Có lẽ do hương vị đặc trưng là lạ nên khi mình order trên app Now về cho gia đình và mình cùng ăn thì khẩu vị chung không hợp với mấy món ở quán này. Cái vị rất nhạt , đồ chấm cũng nhạt và lạ. Duy chỉ có sợi mỳ thì ngon nha , do quán tự làm nên sợi mỳ rất đặc biệt. Chạy ngang hoài thấy quán mặc dù sáng và sịn nhưng rất vắng do giá cả khá cao ... nhưng chất lượng và khẩu vị cũng hơi kén khách. Mính không nói mọi món đều dỡ , nó chỉ kén khách thưởng thức nếu hợp khẩu vị thôi.
- mì cà ri Laksa : 85k , vị tổng thể rất nhạt nhẽo , toàn là tàu hủ thôi , cà ri thì siêu cay
- mì cá hồi viên : 95k , vị tổng thể nhạt lắm , chứ không ngọt thanh , cá hồi dai dai ăn tàm tạm àh
- mì thêm : 29k lượng mì ít lắm.
Thật sự thì lúc đầu mới định ăn sợ vị ăn không được vì đi du lịch ơ Malay ăn k được, nhưng quá bất ngờ với quán mì làm bằng tay này, rất ngon và sạch sẽ, mình sẽ giới thiệu bạn bè đến quán nhiều lần nữa
Theo khẩu vị mình thì không ngon và đặc sắc, mình order nasi lemak và laksa, không biết chi nhánh còn lại nấu vị như thế nào nhưng chi nhánh này ko được ngon như mong đợi. Về giá cả thì hơi cao (200k cho dĩa cơm và 150k phần mì) , mà cách phục vụ không tốt nữa, sẽ không quay lại.