PABLO Cheesetart - Hai Bà Trưng

- - Gia đìnhGiới văn phòngCặp đôi
1A Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đang cập nhật
07:00 - 22:30
25.000đ - 150.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm


Mini Matcha
52.000đ

Hot Dog
52.000đ

Sandwich Gà
48.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.7 / 5

5
0%
0
4
180%
9
3
0%
0
2
20%
1
1
0%
0
PABLO Cheesetart - Hai Bà Trưng

Bình luận của người dùng
01266660901
Oct 20, 2019
     
PABLO Cheesetart
Cuối cùng cũng được ra tận nơi ngồi tận quán ăn đàng hoàng chứ không lười gọi ship nữa. Không gian hoá ra rộng rãi xịn mịn hơn mình tưởng nhiều. Sau khi order đồ ở dưới và thanh toán lấy số xong xuôi thì đi thang lên trên tầng tìm chỗ. Biệt thự cổ bị đẹp và sáng lắm nhé, ngồi làm việc cũng được lắm chứ. Các bánh cố định là phô mai nướng, matcha thì quen rồi. Mình hay nhăm nhe những món lạ theo từng thời điểm, ví dụ như vị đào này, hay trứng muối chảy siêu ngon, với cả mới nhất có trứng cá muối mà chưa dám thử vì nhiều lí do ))) Đồ uống không ngon lắm đâu, gọi là uống cái trà đào thì ok nhất chứ so với quán quen hay uống thì chán huhu

hanh.lady_1996
Nov 24, 2019
     
PABLO Cheesetart
Sau bao năm ao ước thì "nhà" mình cũng có Pablo như "nhà" người ta. Không cần phải đi nước ngoài mới được ăn, mà chỉ cần chạy xe ra mà ngồi nhấp nháp miếng cheesetart. Không gian 3 tầng rộng rãi, ngay ngã tư Hai. Bà. Trưng. - Lê Thánh Tông. Nhân viên nice, niềm nở và chu đáo. Giá bánh hơi nhỉnh so với các thương hiệu cheesetart khác nhưng đáng tiền thực sự. Hàng tháng lại ra mắt vị đặc biệt của tháng. Chiều đông mà ngồi góc ban công ăn cheesetart uống London fog thì còn gì bằng. London fog trang trí đẹp mắt, vị sữa thơm, trà đậm đà. Cheesetart đế mềm ẩm, không bị vụn, cheese sánh mịn, ngậy béo. Vị cốm xào tháng này và trứng muối trước mình thấy ngon phết ý.

dng0908
Oct 28, 2019
     
Cheesecake
Bây giờ mới được thử món cheesecake luxury này hix. Quán nằm ở Hai Bà Trưng rộng rãi sạch sẽ lắm nhé, quán có 3 tầng, trông tầng nào cũng sáng sủa sạch sẽ lại thơm nức mùi bánh. Nhà vệ sinh cũng siêu sạch nhé. Bánh ở đây đúng kiểu đắt xắt ra miếng. Một miếng bánh mua được sự hài lòng về chất lượng, ko gian cũng như thái độ phục vụ nên mới xứng đáng với số tiền khách hàng đã bỏ ra. Lớp cheese mềm mịn béo ngậy, vỏ bánh thơm lừng và giòn tan. Nước thì ko có gì đặc sắc chỉ gọi là uống được thôiiii. Khi mua takeaway dù chỉ mua 1 bánh mini hay 1 slice mình cũng thấy nvien bọc rất cẩn thận, packaging rất xinh xẻo làm khách hàng cảm thấy yêu mến và muốn chụp ảnh checkin ngay lập tức. ✅ 8/10

     
PABLO Cheesetart
Bước vào tiệm bánh là đã mê tít rồi. Cả tầng 1 thơm vch huhu. Mùi thơm đặc trưng thích cực, xong xem nhân viên xếp bánh gói bánh các loại nữa chứ. . . Bọn mình gọi thử bánh tart phô mai truyền thống, thêm mini tart phomai và socola, gọi sinh tố phomai + latte. . Huhu ăn miếng tart truyền thống nó ngon???? Vỏ bánh mỏng, giòn tan ý, phần cốt phomai thơm mịn, ngọt ngọt, phía trên phủ màu vàng là mứt mơ chua ngọt thơm thơm, quyện lắm. Tart nhỏ mình thấy nhiều người bảo giống tart to, thật ra ko phải đâu, vị vẫn khác loại to nha. Nhân bẻ ra chảy, cảm giác ngọt hơn loại to. Vị socola đậm đà cx đáng thử lắm. Vỏ bánh là kiểu bánh quy nghiền vụn mà không bị khô cứng lắm, riêng bánh nhỏ thấy để lạnh ăn còn ngon hơn nữa. . . Tiệm bánh có tầng 3 tầng nữa nha, rộng rãi mà trang trí đẹp lắm, thích không gian tầng 2, nhất là phần ban công ý. Thấy menu ngoài tart ra còn kha khá món hay phết, có cả đồ ăn nhẹ, dịp tới quay lại chắc sẽ thử premium cheese tart vs món phụ kia????????

foodee_a4p3q5gl
Nov 17, 2019
     
PABLO Cheesetart ***
PABLO Cheesetart Bubble Mini Cheesetart vị ăn cũng khá hay ho kết hợp cùng trân châu đen dai dai, nhưng đối với mình Tart phô mai truyền thống vẫn là ngon hơn cả, vẫn cốt bánh mềm mịn, thơm ngon, béo ngậy. Tuy giá cả có hơi đắt nhưng mà so với chất lượng thì chẳng chê vào đâu được! Ngon mấy thì ngon mỗi lần mình cũng chỉ ăn được 1 miếng hoặc 1 chiếc nho nhỏ là đủ rồi, chứ không ngấy lắm. Không gian tiệm bánh thật sự là thơm, thơm phức mùi bánh ấy, sạch sẽ, décor đẹp. Nhân viên nice.

