Với mình, ngxua mình đi làm ở TP Bank, toàn trốn sang Orick này ngồi 1 mình tự kỉ.. Nên với mình Orick thân thuộc lắm, chỉ là ít khi chụp choẹt viết review thôi ????
- Orick nằm đối diện (hơi chếch TP Bank 1 chút), nằm ngay cạnh Chợ Âm Phủ (ngxua), (phố Sách bh ấy) ????
- Quán chỉ có 2 tầng thôi. Tầng 1 cũng có bàn, mà mình vào đợt Tết nên cũng đông khách lắm. Chủ yếu mng` hay ngồi Tầng 2 ấy, Tầng 2 thì đi cầu thang hơi ghê tại cầu thang bé tí mà xoắn tít )) )))
Lên Tầng 2 thì là kgian ngoài trời, khá lạnh, vì là sân vườn. Mình thấy đợt Tết lên tầng 2 cũng đông phết, vì mng` bài bạc ở đấy cả ngày ấy.. Mà trên tường cũng có trang trí đẹp mắt ^^
- Đồ uống thì mình gọi Ổi ép, khá ok. Nhưng trời lạnh uống nước đá xong lạnh run người ????