- mình thấy ăn nướng ở đây là hợp lý nhất, như lần này mình đi có đặt giảm giá trên App JamJa. Sau đấy thì đc nv tư vấn thì mình chọn để nguyên giá thì có ưu đãi về đồ uống thì hợp hơn vì đi cùng vs trẻ con.
- đồ nướng khá là nhiều, thịt ba chỉ bò, ba chỉ cuộn nấm kim đều ngon. Mình gọi cả 2 loại salad thì thấy salad rong biển ngon hơn. Bánh xèo thì chỉ nên ăn 1-2 miếng thôi. Mình cũng có gọi 1 đĩa mỳ udon xào vs ba chỉ bò , nhưng ăn cái này dễ no lắm, nên gọi sau cùng thôi nha.
- điểm trừ là tầng 1 phòng trong bị tối, và không có sóng điện thoại luôn á????
- mình quyết tâm thành fan ở đây mất:)) Đồ vừa rẻ lại còn ngon, nv nhiệt tình????
- lần này mình đi vs mấy anh chị, và gọi lẩu nước . Đồ cũng khá là nhiều, tính ra mỗi ng có 150k thì phải
- chỉ có điều là tầng 3 hơi ít đèn nên nó hơi tù mù tí????
Panda bbq - 36 trúc khê
Bọn mình gọi buffet cả lẩu nướng giá 249k
Về đồ ăn mình thấy được phục vụ khá ổn, đồ ăn lên nhanh. Thịt bò các thứ ổn áp phết, tẩm ướp vừa. Khá nhiều loại, bạch tuộc cũng khá ngon, nước chấm ok.
Ăn nướng là cũng tạm no no bụng, chuyển qua lẩu ăn cũng không được bao nhiêu là no căng rồi. Nước lẩu ở đây cũng tạm ổn. Để mà nói so với mức giá này vừa được ăn lẩu vừa được ăn nướng thì cũng khá hợp lý đó chứ!
Phục vụ lên đồ nhanh, không gian quán sạch sẽ, thoáng mát.
Panda Trúc Khê. Ăn cũng ổn với mức giá. Đĩa thịt lợn và bò đầy đặn. Mỗi tội đông khách vì bọn mình đến vào tối cuối tuần nên chờ lên bếp hơi lâu, nhân viên cũng có vẻ mải chăm sóc các bàn đông khách hơn :)) Bê đồ ra nhưng mãi mới có bếp. Lúc vào bàn ngồi có mùi hơi khó chịu kiểu lau bàn không sạch ???? mấy đồ ăn kèm thì không đánh giá cao lắm. Ba chỉ heo ướp miso khá ngon, thích cả sườn heo sốt cay nữa. Nạc vai thái mỏng, bánh xèo Nhật thì cũng tạm ổn.
Bọn mình ăn lẩu ở đây, ăn buffet lẩu 149k/ người chưa bao gồm đồ uống, không ăn nướng. Set lẩu buffet giá khá rẻ nên cũng không thể đòi hỏi sự đa dạng được. Có mấy loại ngoài rau củ, nấm thì sẽ là bò ba chỉ mỹ, gà phi lê, bò viên, mực viên, đồ ăn kèm có kim chi. Mà mấy chị em chỉ gọi ba chỉ bò là chủ yếu, ăn đẫm mồm luôn.
Không gian cũng rộng rãi thoải mái. Không đông khách lắm nên ngồi ăn không thấy bị ngột ngạt. Buffet cả nướng cả lẩu cũng rẻ nhưng thôi cũng không có nhu cầu ăn quá nhiều. Nhân viên phục vụ đồ nhanh nhẹn!
Đồ ăn như thế này mà thấy review được thì không hiểu khẩu vị của nhiều bạn như thế nào luôn ?_? Ăn buffet mà ăn ko hết nổi 1/2 số khay đưa sẵn thì mình phải nói là đồ ăn quá chán luôn, phần vì toàn cho thịt lợn thay vì thịt bò, phần vì nước chấm ăn kèm cũng ko hề ngon, phần vì thái độ nhân viên phục vụ cũng quá thờ ơ, mình gọi thêm đồ theo menu bf tận 5 lần 7 lượt ko được. Không muốn quay lại nơi này cảm thấy phí tiền vô cực. 400k cho 2 người ăn mà cảm giác như bị lừa đảo
Để mình kể cho mọi người nghe trải nghiệm của mình tại nhà hàng P BBQ.