nguyenmyduyen17998
Feb 21, 2020
     
PABLO Cheesetart -***
Bánh tart ở đây phải gọi là tuyệt đỉnh luôn ấy. Bánh cheesetart dâu là sản phẩm cho mùa Valentine 2020. Bánh nhỏ, giá 39k, phần đế bánh nếu ăn luôn sẽ rất giòn, nhân cheese không quá ngọt, rất ngậy và béo. Trên cùng phủ lớp sốt dâu tây chua chua và trang trí bằng bông hoa kẻo dẹo, phải nói là vừa xinh, đẹp mắt lại còn ngon miệng nữa ấy. Đi cùng món bánh là món nước dâu đá xay :)) hợp cả đôi luôn ấy chứ. Đồ uống không quá ngọt, màu hồng tươi bắt mắt, phù hợp ăn cùng bánh nha

vtg91229
Oct 31, 2019
     
PABLO Cheesetart
PABLO Cheesetart - 1A Hai Bà Trưng Nguồn gốc của pablo cheesetart là từ Nhật và mới về Hà Nội cũng được 1 thời gian. Nổi tiếng với bánh tart, giá bánh full size khoảng 300-600k. Mình đã lựa chọn loại bánh mini phomai 48k dùng thử. Không gian quán thơm mùi bánh, bánh có lớp cheese mềm mịn béo ngậy, vỏ bánh thơm, mỏng, lớp phô mai béo bùi, ngậy ngậy, tan nhanh trong miệng. Quán có ba tầng, sang chảnh, sạch sẽ, bàn ghế ngồi có đầu tư, không gian yên tĩnh. Có nhiều góc đẹp để check-in. Nhà vệ sinh sạch sẽ. Giá tiền phù hợp với không gian và chất lượng bánh. Nhân viên nói chuyện nhẹ nhàng, tư vấn nhiệt tình.

imthanha
Mar 07, 2020
     
Cheese tart
Không phải là người quá thích cheese nhưng qua đây thưởng thức thì mình cũng phải tấm tắc khen ngon ^^ Câu "Đắt xắt ra miếng" chắc là để nói về món này. Một cái bánh phô mai có giá từ 48-82k. Size to cho một chiếc bánh sinh nhật thì rơi vào khoảng 288k-458k. Khá đắt nhưng theo mình nghĩ một người chỉ nên ăn 1-2 miếng vì nhanh ngán lắm. Tart có nhiều vị lạ như cốm, dâu, vị thường thì sẽ được dưới một lớp như kiểu siro hay pudding đào chua chua ở trên Ngoài ra quán còn bán các loại sandwich và nước uống từ phô mai. 70k-80k một cốc nước thì cũng khá chát.

trungbo8325
Dec 27, 2019
     
PABLO Cheesetart -***
Mặc dù menu của Pablo k phong phú lắm nhưng thỉnh thoảng có đồ seasonal rất thú vị. Như noel vừa rồi có ra mắt bộ đôi bánh raspberry và nước là chocolate. Bánh này có nhân mứt quả chua chua ăn khá ngon, lớp chocolate trắng được bào mỏng nên nhìn bắt mắt như tuyết rơi mà ăn cũng k bị nhiều ngọt quá. Tuy nhiên cốc chocolate thì quá là thảm hoạ, mùa đông uống nóng thì rất tuyệt nhưng hôm đấy trời lại k khác gì mùa hè nên mình uống đá cho mát, vậy mà phần kem ở trên k đứng, như thể là để 1 tiếng rồi vẫn chưa uống, mà cốc này uống cũng loãng toẹt, hơn nữa lúc order cũng k hỏi mình dùng nóng hay lạnh, thanh toán xong mình mới nhớ ra mà dặn nhân viên.

thaithuylinh0104
Nov 16, 2019
     
Ngồi vêu mồm mất 15 phút cho 1 cái bánh không xứng đáng với giá tiền và chất lượng dịch vụ
Đúng như tiêu đề. Lần đầu tiên mình ăn bánh tại đây. Thấy mọi người nói là Pablo ăn ngon và nhân viên lịch sự. Nên mình vào ăn thử. Khi tính tiền cho lần đầu ăn thử là 48 nghìn VND. Nói thật đây là cái bánh bị độn giá trị vô cùng khó tả và không đúng với chất lượng của nó. Mình ăn cheese tart nhiều khách sạn 5 sao rồi. Cũng chỉ 50 ngàn 1 chiếc thôi. Nhưng phần cream cheese họ làm ở mức độ đủ cứng của 1 chiếc tart mà không bị chua quá mức. Không bị bột. Mà vẫn tan trong miệng. Rất xứng đáng với giá tiền luôn. Trở lại với phần dịch vụ của Pablo. Khi order 1 bánh rẻ nhất thì các bạn cho mình ánh mắt khó hiểu. Nói với mình rằng mình lên tầng 2 để ăn bánh. OK. Và cái thời gian chờ của mình là 15 phút không xin lỗi cho sự chậm trễ dù cái bánh không có dấu hiệu của nhiệt độ và không có sự bê đồ ra bàn mà mình phải đi lấy khi mình thấy quá lâu và vẫn không có sự xin lỗi????. Đáy bánh ỉu. Phần viền ỉu. Phần cream cheese chưa chín và không mịn. 48k trải nghiệm của mình ở các bạn mà như thế thì thà rằng mình mất 50k ngồi tại Metropole hoặc Hilton hoặc JW Marriott và Sheraton ăn cho lành. Lần đầu và lần cuối luôn ????

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm