Mình được bạn mua cho ăn thử bánh thịt lợn kim chi, nghe bạn bảo bánh mỳ này ngon lắm nên mình rất háo hức, nhưng sau thì lại hơi bị thất vọng. Bánh đúng kiểu chỉ là thịt ba chủ rồi nhét thêm kim chi vào (kimchi còn hơi ít), thêm mấy miếng xà lách vào thôi, chả có gì đặc biệt như có thêm thứ sốt gì riêng của quán vậy. Giá 1 chiếc này tận 28k chả hợp lý với chất lượng của bánh gì.
Quán nho nhỏ nằm trên Vũ phạm hàm gần phía nguyễn khang.
Paik's bread cơ sở mới ở Vũ Phạm Hàm nha mn. Lần trước mình tìm mãi cơ sở ở Nguyễn Khánh Toàn mà ko thấy????????. Bánh mì ở đây siêu đầy đặn béo béo đáng yêu????????????. Mình mua 2 bánh, 1 chiếc bánh mì bò, 1 chiếc là bánh mì ba chỉ truyền thông. Vì hôm đầu khai trương nên mình còn đcj tặng thêm 2 cốc trà đào. Mình thấy bánh mì bò mình ăn thịt bò hơi dai còn lại mọi thứ đều ổn. Nhân viên phục vụ chắc mới nên hơi chậm với cả quán nướng lại bánh bằng lò chứ ko phải ép nên lâu chút xíu. Mn có thể mua ăn tại quán hoặc mua về nhé quán khá sạch sẽ. À còn giá bánh tầm từ 26k đến 35k nhé mn
Mình gọi 1 bánh mì thịt nướng về ăn trưa. Vì đang điều trị dạ dày nên mình đã note rõ KHÔNG RAU, KHÔNG ỚT. Khi nhận bánh vẫn nóng giòn, tuy nhiên nhân lại đầy đủ rau dưa và tương ớt. Đặc biệt sốt ớt của quán khá cay đối với mình. Thịt tẩm ướp không có gì đặc sắc, chỉ thấy rõ nhất là vị ngọt, mà cắn 1/3 bánh mì mới thấy nhân. Không bao giờ đặt lại.