Không gian: khá là rộng, ám mùi khói là điều hiển nhiên rồi nha
Phục vụ: khá tốt nè, thay vỉ thường xuyên, châm than, kêu đồ gì cũng mau lẹ, lên món 1 lần full luôn khỏi chờ đợi
Chất lượng: rất là vừa ý luôn, ngon hơn hẳn so với lần đầu tiên mình ăn ở Panda
Xiên nướng: hồ lô, tôm, cá kèo là mấy loại ngon nhất nhen. Tôm với cá đều thuộc dạng to. Xúc xích dễ khét lắm cẩn thận
Nướng ướp sốt: ba rọi là ngon số 1, nước sốt quá trời luôn, thấm cực kì thấm, thịt bò cũng vậy nhưng mà phải nướng lẹ nha chứ ko là dai lắm :)) Bẹ nướng chao thì mình cảm giác nhạt quá ko ngon
Giá cả: 5k 6k 1 xiên, dĩa thịt nướng thì khoảng 55k, vô đây 1 người 150k (uống nc ngọt) là no nê lăn đi về được ròi đó
Mình là người rất thích ăn đồ nướng được nhỏ bạn tổ chức sinh nhật tại Panda BBQ hoà bình. Vừa đến trước cổng quán khá bất ngờ vì vị trí quá hợp lý và không gian cực kỳ cực kỳ rộng. Chổ để xe thoải mái. Thiết kế thoáng. Mình rất thích. Đồ ăn tươi và ngon. Ướp rất hợp khẩu vị mọi người. ??? 100 điểm. Quá tuyệt vời
Chỗ này có quá trời món để khách hàng lựa chọn. Xiên nướng hoặc đồ nướng ngói đều rất phong phú. Mình thích ăn nướng ngói hơn xiên. Nhưng mà ở đây cho cái ngói nhỏ quá nên phải đổi qua nướng vỉ. Đồ ăn được tẩm ướp vừa miệng, khá ok. Nhân viên chỗ này nhanh nhẹn nữa nên kêu gì là người ta làm rẹt rẹt.
Lúc nào cũng thấy quán đông khủng khiếp!
Vừa đi ăn ở đây về xong, lên đây bình loạn luôn cho nóng nè. hehe
Đi hơn chục km mới đến đc thì chú bảo vệ kêu hết bàn rồi mới nản chứ ? 2 đứa ko đành lòng nên đứng ngoài chờ tí rồi thấy khách cũ ra là vào liền :3
Lúc vào có bạn nhân viên dễ thương còn hỏi ngồi quay hướng nào để kê ghế cho nữa chứ :D còn 1 bạn nhân viên nữa người nhỏ nhỏ, chạy bàn mệt tơi tả là thế mà lúc nào cũng tươi cười, lịch sự ?
Quán cũng khá sạch sẽ, rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, nhưng mở nhạc to quá. hôm nay mình lại còn ngồi cạnh 1 nhóm nhậu nhẹt bét nhè nữa. trời ơi đã mùi khói bếp nướng lại còn phải hít khói thuốc lá của mấy ông bợm nhậu đó nữa >.< quán mà cấm hút thuốc thì tốt quá.
Đồ ăn có vẻ sạch sẽ hơn bên Nguyễn Tri Phương nhưng thịt ko đc tươi lắm, tẩm ướp chưa thật ngấm. Nói chung về chất lượng thì cũng bình thường, lâu lâu mới ăn 1 lần thì ok
Một lần chị tổ chức sn ở đây nên đc dẫn theo, ăn thấy ok nên mình cũng bạn bè thường xuyên ghé lại
Vị trí dễ tìm, ko gian rộng rãi, ko có quạt nên hơi nóng
Nhân viên: tùy người, có người phục vụ chu đáo, có người ko tốt, hơi lộn xộn và thường xuyên lơ khách, có bữa tính lộn bill cho tụi mình, mình ko tính lại là mất 50k rồi
Thức ăn theo mình là ngon, ướp bt nên cũng ko có gì quá xuất sắc nhưng chất lượng tốt, đáng tiền, có nhiều gói combo để chọn kèm cả lẩu cũng ngon, mình thường gọi thịt bò, vú dê, sườn chìa và bạch tuột...., thịt bò chất lượng lắm miếng dày vừa phải ko phải thịt vụn như nhiều quán khác
Vú dê giòn và ko bị hôi, chỉ có 1 đợt vú bị siêu siêu dai nhai muốn xỉu luôn còn lại đều tốt
Mực với bạch tuột ở đây tươi lắm, còn heo tộc ăn cũng đc. Nói chung là ăn ok lắm, no banh bụng ln mà tổng mỗi ng khoảng 120k là tất cả mọi chi phí luôn rồi
Khai trương chi nhánh 7 - giảm 50% ẩm thực nướng ngói
Hay ăn quán này ở bên nguyễn tri phương, mà thây chạy quảng cáo facebook là ngày 9/12 khai trương chi nhánh 7 bên hòa bình, giảm đến 50% cho các món nướng ngói, riêng xiên nướng thì vẫn đồng giá 6k, nên lên share cho bà con hay ăn chỗ này biết để có thix thì nhích nhé.
Quán hơi bị bự,thoáng lắm nè. HEheheh, up 1 số hình cũ chụp bên nguyễn tri phương, sẵn có chôm banner giảm giá trên fanpage của quán up cho bà con thông tin này.
Đồ nướng giá bình dân, ướp khá ổn, đi đông sẽ rẻ lắm, quán rộng bạt ngàn luôn, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lắm. Nhược điểm là quán không có quạt gió trên bờ tường cao nên nóng, bếp nướng ở thấp nên mình nghĩ có mấy quạt tường cao to thổi cho thông bớt không khí.
Giữ xe 3k.
Hôm họp mặt chị đồng nghiệp dẫn đến chi nhánh Nguyễn Tri Phương mà hết chỗ, dành chạy về Hòa Bình, Quán nằm gần Ngã tư 4 Xã, rất dễ tìm.
Không gian rộng rãi, món nướng quán chia theo xâu, bạch tuộc, ếch thì tính con. Đi 4 người , ăn phủ phê nướng, thêm phần kho quẹt. Tổng chỉ >800k , giá vậy là hợp lý.
