHÔNG CÓ MÙI VỊ GÌ HẾT! Mình đặt gà chiên nước tương vì đây là món mình thích nhất ở pâp nên mình rất rõ mùi vị nó phải ra sao. Mình bỏ hết cả phần gà lun.
Mình ăn ở đây khá thường xuyên.
Không gian rộng rãi, mát mẻ, mở nhạc kpop nên mình vừa ăn vừa nhẩm theo :))
Đặt món, lên món nhanh.
Nhân viên cũng nhiệt tình, dễ thương.
Mỗi phần khá nhiều nên đi 2 người chỉ gọi được 2 món thôi, 2 đứa ăn xong no quá trời
Mình thấy gà ngon, tẩm gia vị nhưng lại giòn khá lâu.
Gà cay thì cay thiệt, mình là đứa ăn cay nhưng cũng phải hít hà :)
Tokpokki khá là ngon, vừa ăn, tôm mực, chả cá khá nhiều, giá ổn.
Nói chung sẽ quay lại tiếp.
Đi ngang nhiều lần mà nay mới có dịp ghé vô thử.
1/ Không gian quán khá rộng rãi, sạch sẽ, bài trí quán nhìn thoáng mắt, tuy là quán máy lạnh nhưng nhìn k bị ngộp.
2/ Nhân viên phục vụ rất dễ thương, nhiệt tình và thân thiện. Luôn mỉm cười khi khách hỏi.
3/ Thực đơn món ăn đa phần đều có phô mai, mỗi phần món ăn khá nhiều, nếu đi 2ng thì chỉ nên gọi 2 món và nếu như vậy thì sẽ k thử được nhiều món. Còm các bạn muốn thử nhiều món thì nên đi 3 đến 4 người. Mình đi 2 người nên chỉ gọi 2 món:
1- Gà cay phô mai: béo và thơm, cay vừa. Ai k ăn cay đc thì k nên thử nhé. Theo mình thì món này ngon.
2- Lẩu thập cẩm: gồm có 1 gói mì hàn quốc sợi to và dai, 3 cái bánh mandu (nhân bánh có mùi hăng như mùi hành, mình k thíc), xúc xích + chả cá + thịt băm (ăn cũng đc), còn lại là rau, nấm, hành boarô. Nước lẩu cay, vị vừa. K có j đặc sắc lăm, k phải khẩu vị của mình nên mình k thíc lắm nhưng ăn thì ổn.
3- Kim chi: mình kêu thêm ăn kèm với gà cho đỡ ngán. 15k nha mọi người ????
4- Củ cải và salad bắp cải: ăn kèm của quán. Củ cải mình k ăn nên k nhận xét. Salad thì béo của mayonaise, giòn giòn của bắp cải, vị vừa, ăn ngon. Free
5- Nước nho: chua chua ngọt ngọt, uống tạm được, k đặc sắc. 20k/1 chai
Có 1 điều tui thích ở quán này nữa là có 1 cái xô ở trên bàn để mọi người bỏ đồ thừa vào đó nên trông quán rất sạch sẽ. Mọi người sẽ k vứt bừa trên bàn hoặc dưới sàn, nhân viên k phải quét dọn cũng như mọi người sẽ ý thức hơn.
Tổng chi phí cho bữa ăn 2 người là 450k ????????.
Đây chỉ là review theo khẩu vị của cá nhân mình. Các bạn tham khảo nhé.
Món lẩu thập cẩm giá 210k nhưng quá dở + ít đồ ăn. Nước lẩu quá nhạt. Lẩu thì được mấy miếng xúc xích mỏng lét, mấy cục tokpoki, tí đậu hủ và còn lại là kim chi + ớt + hành. Chất lượng không xứng đáng với giá tiền.
Các món gà cũng tạm được. Panchan được củ cải vs bắp cải nhìn chán lắm. Gọi 3 món thì bạn nhân viên cho ra caia lẩu đầu tiên :))) mặc dù đã dặn lẩu sau cùng lúc order. Ăn tới món Lẩu thì thôi !!!! Kinh dị 240k đc 1 vắt mì, kim chi, và xúc xích !!!! :))) hết rồi các bạn ạ ????????????. Nhớ đừng ăn lẩu nha ăn gà thì đc.