Lâu lắm rồi mới quay lại đây, chắc cũng tầm 4 năm rồi
Không gian: vẫn nhỏ như trước, mình đi lúc 6h mấy nên cũng vắng
Đồ ăn: mình gọi 1 phần ramen xá xíu, bạn mình gọi udon gà, và 1 phần tonkatsu, ramen ăn ổn, có điều vị hơi hướng giống vị việt và có lai trung 1 xíu, ăn ổn chứ ko có gì đặc sắc lắm, giá rẻ nên cũng ko quá phàn nàn
Nhân viên: thấy nhân viên có vẻ mới nên cũng chưa nhiệt tình lắm
Món ăn:
1/Mì như hình ( mình không nhớ tên ):Gà ngon,mì dai vừa đủ nhưng khá nhạt , tạm được không gọi là ngon
2/Cơm heo chiên giòn : Cơm xào ổn , heo chiên giòn ăn ngon nhưng mau ngấy
3 món đó + 2 ly nước ngọt no rồi nha mnguoi ^^ mình ngồi trên lầu vị trí khá yên tĩnh , mà chắc do ngồi ngay máy lạnh nên đồ ăn nguội nhanh lắm ^^ nchung giá cả khá ổn tầm 200k mấy 2 người no căng hiiiii . Nhân viên cũng rất dthg ^^
Ưu điểm:
- Địa điểm dễ tìm kiếm.
- Gửi xe miễn phí.
- Có ngồi bàn cao lẫn bàn thấp.
- Menu đa dạng.
- Wifi nhanh.
- Nhân viên phục vụ tốt.
Nhược điểm:
- Không có thanh toán thẻ ATM.
- Đồ ăn không ngon lắm.
- Giá cả không phù hợp với chất lượng.
Đồ ăn ngon vừa miệng và bày trí đẹp mắt nhưng làm hơi chậm, nhân viên cũng k thân thiện, trước kia ăn thì nhạt nhẽo nhưng dạo này quán nêm đậm đà hơn rùi. Giá cả hợp lí nhưng mình nghĩ quán nên thêm nhìu món hơn xíu nữa với lại nên đổi chén đĩa mới đi chứ bị mẻ nhiều quá rồi :))
Mỗi lần thèm udon , ramen là ra đây quất. Món ngon mà giá cũng ổn phù hợp với ví tiền ???? lên món cũng nhanh cỡ 3 5 phút , phục vụ cũng rất nhiệt tình ????
Về tiệm mình không viết về món ăn, vì nhiều bạn viết mọi người có thể xem.
Mình viết về bộ phận giữ xe, trông như gian hồ, nhìn mình cười kệch cỡm, có ông hô hô cao cao hay đội nón tóc dài buông lời chọc ghẹo. Ốm còn ăn mặc xộc xệch, quát tháo khách như gian hồ. Mỗi lần đi ăn nghĩ tới ổng thì chán gì đâu.
Còn 1 ông khác đeo kính, xăm trổ, không mặc áo cứ chỉ trỏ!
Thiết nghĩ mướn 1***bảo vệ đàng hoàng mình yên tâm và vui vẻ hơn cho thực khách. Khi nào đến cũng tắc đường, người dân đi thì bóp kèn, bảo vệ thì dửng dưng...
Không gian thì 2 bênh, nhân viên mà mình vô đi thấy bàn trống mà ngồi xuống thế nào cũng bị nói bàn đã đc đặt...
Bán ăn đc nhưng sai nhất là thái độ phục vụ nói chung luôn.
Quán bán giá hạt dẻ, không gian quán khá nhỏ. Mình đi tầm 7h thì còn hơi vắng mà tầm 1 tí sao là khách vô nườm nượm hết bàn luôn. Món lên cũng nhanh, nhân viên nhanh nhẹn. Vị tạm ổn 8/10. Được cái giá rẻ, phần cơm của mình là 45k, phần mì 55k và trà tắc 15k. 1 phần nhiều lắm ăn no xỉu
Đây là trải nghiệm quán ăn tồi tệ nhất của mình! . Món ăn hơi tệ còn chấp nhận (thịt viên khô cứng)
.Quán ăn hơi kém vệ sinh còn chấp nhận được (ngay nhà bếp nhân viên ra vô liên tục, mùi đồ ăn)
.Nhưng thái độ phụ vụ của nhân viên rất rất tệ không thể chấp nhận (nữ nhân viên tuổi học sinh, không tư vấn món ăn, hổn láo với khách, đập đồ ăn mạnh xuống bàn, thái độ không được đào tạo)
Bạn nào muốn có một trải nghiệm tệ hại hãy đến đây!