Không gian rộng rãi, chỗ giữ xe tại quán. Phục vụ nhanh, dễ thương, thay vĩ liên tục luôn.
Đồ nướng ướp đậm đà. Nước xốt chấm ngon. Rau hơi ít. Chủ yếu vẫn là các loại nướng set nguyên dĩa 55k trở lên là chất lượng, còn xiên quen thì không đã bằng (có chạo thịt bò mật ong gì đó thì k như vị bò và cũng ngọt quá) :3 .
Món mình cực thích là vú dê nướng chao, chấm chao. Suggest quán nên cho nhiều sốt chao để chấm vì cứ đồ nướng chấm chao thì cực phẩm.
Mề gà và thịt ba chỉ sốt BBQ (thịt dùng cuộn với rau) cũng cực ngon. Phải thử khi đến nha ?
So với lần trước tụi mình đến thì lần này nhân viên chưa linh hoạt nhanh nhẹn tận tâm bằng, dù lúc đến quán chưa đông.
Đến vì thèm bạch tuộc nướng mà hết hay chưa có gì đấy, hơi tiếc :( Lúc ăn gần về thấy bàn trước mặt đang nuóng bạch tuộc lại tiếc hơn. Huhu.
Không gian ở đây rất rộng và thoáng nên mình sẽ nhiệt tình suggest khi cần tìm chỗ nhóm đông người tụ họp ?
Tuy là hơi xa chỗ mình và ăn ngót nghét hơn 200k cho 2 người nhưng thật sự đáng từng đồng tiền và no thở không nổi luôn ?
Ăn ở đây lần thứ 3 rồi.
Điểm trừ với mình là đường tới xa tít mù mà kẹt xe. Và tiếp thị bia/ Strongbow hơi phiền.
Điểm cộng là vì ở khu giáp Bình Tân nên không gian rộng bao la không sợ thiếu chỗ ngồi. Đồ ăn ngon vô đối, sốt chấm ngoài ớt xanh và sốt BBQ còn có tương xí muội. Nói chung rất là thoải mái.
Có hơi khác 1 tí là bạch tuộc được cắt ra sẵn cũng tiện, không để nguyên con như trước, nhưng vì vậy chỉ có râu bạch tuộc hổng gồm đầu nó nữa. Ba chỉ sốt BBQ ướp ngon nhưng nhiều mỡ quá, nhiều mỡ hơn lúc trước tụi mình ăn, ít thịt nhiều mỡ, nướng hay bị khét vì toàn mỡ chảy ra. Nhưng tóm lại vẫn ngon :)))
Trời mưa kẹt xe gần cả tiếng mới qua đến nơi nhưng công nhận đáng để đi hehe :3 .
+ Vị trí: cũng dễ tìm trên đường Hòa Bình, vì quán rất lớn rất dễ thấy luôn. Nói là giáp Bình Tân chứ đi từ Tân Bình trừ hao kẹt xe ra thì cũng nhanh.
+ Không gian: Quán rộng thiệt rộng, mái nhà là dạng kéo có khi như đang ngồi ngoài trời vậy á nên không bị ngộp khói đâu.
+Phục vụ: Tốt, dàn nhân viên hùng hậu, chịu khó thay than nướng, thay vỉ, đi vòng vòng châm đá cho khách... Hồi mình đi chi nhánh bên Q7 (gần đầu năm thì phải :v ) thì không được vậy đâu. Có bảng điện tử và nhân viên trực gần mỗi dãy bàn... nhìn cũng chuyên nghiệp.
+ Mà hơn hết là ĐỒ ĂN NGON, nêm nếm đậm vị, nước chấm loại nào ăn chung với đồ nướng cũng ngon. Tuy là cá trứng hơi bở nhưng mà tổng thể không thể chê tí nào đâu :3
1 vài loại nướng như zú dê :v thì kèm vài lát cà tím, xiên hồ lô có vài khúc đậu bắp... nói chung bạn nào muốn ăn nhiều rau củ nướng thì kêu thêm chứ rau kèm cũng ít nha.
+ Giá cả: Xiên thì từ 5-6k. Các loại thịt bò, vú dê, thịt ba rọi... ướp đặc biệt hơn thì khoảng 40k trở lên nhưng chỉ tính theo đĩa nhìn cũng nhiều. Bạch tuột nướng 1 đĩa cũng cỡ 2 con lớn vừa.
Tụi mình ăn 2 đứa cỡ 200k. Lăn về luôn á chứ chả đi nổi ?
Lưu ý là tính tiền khăn lạnh (1k :v ), rau cuộn (1 rổ rau xà lách xoài cà rốt sống các thứ...10k) đem ra kèm lúc dọn món, và cả giữ xe (cũng không đắt, 3k thôi) nữa nha.
. Nói chung là chỗ này rất được luôn nhé ? :3
Nữa đêm đói bụng lên fd kiếm đồ ăn, thấy quán gần nhà nên 2vc ra ăn thử. Chỉ thèm mỗi thịt bò thôi nên ra gọi ngay dĩa bò nướng, 80k ăn ok, ướp thấm thịt mềm. Muốn thử thêm thịt ba rọi nh hết mất rồi, từ giờ sẽ ra ăn thường xuyên hơn
Nv nhanh nhẹn
Vị trí: Lớn, nhìn 1 phát là thấy
Không gian: Rộng, thoáng
Thức ăn:
Hải sản (mực, tôm): Tươi, ngon
Bò nướng ngũ vị: Thịt bò dai nhưng ok
Nai nướng chao: Thịt vô cùng ngọt
Chạo hải sản: Bth
Vú dê nướng chao: Ngon cực
Tàu hủ cá: Nhìn hình dạng thì y chang tàu hủ nhưng khi ăn thì giống chả cá
Nhân viên: Anh nv phục vụ bàn mình vô cùng dth, xin thêm gì cũng đi lấy ngay cho tụi mình
Giá cả: Tốt, kh quá mắc. Tổng của tụi mình là 393k cho 4 người
?Vị trí: Mặt tiền với rất rộng. Bảng hiệu sáng chưng cả 1 khu.
