gà thơm mềm ko có mỡ
vỏ bánh cực thơm dẻo
trong các loại bánh cuộn mình thích nhất cuộn gà, tôm & bò & heo ko ngon bằng. Tôm có vỏ nên mình ăn ko thích lắm.
Chỗ ăn thường xuyên của tớ !
Ăn ở đây mấy năm rồi, từ lúc quán còn bên*** Mình hay mua tối muộn do đói đêm hehe, lần nào ăn cũng đều rất ngon và hài lòng. Hôm nay ăn lại thì thấy menu đã bỏ bánh size thường rồi, thành ra ăn size L no ứ hự :))
Lúc viết là đg ăn luôn, ăn vị bò , thêm phô mai, ko lấy khoai, thêm rau, bánh hơi mặn nha quán ơi T_T nếu bớt mặn lại có thêm tương ớt tương cà j đó chắc tuyệt vời ông mặt trời....
Hồi xưa ở gò vấp qua hoàng hoa thám ăn được 1 lần, đi xa mà chờ lâu nên hơi oải, lâu ngày quá ko nhớ mùi vị nữa. Mới chuyển nhà về ông tạ đi ngang lê văn sỹ thấy tên quen quen nên vô ăn lại, nghe nói cái này là tiệm cũ dời qua chứ ko phải mới, chỗ này có bàn ghế nhìn cũng thoáng mát sạch sẽ đẹp hơn chỗ cũ nhiều, menu bây giờ nhiều món quá lựa mún xỉu, mình ăn xong cái bánh bò thấy ngon quá, thấy có bàn khách tây ăn pizza cũng ngon ngon nên mua thử 1 cái về nhà ăn, mí đứa e nói phô mai ngon và nhiều nhân có điều ko có thịt, dòm lại mới nhớ nãy mình chỉ đại ai dè là cái chay toàn rau củ haha
Thấy có mì ý nữa lần sau thử cho đủ bộ ủng hộ chú tây nhìn cưng cưng