Quán nằm ngay đường Trường Sa, hướng ra bờ kè nên rất thoáng mát thoải mái, không gian quán cũng rộng rãi và như bao cái quán cóc bờ kè khác, bàn thấp thấp, không hẳn là sạch sẽ tuyệt đối, nhưng mát mẻ.
Menu có nhiều món nướng ốc lẩu xào rau các kiểu, hợp với những buổi nhậu và họp mặt bạn bè tán dóc ăn chơi hóng mát.
Hôm nay không có nhã hứng ăn lẩu, chỉ thèm ốc ăn vặt, mà quán ốc Đào nghỉ mất, không có dịp thử, nên ăn qua bên quán này. Lụi bậy vô xem sao, gọi một vài món chơi chơi.
Món rau muống xào đĩa cũng lớn 30k, mỗi tội hơi nhiều bột ngọt, tỏi ăn phải một miêng bị chua nên ngưng, chỉ ăn rau. Vì bột ngọt nhiều nên ăn xong cảm giác hơi say, không biết đồ xào đã nhiều Vậy thì nồi lẩu nó tới level nào ...
Với thèm ăn cá trứng chiên giòn. Món cá trứng cũng hơi bị fail, bụng không thấy trứng đâu... Nhưng sốt mắm me khá ngon. Tuy cá nhỏ và không có trứng mấy nhưng béo và thơm, giòn giòn chấm sốt rất hợp.
Xong đến là món nghêu hấp xả. Tuy dặn không cay nhưng vẫn lều bều ớt, buồn không kể xiết .... Cơ được cái nhân cũng chắc thịt, to cồi và không bị cát. Nghêu ăn khá tươi nên Du di.
Món bạch tuộc nướng mọi vì là nướng mọi nên cũng không đặc sắc lắm. Được cái râu cũng to chứ không phải loại bạch tuộc nhỏ xíu xiu, chấp nhận được.
Ăn thử cho biết vậy chứ không hảo và không thấy ngon nên sẽ chưa chắc là quay lại
hai đứa ăn hết 240k nên khoảng 120 một đứa