?Không gian: Mở, nhiều bàn, gió mát, kh bị hầm.
?Thức ăn: Tụi mình kêu rất nhiều luôn nhưng mình kh nhớ chính xác tên nên review sai xíu thì mng thông cảm nha
+ Lẩu kimchi bò hầm: TOÀN LÀ RAU VS HÀNH. Rau thì mình kh nói, đằng này bỏ vào gần 2 trái hành. Vị cũng khá ổn. Đồ ăn như xúc xích, tok, cá viên đc có mấy cục mà tận 150k. Mình thấy kh đáng.
+***dê nướng: MUST TRY nhaaa. Lúc nào cũng ghiền***dê nướng của Panda hết, tụi kình kêu đến tận 2 dĩa.
+ Bò nướng ngũ vị: Ngon, mềm, thơm.
+ Bạch tuộc baby sữa: Thơm và ngon cực. Lần đầu mình thử mà bao ghiền.
+ Tôm nướng sa tế: Hơi cay nhưng ok ngon.
Ngoài ra còn mấy thứ linh tinh như chân gà, sườn,... Đều ổn nha.
?Giá cả: Tổng tụi mình đi 4ng là hơn 700k. Chia ra mỗi ng tầm 175k.
?Nhân viên: Đc cái nhanh nhẹn, kêu là có ngay.
(-) Phí gửi xe 4k
Đi từ hồi mới khai trương. Quán to, nằm ngay mặt tiền rất dễ tìm nhưng hơi xa, gần ngã tư Bốn Xã.
Thấy quảng cáo giảm này nọ rất hấp dẫn nhưng tới nơi thì nhân viên mới nói rõ là chỉ giảm nướng ngói. Xiên, lẩu, combo không giảm. Nói chung là cũng ổn vì mình với bạn cũng chỉ thích ăn nướng. Món ăn khá ổn, giá rẻ mà phần lại nhiều. Đồ nướng tươi ngon, nêm nếm vừa miệng, sốt ướp sẵn cũng ngon. Có 1 số món cay thì phải dặn là lọc bớt ra vì bọn mình không ăn cay. Nướng hơi mất thời gian nhưng ngon hơn nướng vỉ, ít cháy, không khói. Mấy bàn gần đó kêu nướng vỉ khói mịt mù.
nhân viên đông nhưng làm việc không có thứ tự cho lắm, hơi lộn xộn, cứ đi qua đi lại chạy tứ tung lên để đáp ứng yêu cầu khách dù nếu chia nhân viên với số bàn thì sẽ đủ. Tại lộn xộn nên nhiều khi phải gọi món này nọ tới 2-3 người khác nhau và chờ khá lâu mới có, mình cũng thông cảm vì mới khai trương còn sai sót. Thêm than và thay ngói thường xuyên.
không gian ngoài trời rất thoáng đãng, nhưng vào đêm đông khách thì cũng mịt mù. Đi buổi chiều chiều là tốt nhất.
Menu đa dạng , giá cả tạm ổn , không gian thoáng , nhân viên cũng dễ thương , nhiệt tình , sốt ướp chỉ có 1 loại , nước chấm 2-3 loại gì đó , chỉ mới thử đồ nướng , quán còn có lẩu nữa , quán to dễ tìm . Sẽ quay lại để ăn nữa
Đồ ăn như mình ăn là rất ngon nha gọi món là gọi banh cái quán luôn ở đây như mình thấy ngon là cá trứng nướng với tôm nướng mà bò nướng cũng ngon lắm nha thịt mềm dai tẩm vị rất ngon, trang trí món nào cũng thấy ngon hết, nước chấm với rau thì hết sẩy nhìn đem ra rổ rau là thấy ngon lành nước chấm thì giống kiểu hàn quốc hay ăn đồ nướng sệt sệt , giá cả thì không quá mắc đâu mặt bằng chung vậy là rẻ, không gian rộng rãi còn nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình lắm .
⭕️quán siêu rộng và rất đông luôn nên nóng và khói nhiều, ồn ào nữa.
⭕️Nhân viên cũng nhiều nhưng có vẻ họ cũng khó có thể kham nổi với số lượng khách nhiều như vậy nên chịu khó đợi nha. Nv sẽ đưa phiếu chọn món cho mìn tự ghi. 2 đứa mình ăn thử combo Couple BBQ xem như nào .
⭕️Đợi 20phut mới có món, giá combo là 130k nên khá ít luôn, mình hơi bất ngờ.
Thịt ướp đậm đà lắm luôn nên không cần nước chấm cũng được, họ có kèm 1 chén nước sốt ướp cho mình quết lên thịt. Mình thích thịt heo hơn bò ấy, vì bò hơi dai. Cuốn với rau xà lách và tía tô sẽ làm cho miếng thịt mình thêm thơm hơn nè. Vì nướng trên vỉ thường nên dễ cháy nha, nv thay vỉ cho mình 3 lần.
?Phần này ăn không no được nha, ăn chơi chơi thôi, thêm 1 chai nước suối 10k nữa là 140k nhưng nv tính tiền lại nói 150k mình đưa tiền xong mới ngộ ra nên thôi kệ do mình không chịu coi bill @@.
Giữ xe free
Mùng 5 tết, ngày cuối cùng của tết, tiện thể đi va lung tung sớm luôn, tụi mình sợ đông nên đã đến quán sớm, tầm 5h kém 15p nhưng cũng đông như thường, hjx. Quán gần ngã tư bốn xã, to bành ki nên nhìn là nhận ra liền :))
Không gian quán rất rất rộng ý, rất thoáng luôn, mưa thì đã có hệ thống bạt kéo sẵn sàng phục vụ, khá là ok, vì đồ nướng, khói nhiều, nên mình nghĩ không gian lớn là một lợi thế không hề nhỏ.
Phục vụ là một trong những điểm cộng lớn của quán, phục vụ nhiệt tình, thay vỉ thường xuyên, tuy nhiên đông quá nên chờ món lên lâu lắc, đâu tầm gần nửa tiếng ý :(( tính tiền cũng phải chờ khá lâu :((
Để biển là xiên nướng 5k thôi, nhưng menu đều là 6k hết rồi, tụi mình gọi vừa phải, ăn nướng, ko ăn lẩu, tổng là 263k, khá là hợp lý, vì ăn đồ nướng xong mà 2 đứa no luôn, ban đầu sợ ko no, tính đi ăn thêm phở sau khi ăn đồ nướng, nhưng ăn xong là bỏ luôn ý định :)) Vị ướp khá vừa miệng, mình thích sốt BBQ ướp ở đây.
Chỉ bị cái mà ai cũng than phiền, là ra ngoài ròi mới xin tiền giữ xe, :(( sao quán ko cộng vô bill luôn. hjx. :(((((
Đây là lần đầu tiên mình với chồng mình đi ăn BBQ ngoài trời như thế này. Hai đứa đến tầm 5h30 CN ( khi đó vẫn còn khá vắng ) nhưng tầm 6-7h là đông quá trời luôn ? Cảm thấy thật hên là mình đi sớm. Bọn mình order :
- Tôm ( tươi và ngon )
- Đậu bắp ( 2 xiên là đủ rồi chứ mình ham hố order 3 xiên thấy hơi nhiều )
- Xúc xích ( thấy bình thường, hơi tốn tiền, không nên order )
- Vú dê ( dai dai nhưng ngon lắm. Thấy mọi người hay recommend món này )
- Bò ngũ vị ( thịt bò mềm, miễn đừng nướng lâu quá để không bị dai ấy )
- Rau trộn ( cuốn thịt ăn ngon lắm )
Mình có order bạch tuộc cơ mà hết ( phải đợi 1 hồi sau nv mới nói cơ )
Tổng thiệt hại là 295k ( 2 khăn và 2 chai aquafina nữa )
Với giá tiền này mình thấy cũng hợp lý cho 1 buổi BBQ có thể lần sau mình quay lại và trải nghiệm nhiều món mới hơn ~
Lúc đầu hơi vắng khách thì nv rất nhiệt tình, thay vỉ và than cho tụi mình. Nhưng mà lúc đông thì có chậm trễ 1 tí nhưng mà mình cũng hiểu mà
Lần đầu mình đến quán là tầm tháng 11/2017 và mới quay lại gần đây... Mình đã ngỡ ngàng trước quá nhiều sự thay đổi về quán ?
So với lần đầu thì giá vài món đã tăng, điển hình là các món xiên hiện đồng giá 8k
Nhân viên thì... Mình khỏi nói luôn ? Lần đầu tiên mình phải tự thay vỉ luôn đấy, hồi xưa thì than châm lên đều đặn, thay vỉ nhiệt tình, còn thân thiện nữa ? Còn lũ mới này chắc từ trên trời rơi xuống quá... Đứng 1 đống nói chuyện với nhau mà không hề quan tâm đến khách, người yêu mình kêu thay vỉ nhiều lần nhưng lại giả vờ không thèm nghe cho đến khi tự người yêu mình đứng lên, đi tới chỗ bạn đó ? mấy lần sau thì mình với người yêu nản nên tự thay vỉ luôn
Vì biết ăn BBQ sẽ cần nhiều khăn giấy ướt nên mình đã mua vỉ khăn giấy ướt ở ngoài cho tiện, thế mà tụi nó vẫn tính tiền khăn giấy ? Hên có nói nên được trừ tiền
Nói chung là sau chuyến đi này thì mình và người yêu quyết định mua vỉ bbq về tự nướng cho lành ?
Lần đầu ăn ở chi nhánh này của Panda và cũng thấy khá là hài lòng.
??MÓN THÍCH NHẤT: chân gà, bò mật ong, dồi trường nướng cay, ba chỉ sốt BBQ và món vú dê nướng chao. Chân gà ăn vừa vị. Vú dê, dồi trường ăn sực sực rất là ngon, ba chỉ vừa mỡ vừa nạc ăn tuyệt vời gia vị ướp đều nay không có điểm nào chê.
+Nhân viên: bình thường có lẽ quán đông nên phục vụ hơi chậm. Có thay vỉ và thêm than.
+Không gian: thoáng đãng sạch sẽ, mấy món có mỡ nướng hơi bị khói với bốc lửa 1 tí.
??ĐIỂM TRỪ: món mực hơi mặn quá so với mình.
+Quán mới mở đi ăn các món ngói và combo được giảm 50% nên khuyên bạn chỉ gọi combo và nướng ngói thôi, trong combo đã bao gồm vài món đồng giá 5k rùi.
+ Quán không cho bát mỡ riêng nên các bạn nên nướng mấy món có mỡ trước kẻo cháy vỉ
Mình đến đây lần đầu, kêu 1 set nướng lẩu và vài món nướng.
Đồ ăn: ướp không thấm lắm nhưng nhìn chung được. Có thể do quá đông.
Món nên thử: ba chỉ, tôm càng, sụn gà, lẩu, bò phô mai
Giá cả: 4 người tổng bill 700, giá này mình thấy phù hợp tụ tập hay sinh nhật. Nướng lẩu ở***mà chưa tới 200/người là rất rẻ rồi
Nhân viên: bình thường. Chắc do tụi mình chỉ ăn chứ không uống bia nên sự chăm sóc không bằng mấy bàn khác. Nhưng cũng k có gì khó chịu.
Không gian mở, thoáng mát
Lặn lội tiện đường đi chơi nên ghé chi nhánh Panda BBQ ở Tân Phú, khác với những chô khác thì ở đây khá rộng, phù hợp với quán nhậu, rất nhiều bàn ghế, đi với bạn có 2 người nên bị đẩy xuống gần sát bên trong ngồi. Ăn ở đây thì ko sợ mưa như chi nhánh khác, có hẳn mái tự động, không lo bị ướt.
Món ăn đa dạng giá cả vẫn giữ như những chi nhánh khác.
Lần này thử ăn lẩu cũng chất lượng, do khá đông nên gọi mãi mới có than hay thay vỉ nướng, nên gọi đồ ăn một lượt tránh trường hợp ăn rồi gọi tiếp lại phải chờ.