Mình đặt chỗ trc 10 người, nhưng đến lúc đi thì 1 người bận nên chỉ đến 9 người. Mình có báo với nvien và họ bảo ok.
Không gian tầng 1 ngồi bệt, tối, chỗ ngồi khá tù túng. Đèn thiếu sáng, nướng thịt mà cứ p dí thịt vào mặt xem nó đã chín hay chưa. Nhân viên phục vụ gọi là ổn, không thái độ lồi lõm hay gì, nma tác phong k nhanh lắm, và khá thiếu chuyên nghiệp, nhiều lúc gọi 5-6 lần mới đem đồ lên, kbiet là k cbi kịp hay gì?
Đồ ăn bình thường. Thịt k tệ, hải sản cũng bình thường. Nước chấm cũng k đặc sắc gì cả. Bánh xèo ư? Mang tiếng “bánh xèo” nhưng thật ra là bánh bột thêm hành+sốt mayo và cái bánh nó dày 1 đốt ngón tay :))) Kimchi thì mặn. Nói chung là tiền nào của nấy. Ham rẻ thì cũng k ham ngon đc.
Bữa ăn xong, chúng mình ra thanh toán, thì nvien in cái bill mờ như kiểu k muốn cho mình nhìn í :)))
Vâng và sau đây mới dã man:
- Buffet tính đầu người là 9, ok không có gì bất ổn cả.
- Buffet Coca tính 10 người :))) Ủa sai sai r nhỉ :)))
- Đã tính dư 1 người thì chớ, đây lại còn lấy lý do “nhân viên mới nên bấm nhầm” plus cho bọn mình thêm 4 lon coca 335ml với giá 20k/lon :)) vị chi là 80k :))) trong khi rõ ràng rành rành là cái buffet coca nó lù lù kia kìa :)))))
Tính mình khi nghe vậy là hiểu ồi vào động rồi, ăn dbc thật r, nma mình vẫn trả tiền cả 1 suất nước dư lẫn 4 LON COCA 80k????
Quán nói thật là khá hiu quạnh xác xơ. Xin cảm ơn quán đã phục vụ cho mình 1 cú lừa siu to khổng lồ ntn!!! Chắc chắn lần sau mình sẽ không quay lại ủng hộ quán nữa!
Thương mến, và không hẹn ngày quay lại ????
P/s: mình đi cùng bạn mình nên lấy ảnh cho mn biết sự mờ ảo của bill nhà hàng :))) k hiểu hết mực thì thay đu chứ để ntn tính hù ai dzợ :))
Thái độ nhân viên rất chán. Thấy bảo mỗi người 10k thì sẽ đc refill coca thoải mái nên cm vẫn hồn nhiên gọi thêm nước. Đến khi thanh toán lại bảo rằng do nhân viên mới đưa nhầm coca lon nên cm phải trả thêm tiền nước. Mỗi lon 20k :))) Đáng ra đây là lỗi của nhân viên quán nên quán phải chịu trách nhiệm ms đúng nhỉ :))) Như bị lừa vậy!!!Tiền cx chẳng phải vấn đề đâu nhưng tác phong làm vc rất không chuyên nghiệp. Khi cm ra về cx k chào hỏi mà lại gác chân chơi điện thoại. Nhân viên đc training quá kém. Hóa đơn thì lờ mờ :)))
Đồ ăn nước chấm ok nhưng không gian quán hơi tối
Đồ lên quá lâu mặc dù quán có 3 nhân viên mà chỉ phục vụ 2 bàn
Mình có đặt bàn trc qua jamja đến vẫn phải ngồi đợi rất lâu để lên đồ lần 1
sau đó mình có gọi thêm lần 2 thì có bạn nv ra check nhưng có vẻ bạn ấy đã quên hay là có lên nhưng lên chậm
Ngồi đợi lâu chán chả muốn ăn mình và bạn mình quyết định đứng dậy thanh toán.
thật sự quá thất vọng về cách phục vụ của quán
Giá thành khá rẻ lại còn có buffet 99k, nhân viên khá nhanh nhẹn tuy đôi lúc còn quên đồ, đồ ăn không đa dạng lắm, tẩm ướp vừa phải không quá xuất sắc nhưng không bị ngấy, nước chấm không ổn lắm, bánh xèo, salad không ngon, sườn khá ổn
Túm lại là ở mức tạm ok