Đã ăn ở đây rất nhiều lần. Nhưng theo mình để ý thì ngày nào có đầu bếp người Nhật thì đồ ăn ngon hơn hẳn???????? Cơm chiên rất ngon, ăn không ngán, tô mỳ cũng ngon không kém, 1 tô mỳ có 4-5 lát thịt dày và mềm. Nhìn chug thì giá cả ở đây hợp lý và đồ ăn thì chất lượng
Quán có thêm món curry tuy nhiên món mì ramen ko còn ngon như trước nữa. Nước súp ko còn đậm đà và dậy mùi, các topping khác cũng ko đặc sắc như xưa. Cơm curry mới ăn ổn, thơm bùi, vị khá ngon.
Quán mang đậm phong cách Nhật với không gian ấm cúng, trang trí như các quán ăn xưa của Nhật. Món ăn tạm ổn, có lẽ vì là mì Ramen Osaka nên ăn khác với các quán mì Nhật khác. Giá tầm 100k/ người
Thấy quán đã lâu nhưng hôm nay mới thèm nên ghé vào ăn. Quán có cơm cà ri và đủ các món ăn Nhật. Mình ăn mỳ ramen cay với gyoza rất ngon, chuẩn vị như mình từng ăn bên Nhật.
Bảo vệ tốt, hướng dẫn đậu xe
Khi về mình có gọi thêm 1 tô đem về nhưng nhân viên nhầm thành ăn tại chỗ. Sau đó quán làm lại cho mình một tô mới để đem về chứ không lấy lại tô đó. Rất thích phục vụ chuyên nghiệp như vậy. Chắc chắn sẽ ăn nữa và đặt giao qua foody.
Sau 2 năm quay lại quán này và sẽ không quay lại lần nữa. Không biết có đổi chủ không mà từ chất lượng dịch vụ, đồ ăn, phong thái nhân viên và không gian đều kém và tệ hơn xưa rất nhiều.
Nhà hàng nhìn tối tăm, hơi dơ bẩn. Nhân viên phục vụ ai cũng tất bật, bận rộn, đi 2 lần, gọi món lúc nào cũng 45 phút - 60 phút, đến lần thứ 3 chờ 90 phút vẫn chưa có ăn, gọi nhân viên lên hỏi & hối thì nhân viên cứ "ngây ngây ngô ngô" ra, chẳng được training là xin lỗi khách hoặc làm khách calm down. Dịch vụ ko xứng với một style nhà hàng Japanese.
Thức ăn thì ngon, nhưng hơi mặn, ko thích quán nên ko ghé qua, gọi Delivery thì chờ đến 60 phút mặc dù nhà mình cùng Q7. Khi giao thì giao thiếu món, xin thêm nước lèo ăn mì thì bảo nước lèo hong cho không. CẠCH MẶT QUÁN NÀY luôn.
Mình đi với bạn, 2 đứa gọi 1 tô mỳ osaka truyền thống và mỳ bắp rong biển ngô. Tô truyền thống thì có cọng thun ở bên trong, bọn mình rất sốc và nói với nhân viên nhưng họ vào trong xì xào với nhau rồi lơ lun????
Lúc mới vô thì nhân viên định ko cho ngồi chỗ tường có ghế dựa, mình nói bị đau lưng ko ngồi được chỗ đối diện với quầy nên mới ngồi được chỗ tường. Cứ tưởng thứ 6 đông có người đặt rồi, nhưng cả 2 tiếng ko thấy có nhóm khách naog đông cả.
Nói chung thái độ phục vụ ko tệ, nhưng cọng thun trong bát mì làm mình hoảng sợ mà ko nhận được 1 lời xin lỗi hay gì cả. Cảm thấy nghi ngờ với chất lượng ở đây