2 đứa ăn no nê hết 348k gồm:
- BBQ couple
- Vú dê nướng chao
- Bò phô mai
- 2 xiên ba chỉ + 1 xiên thanh cua + 1 xiên gà lá chanh
- 2 suối+ 1 sting
Vú dê ở đây ăn ngon, xiên que với bò phô mai thì thấy bình thường, BBQ couple thì chỉ có 130k mà đầy ắp luôn
Lần đầu ghé thử Panda BBQ.
#Không gian: rộng, khá lớn, nhiều bàn ghế nhưng trang trí theo kiểu quán nhậu nên khá xấu và k có bắt mắt. Không gian khá nóng và đầy khói. Nướng và ăn mà mồ hôi chảy ròng ròng, lại còn cay mắt nữa.
#Chất lượng: tầm trung ,ướp gia vị không ngon lắm. Vs nướng bằng lửa than với vỉ nướng quá đơn giản nên thịt dễ khét lắm.
#Giá cả: vừa túi tiền 160k/ng ,nếu muốn no theo mình bỏ thêm chút đi ăn buffet sẽ ngon hơn và mát mẻ dễ chịu hơn.4k/gởi xe
#Nhân viên: đông nhưng lên món chậm ,quên order rồi sai món nữa.
Mình ăn ở cn nguyễn tri phương và cn này. nướng ướp ngon như nhau. trải nghiệm mỗi lần đi khác nhau chủ yếu ở người phục vụ bàn. Phục vụ ok thì hôm đó ăn ngon vui vẻ. Hôm nào trúng anh nào phục vụ mà như tới tháng thì xác định luôn. May là mình đi đa số trải nghiệm tốt. À bạch tuột ko ngon. có lần trúng con thúi thì quản lí đổi cho con mới. Lần sau trong combo cũng có con thúi tiếp thì xác định ko kiu món này nữa
còn lại bò ăn rất ngon. Nai ướp chao thì nhạt nhạt ko hấp dẫn lắm. lẩu vừa ăn.
ủng hộ quài!!!
Từ ngày biết được ở đây thì đa phần ăn đồ nướng mình đều ra đây!
Đồ ăn ở đây mình thấy cách ướp ngon và vừa khẩu vị mà giá cũng rất vừa phải hợp lý. Nhân viên thì rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, nhưng đôi khi chắc do nhiều khách nên nhiều lúc mình gọi mang thêm đồ thì lại quên hoặc chờ rất lâu. Không gian ở quán thì rất thoáng mát, rộng rãi. Tuy nhiên nếu vào cuối tuần hoặc lễ thì mọi người nên đặt bàn trước để tránh tình trạng không còn bàn. Đi ăn với nhóm bạn thì mỗi người khoảng 150.000 đồng là no căng bụng luôn rồi.
Ướp ngon,thơm,thấm.Panda thỳ chi nhánh nào cũng từng thử qua rồi.Giá rẻ hợp vs túi tiền sinh viên.Chỉ là đông quá lúc nào di ăn cũng ngợp mùi khói,nhân viên hơi chậm.Ít thay vỉ ít thêm than chỉ khi khách nhắc 2 lần mới có.Nói chung là fan zuộc của quán.
Mình cũng thích ăn Panda nên khi biết có chi nhánh mới thì đến ăn liền ?
Quán có không gian thoáng mát, rộng rãi nên ngồi ăn cũng thoải mái. Mỗi tội đông quá nên phải đặt bàn trước.
Mình gọi combo lẩu nướng và các món khác, ăn no quá trời ? Món ăn và mọi thứ đều ngon. Nhân viên thì nhanh nhẹn, nhiệt tình. Chắc ghé hoài lun ?
Thấy quán lại mở thêm chi nhánh mới,khuyến mãi mừng khai trương off 50% cho nướng ngói luôn
Không gian: rộng,bàn ghế quá trời san sát nhau,dạng mở nên khá thoáng
Nhân viên: đông,chạy nhanh phục vụ vui vẻ dù khách tấp nập
Chất lượng: xiên nướng vẫn ngon,cũng nhiều lựa chọn,có thêm mấy combo ăn tiết kiệm nữa
Thịt ướp đậm đà,tôm khá tươi ngon,mực nguyên con bự chảng dày thịt
Mấy món bò cắt miếng vừa ăn,ướp thấm vị
Có thêm lẩu nữa,ăn nướng no nê xong kêu cái lẩu ra húp xì xụp là quá đã luôn
Ở quán có nước sâm nấu khá ngon nha,k quá ngọt uốg mát
Đồ ăn ngon. Giá cả hợp lí. Nhân viên nhiệt tình dễ thương. Không phải pr đâu nha ))
Quán rất rất đông nên nhiều lúc kêu nv k nghe thấy cũng phải chứ k hẳn là lơ đi đâu, nhiều việc mà :>
3 người ăn quá trời ăn mà chưa tới 300k nữa . Điểm trừ là không gian hơi nóng nhưng mà sẽ thông cảm vì là nướng than k có ống hút khói . :> Sẽ quay lại
Lần đầu tiên là mình ăn bên cn1 Nguyễn Tri Phương. R sau này có chi nhánh gần nhà bên Hoà Bình mình đi ăn lại. Dù là ở chi nhánh nào thì vẫn ngon như nhau nhé! Mình gọi đồ nướng nhiều nhưng muốn ăn thử lẩu nên gọi 2 cái khác nhau ăn. Đồ nướng ở đây ướp thì không chê vào đâu được, lẩu ăn cũng được không ngon lắm. Khi nào cũng gọi bia uống nửa nên bill lúc nào >1000tr. Mà đi ăn đông chia ra thì rất hợp lí cho mấy bạn ghiền đồ nướng.
Mình ăn ở đây từ hồi xiên que 5000. Bây giờ lên 8000|1xien. Chắc ăn riết rồi càng ngày càng quen thuộc hương vị nên cũng thấy bình thường. Mặc dù vậy ,nhưng cũng ngon với tầm giá. Quán còn bán mực 1 con|85k. Bạch tuộc 80k. Còn có Lẩu 150k ( hồi trước ngon giờ lạc lẽo). Cơm chiên (khuyên mọi người đừng ăn cái này vì bao ngán). Còn có***dê ,bò ngũ vị ,ba rọi từ 50k phần tới 100k. Giá bình dân. Điểm thuận tiện của quán là ngay Ngã Tư Bốn Xã xích xuống Hòa Bình 1 xíu rất dễ tìm. Mọi người có thể uống thử trà xí muội 40k 1 bình. Khá ngon . Khuyết điểm của quán là : kéo cắt lông không đứt . Nhân viên cũng ok. Trừ t7 ,chủ nhật đông quá dễ bị lơ.
