Một quán gà có phong cách riêng ????
Nhất định phải ăn đùi gà gạo lứt nha các bạn ????
Best seller chắc là món đùi gà gạo lứt sốt cà ri ???? ăn kèm với ổ bánh mì tròn, bên trong full cheese, kéo 1 phát dài thòn ra đã lắm ???? giá 360k cho 1 chảo to oạch, đi đông order được nhiều món sẽ lợi hơn. 2 người vào ăn phần này ko thì sợ hơi ngán, mà order thêm thì thành nhiều quá ăn ko hết ????
Cơm kimchi phomai, 145 xiền 1 phần, đẹp mắt, ăn hơi ngán, ko đặc sắc lắm.
Phục vụ nhiệt tình, dễ thương. ????
Mình ăn ở quán lâu rồi. Mấy lần trước thì chỉ bị vụ phục vụ chậm thôi mà nhân viên có báo trước nên thôi coi như kiên nhẫn để ăn quán ngon vậy (nhưng thực sự quán ra món khá lâu so với mặt bằng chung). Nhưng lần gần nhất đi thì chán lắm ???? Mình đi 4 người, phục vụ mang ra các món ăn kèm + nước nhưng không phục vụ chén dĩa, chờ hoài không thấy tụi mình mới lại gọi thì nhân viên bưng ra 3 phần chén dĩa??? Chờ tiếp một hồi không thấy gì tụi mình ra gọi tiếp thì mới phục vụ thêm một phần chén dĩa còn lại ???? Nhân viên bưng món ra thì để dĩa đại ở góc bàn, tụi mình phải tự xếp đồ đặt lại giữa bàn. Rồi nhân viên cũng không phục vụ đũa phải gọi mới đưa. Món lẩu thì tụi mình cũng nhắc mới mang lên, lẩu lên thì lại nhắc mới phục vụ muỗng ???????????? Thối tiền thì tụi mình cũng phải chờ mãi xong đi nhắc mới thấy đưa tiền thối. Nói chung quán cũng phân khúc tầm trung nhưng phục vụ thì không bằng quán bình dân. Có thể hôm đó tụi mình xui nhưng mà nghĩ mãi thấy vẫn không chấp nhận được. Quán vui lòng chấn chỉnh lại nhé. Tụi mình đi tối thứ 7 12/09 ạ.
Ăn 3 đứa món trong hình là no ứ hự. Ngon thật sự, sốt lạ, bánh mì phô mai cũng lạ. Sau khi dọn thức ăn lên sẽ có người cắt bánh mì cho mình. Bánh mì nóng hổi giòn giòn chấm sốt phô mai ngon hết sảy. Gà thì mềm, thơm và vừa miệng. 1 đứa ăn nhạt như mình không thấy mặn là hiểu. Ăn xong thấy hơi ngán nhưng sang hôm sau là lại thèm ????
Nên đi ăn đông vì 1 món của nó rất nhiều
Quán ngay*** đối diện công viên, dễ tìm.
Không gian cũng tạm được, phục vụ nhanh.
Mình đặt delivery 2 lần, lần nào cũng đợi cả tiếng mới có đồ ăn. lần đầu ship đến gà khô queo quắt, đã thế còn quên giao sốt, đã phải gọi cho quán để ship bù sốt!!! Xong ship sốt đến rưới lên gà thì có khác gì ăn gà chấm sốt đâu? mình đặt gà nướng sốt cơ mà?
Lần 2 đặt gà toàn ức thịt bã kinh khủng, sốt đi đằng sốt thịt đi đằng thịt ko hề thấy dính vào nhau!!! Thịt thì xương ko, miếng nào thịt thì thịt vô cùng bã và mình đã phải xé hết cho cún nhà mình ăn chứ mình ko thể nuốt nổi!!
Mặc dù ăn ở quán thì rất ngon nhưng ship vô cùng tệ sẽ ko bao h có lần 3!!! Giá thì cũng cao chứ ko hề rẻ mà quá sức tệ!!
Gà đợi hơi lâu một chút khi quán đông nhưng vì siu ngon cũng bỏ qua hết. Không gian ấm cúng, phục vụ tốt, thân thiện chu đáo, mình đi hai người nên khoảng 100k 1 người mà no cả bụng. Nếu đi đông người sẽ được thử nhiều món mà share ra thì còn rẻ hơn nữa. Chắc chắn sẽ quay lại vào tg tới
Chị nv có thông báo trc với mình là món gà sẽ lên khá lâu, tầm 20-25p gì đó. Cơ mà món ăn rất vừa miệng, ko quá đậm mùi cà ri nên hợp vs mình, tụi mình đi 3 đứa mà ăn vẫn ko hết phần gà đó, đến chỉ cần gọi 1 phần gà ko xương, vừa ăn vừa nhâm nhi với nc uống là no căng rồi. Ac nv rất nhiệt tình, chu đáo, không gian thoáng nên mình cảm thấy thoải mái khi dùng bữa ở đây
Đồ ăn ra khá lâu, nhưng anh nv có nói trước là đợi 25' nên tụi mình vẫn bình thường. Trong lúc đợi món thì đồ ăn kèm được bưng ra, kim chi khá là nhiều ( trong hình là tụi mình ăn bớt rồi ). Trong lúc đang ăn mình không hiểu sao mà chị nhân viên đi ngang đám mình rồi nhìn chằm chằm vào ??
Bài này sẽ không được viết đâu nếu sau đó không có chuyện này. Tụi mình ăn hết dĩa gà và cơm rồi nhưng còn salad hơi no nên ăn từ từ. Rồi chị nhân viên đi tới có ý muốn dọn khay, tưởng chỉ dọn dĩa gà và cơm đã hết thôi chứ ai ngờ chị cầm luôn tô salad cũng còn kha khá rau ?? Mình mới "ủa", nhưng bạn mình no quá nên đồng ý dẹp. Cơ mà tụi mình vẫn trong trạng thái cầm muỗng nĩa đang ăn chứ đâu phải ăn xong r ?? Rồi thấy chị nv đó có ý dẹp luôn chén ăn trong khi chén mình còn đồ ăn, nhét lẹ vô miệng rồi đưa chỉ luôn cho rồi chứ khó hiểu quá :)) may chưa tính dẹp ly nước còn 1 nửa á. Ăn gì mà như chạy giặc vậy, quán lúc đó cũng không đông. Con nít, hs cấp 3 đi ăn nhưng trả tiền đầy đủ, thái độ đúng mực mà sao nv đuổi khách quá đáng ?? Đồ ăn ngon nhưng không quay lại lần 2