Có 2 người, đi vòng vòng không biết ăn gì rồi tấp đại vô quán. Cảm thấy khá hài lòng về dịch vụ ở đây. So ra thì 2 ng ăn hết tầm hơn 200k- 300k là lết về lun. So vs buffee thì mình thíc kiểu ntn hơn, vì ăn cũng k hết. Và đây là quán đầu tiên mình nghĩ tới khi muốn ăn đồ nướng. @@
Quán rộng, thoáng mát, mặc dù đông nhưng nhân viên nhanh nhẹn. Ra món nhanh, thấy vĩ nướng khét thay liên tục. Bò nướng ngũ vị nhiều, ướp vừa ăn. Mực nang tươi thấm gia vị ngon ngon. Vú dê tươi nhưng không thấm gia vị. Sụn gà ngon mình thích món này. Chạo hải sản và xúc xích ăn ok. Tổng thiệt hại 315k hai đứa, no luôn. Giữ xe 4k. Sẽ quay lại.
(-) Lần nào nếu đi tầm sau 6h mà đi bên Nguyễn Tri Phương và đi dưới 4ng thì chú bảo vệ bên đó sẽ nói hết chỗ rồi em trong khi bên trong còn tận 2 3 bàn. Bạn mình hỏi thì lại nói là đông quá nhân viên làm k kịp. Kiểu nhìn khách rồi mới cho vô. Bảo vệ mà đã chảnh như v rồi.
(+) bên Hòa Bình không gian rộng rãi thoáng mát
(+) giá rẻ so với mặt bằng đồ nướng hiện nay. Mình ăn từ thời 5k / xiên đó
(+) đồ nướng vừa miệng vì giá rẻ nên chỉ tầm đó thôi. Các bạn muốn ăn ngon thì nên đi KingBbq hay GoGi House gì đó bù lại giá gấp 3 gấp 4 thôi. Tiền nào của đó.
(-) vì đông nên nhân viên làm k kịp thêm than hay gì nọ k nhắc là họ quên ngay
(-) phần rau có khi sẽ đem ra mà k đợi các bạn kêu. Khuyến khích các bạn ăn rau vs phần ba rọi. Như kiểu HQ ấy
(-) giữ xe 3 hay 5k chiếc gì đó
(-) wc k sạch cho lắm
(!) Các bạn nên kêu phần ba rọi ăn chung chứ đừng kêu ba rọi xiên ăn sẽ k ngon bằng. Thích thì kêu thêm phần bò phô mai hay vú nướng chao,. Phần thì sẽ ngon hơn mà giá k cao lắm. Sau đó gọi tôm, cá, bò mật ong,gà.... 6k/ xiên ăn cho no. Lần nào đi cũng chưa tới 100k/ ng mà no sấp mặt.
Món ăn ngon, nhân viên nhiệt tình.
Môi trường khá thoáng.
Nhưng có 1 điểm trừ là không có thanh toán bằng thẻ ATM
Thiết nghĩ quán ăn to thế mà không có, hơi bất tiện
Món bò nướng phô mai và vú dê nướng chao ở đây khá ngon, nêm vừa miệng. Xiên que thì mình thấy rất dở, không ngon như combo hay theo phần, nhìn như đống đồ ăn để lâu ngày vậy. Điểm trừ ở đây là cây kéo rất vô dụng, chả cắt dc cái gì cả, không gian rộng khói rất nhiều, nhưng với cái giá vừa túi tiền thì như vậy là ổn. Sẽ đến thêm một lần nữa vì món bò và vú dê.?
+Hôm qua cả nhóm uống cafe ở Tân Phú. Tranh thủ kiếm quán ăn nào đó trên foody thì tìm được nơi này
+Món ăn rất ngon, lên nhanh mặc dù rất rất rất đông khách
+Nhạc to nhưng cũng vui tai :)) vì chủ yếu là hội họp bạn bè mà
+Giá rẻ, gọi rất nhiều, hehehe
+Sẽ quay lạiii
Mình đã ăn Panda chi nhánh NTP 1 lần và rất hài lòng nên khi biết có chi nhánh Tân Phú thì đến ủng hộ ngay.Mình đã đến đây 2 lần và không lần nào hài lòng với nhân viên phục vụ ở đây ! Lần đầu tiên đến là canh giờ quán vừa mở cửa là tới.Lúc đó là 4h15 hơn bạn mình thấy quán chưa mở cửa nên hỏi nvien mở cửa chưa,nvien bảo 4h mới mở cửa bạn mình bảo hơn 4h r anh cái ổng 'ủa' rồi mới mở cửa.Rồi lúc bọn mình vô là quán chưa có ai lúc sau có thêm 2 3 bàn và không hề đông ! Nvien lúc mang bếp với nước chấm ra thì chỉ có muối tiêu xanh,không hề có sốt xí muội,vì mình ăn bên cn NTP nvien mang ra cả 2 chứ không mình cũng chả biết ở đây có sốt ? kêu nvien xin thì mới mang ra haiz.Rồi tụi mình kêu đồ nướng có phần vú dê nướng.Kêu cũng không nhiều quán lại vắng mà chờ siêu lâu.Đã thế lúc mang ra lại mang sụn gà chứ không phải vú dê mà không 1 lời nói,do chưa ăn món này ở đây bao giờ bên tụi mình nghĩ chắc mỗi chỗ mỗi khác,lần sau quay lại kêu lại mới biết lần trước mang ra sụn gà ? Đỉnh điểm ức chế là.Lúc tụi mình đang ăn thì trời mưa rất to,tụi mình lại ngồi ngay sát lối ra,nvien thì cứ đứng nc mà nước mưa thì cứ tạt vào mặt khách không thèm quan tâm ? tụi mình phải tự xích bàn vào.Rồi lúc sau trời tạnh mưa,có 1 anh nvien rất tỉnh ra kéo cái bạt che vào làm bnhieu tinh tuý nước trời rơi thẳng vào người khách + bếp đang nướng ??
Lần thứ 2 mình quay lại còn kinh điển hơn ? tụi mình đến lúc trời đang mưa tầm tã nên lúc tìm bàn đa số bàn ướt,nvien có chỉ tụi mình bàn ở trong,đang chuẩn bị ngồi thì nvien khác ra la lên tại sao ngồi đó ?? thế là lại chuyển bàn khác.Tụi mình kêu đồ nướng ăn xong hết một lượt nhưng vì trời mưa to quá không về được nên quyết định kêu thêm.Tụi mình kêu thêm 6 chai Strongbow,1 phần bạch tuộc,1 nai và 1 sụn gà.Chờ rất lâu nvien mới mang bạch tuộc và nai ra.Bọn mình nướng xong ăn gần xong 2 phần đó rồi mà bia và sụn gà vẫn chưa thấy đâu.Gọi nvien hỏi thì kêu là 'Strongbow bên em không có' ủa sao không nói lúc khách gọi ?? còn 'Sụn gà bếp đang lên'.Xong ngồi chờ thêm 10p thì nvien đó ra kêu không có sụn gà kêu món khác ôi thật bất ngờ ?? mà thái độ nvien kiểu khinh khách cứ vác cái mặt lên nc không thèm nhìn khách.Xong lúc tính tiền tụi mình nhìn bill thì thấy ghi ở chỗ order sụn gà là 'món chưa lên mà bỏ' không biết nói sao luôn ?? Cả 2 lần đến quán đều gặp mưa và nvien vẫn dửng dưng đứng nói chuyện không quan tâm khách có ướt hay gì hay không ?? quá sức thất vọng !
Nhân dịp quán khai trương giảm 50% nên đi luôn, biết quán cũng lâu rồi mà chưa có dịp đi. Mới khai trương nên quán đông kinh khủng. Mình đi sớm nên còn bàn. Giá cả bình thường đã rẻ, mà nay giảm 50% còn rẻ hơn. Mình đi 2 người kêu 1 bò phô mai, 1 thịt ba chỉ, combo 1 lẩu + sụn gà thì phải, 2 chai nước ngọt. Tổng bill có 196k thôi. Ăn no muốn xĩu luôn, đồ ăn lại ngon. Nhân vien nhiệt tình quá trời, châm than, đổi vỉ nướng liên tục. Sẽ quay lại.
Mình đã đến ăn và cảm thấy rất tuyệt
Địa điểm dể tìm không gian cũng khá rộng còn có thể tổ chức tiệc sinh nhật, họp lớp tại đây, đi sớm hay đi trễ đều đông và mình tới lần nào cũng kín hết bàn.
Đồ ăn thì khỏi bàn tán gì luôn, hải sản bao tươi ngon giòn ngọt, chỉ xiên gà là mình thấy không ưng lắm, còn lại đều rất ưng
Giá cả cũng uki hợp lí, ăn no cành hông
Mình và bà xã phải nói là khách ruột của Panda, rảnh rỗi cuối tuần là 2 đứa qua chi nhánh Phạm Hùng ăn, có khi 1 tuần ăn 3 lần, vì yêu thích thức ăn và thái độ phục vụ ở đây. Cái bất tiện là đi hơi xa, nhà 2 đứa ở Tân Phú, nên biết Panda mở chi nhánh mới là đi ủng hộ ngay. Tụi mình đi vào ngày chủ nhật, tầm 7h tối, vào là có chỗ ngay. Nay xin phép review 1 số điều tích cực và chưa đạt của quán, mong quán sẽ lắng nghe.
Về mặt tích cực:
- Mặt bằng rộng, dễ tìm, nhiều chỗ ngồi.
- Phong cách trang trí đơn giản mà chất, không tạo cái cảm giác ngộp thở dù đông khách.
- Bãi giữ xe rộng rãi, tránh được mưa làm ướt đồ khách, trừ phi quá đông phải để xe ở ngoài.
- Công thức ướp thức ăn và làm nước chấm vẫn ngon như ở các chi nhánh khác, cái này quan trọng nhe hihi.
- Nhân viên bố trí đông, toàn là nam, thao tác nhanh lẹ, phục vụ cực kì tận tình không chút phàn nàn, good.
- Hệ thống giá vẫn cố định dù các chi nhánh ở các khu vực có mức sống khác nhau, rất tốt.
Những mặt cần khắc phục:
- Nên tìm cách để giảm lượng khói bốc lên bay vào mặt khách hay bay sang bàn khác, có thể dùng máy hút khói.
- Lò ở đây làm cao hơn ở các nơi khác, nên cho nhiều than hơn để thức ăn nhanh chín.
- Quản lý lưu trữ thức ăn, hôm nọ mình và bà xã đi ăn thì toàn bộ thanh cua ăn vào đều có mùi chua, không rõ đây có phải cách ướp ở đây hay không. Nhưng tụi mình đã bỏ hết thanh cua, cũng quên nói với nhân viên.
- Các anh nhân viên hay bị quên :D cái này thì dễ khắc phục rồi.
- Điều cuối cùng mà lần nào review mình cũng nói đó là vẫn lấy tiền giữ xe của khách, nó làm mình mất thiện cảm cực kì, tại sao thế ??? Quán có thể tính vào luôn hóa đơn, đừng để khách ra rồi xin vài nghìn của khách như vậy trong khi mình ăn mấy trăm nghìn rồi tips các thứ nữa.
Tới đây được rồi, mong quán sẽ khắc phục các điều trên để ngày càng tốt hơn, chủ nhật này mình sẽ quay lại hehe.
Địa điểm quen thuộc luôn ấy, mỗi lần có gì cần tụ tập bạn bè là lại kéo ra đây, gần trường nên cứ tiện là lôi bạn bè ra.
Quán có view rộng, nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Bị kết món cá kèo nên lần nào ra cũng gọi.
Giá cả rất hợp với túi tiền của sinh viên.
Gọi ra 1 lần đầu um, ăn no lặc lè lun mà tính bình quân chưa đến 100k 1 người lun ấy.
Sẽ ủng hộ dài dài luôn.....
Chỉ góp ý là nên cho nhiều dưa leo 1 chút mắc công đang ăn ngon lại xin thêm thì hơi kỳ.....
Mới vô chưa gì nhân viên giữ xe có thái độ rất là hách dịch. Gõ vào thùng xe của mình: "xe này có thùng chật chỗ quá" (xe người ta ko có cốp gắn thùng để đồ thì kệ người ta, nói 1 cách lịch sự không được hay sao). Rồi vô quán, mình đi 4 người đang loay hoay không biết ngồi chỗ nào cũng không một nhân viên nào chỉ chỗ cho ngồi hết. Mình thấy anh nhân viên kia mình hỏi: "em đi 4 người ngồi đâu anh" cũng lơ đi luôn.
Lúc gọi món thì tạm ổn, chỉ đáng nói là biểu cảm của 1 nhân viên phục vụ trông khá là mệt mỏi (mình từng phục vụ nhà hàng nên mình biết khách không muốn thấy bộ mặt mệt mỏi đó khi phục vụ họ đâu). Gọi lên than, thay vỉ thì kêu trần ai (cái này có thể bỏ qua, nhưng từ đầu đã ấn tượng ko tốt thì về sau càng ko thích).
Về phần đồ ăn theo mình đánh giá là khá ngon. Nhưng mình ko thích ở món lẩu, có phần rau (mình ko biết là có tính tiền, lúc đầu hỏi: "lẩu có kèm rau ko anh? - 'gật đầu' làm mình tưởng phần rau tính tiền là phần gọi thêm) nó tính tiền luôn. Muốn ko tốn 10k thì ăn lẩu ko đi khỏi ăn rau (ý mấy người là vậy đúng ko?). Lẩu ai mà ko ăn với rau, kiểu kinh doanh này mình cực kì ko thích, chưa nói là quá du côn. Đi về giữ xe 4k/chiếc
> Từ đầu đã ko ấn tượng tốt thì bỏ tiền ra từng chút 1 đều thấy ko đáng. Nói chung là 'Good bye not see you again'
Hôm qua cả nhà kéo nhau ra đây ăn, biết quán khá lâu nhưng đây là lần đầu vào ăn. Đồ ăn khá là ngon, không gian quán thì rộng, thoải mái, nhiều món để lựa, mà hôm qua xui sao kêu ngay mấy món hết trơn :(((, nước lẩu thì ăn khá ổn 99k. 6 người mà kêu đồ ăn quá trời, ăn no sml luôn. Ba mẹ mình cực thích quá, nói sẽ ra đây ăn thường xuyên :)). Hôm qua a nhân viên phục vụ bàn mình cực thân thiện, làm việc nhanh gọn lẹ, thay vỉ nướng liên tục, nhân viên như vậy là quá tuyệt vời. Tổng thiệt hại là 920k, xiên nướng lên 8k rồi hết phải 5k. Sẽ còn ra đây ủng hộ quán tiếp
Không ăn panda một thời gian, hôm nay ghé lại, và chọn panda Hoà Bình.
Chưa nói đến thức ăn, khá hài lòng với nhân viên phục vụ, tự động thay vỉ, ko cần kêu réo như những chi nhánh khác, làm gì cũng nhanh mặc dù khách đông, mình lỡ làm rớt kéo 1 bạn nhân viên tự động lấy kéo khác đưa cho mình, ko cần đợi mình kêu hay gì cả.
Về thức ăn, giá cả thì vẫn như chi nhánh khác
Thêm 1 điểm nữa là chi nhánh này có không gian rất rộng, bàn ghế ngồi cũng thoải mái, ngồi ăn ko bị khói mấy bàn khác bay vào mặt
Nói chung thích
Quán rộng , thoáng mát, đồ ăn ướp vừa miệng. Điểm trừ có lẽ là không có bia lon, chỉ toàn bia chai, toilet hơi dơ. Quán ăn gì mà phục vụ ra bảo hết ly thủy tinh nên phải lấy ly nhựa ??
Thức ăn ngon,nhân viên phục vụ được,giá cả phù hợp nhưng mình ko thích cái việc mà lúc mình ăn xong,ra lấy xe thì thấy xe rơi mất cái kính chiếu hậu,hỏi thì nhân viên giữ xe lại bảo là do người khác va quẹt nên rơi rớt kính chiếu hậu !! cái sân thì rộng như vậy thì làm sao mà nó va quẹt được !? Vậy mà nhân viên lại bảo là do người vào va quẹt nên mới rớt kính xuống ! Trong khi lúc đầu mình vào thì đã thấy xe được dắt vào trong rồi thì làm sao mà va quẹt được !? Đề nghị xem lại nhân viên giữ xe !!
Nhà mình gần chi nhánh Panda của Nguyễn Tri Phương nhưng lúc nào đến cũng full bàn nên mình hay qua chi nhánh này ăn. Chi nhánh bên này rộng rãi, đến khoảng 6h vẫn có bàn nhưng sau đó thì rất đông. Chi nhánh nào của panda cũng có bảng hiệu to, đi qua là thấy liền luôn.
Các món yêu thích của mình là vú dê nướng, ba chỉ nướng, sườn chìa nướng, lâu lâu mình có ăn thêm nồi lẩu bò nấu nấm. Các món đều được ướp rất ngon, vừa ăn, quán có 2 loại nước chấm, rau là 10k dĩa. Mình thấy kêu các món dĩa nướng ăn ngon và lợi hơn so với ăn xiên que ? Đa số các món khoảng 55k, có vài món thì mắc hơn khoảng 80 - 100k. Xiên que thì 5,6k 1 que
Mình đi ăn 3 lần thì đều gặp nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn, thay vỉ liên tục, cần gì mình kêu đều đem ra rất nhanh. Chỉ có vài chú giữ xe thường lấy thêm tiền của mình ? trên thẻ ghi 3k/xe, mình đưa 5k, chú ấy bảo đợi chú vô kiếm tiền lẻ, mình đợi thiệt lâu cũng k có nên mình bảo thôi khỏi thối chú ơi