Nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có dịp qua thử mình thấy họ khen bánh ở đây lắm
Thật sự thì mình không thích bánh chuối kia lắm, vì nó bị bứ cổ nhưng cô gái kia khen ngon
#wintertea thì thật giống nước ốc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, #almondbiscuit chắc có lẽ là ổn nhất
Vị trí khá dễ tìm mới được sửa sang lại thì phải có không gian trong nhà và view hồ tây
Bên cạnh đó ở đây còn bán cafe hạt với cafe xay nữa bán cả đồ sứ như đĩa, chén ... khá xinh xắn
Bonus thêm là cái đĩa dưới tách trà hơi fail !!
Giá: 10k - 70k
một trong những quán cafe mình rì com men nhiều nhất cho các bạn của mình, và thường họ đều hài lòng khi đến Oriberry. tối nay cũng như vậy, cô bạn người Nhật của mình cực kỳ thích cafe đậm đà kiểu Việt Nam, và rất khen cafe nâu nóng ở đây, mình thì mấy lần đến đều order espresso, espresso không quá gắt hay quá chua, hợp với mình. muffin chuối thì có hôm khô khô có hôm lại ngon. hôm nay trời se lạnh nên ngồi ở tầng 2 uống cafe hớp gió hồ rất đã. lần sau đến sẽ nhớ thử trà của quán vì mình cũng mê uống trà lắm.
Tuần nào lên Tây Hồ cũng phải lượn qua Oriberry mới chịu được cơ. Món duy nhất mình bao h cũng là Affogato và một lát bánh chuối.
Affogato ở đây siêu ngon luôn ạ. Chất lượng kem lẫn espresso rất đồng đều, kết hợp lại với nhau ko có điểm gì để chê. Thường mình hay gọi hẳn size to ???? Bánh chuối ăn cũng ngon, ấm ấm, vỏ ngoài giòn.
Cafe ở đây nhìn chung chất lượng vì quán cũng tập trung đầu tư vào cafe dưới dạng doanh nghiệp xã hội, giúp đỡ những người trồng cafe có đầu ra lợi nhuận. Ngoài ra ở đây cũng đa dạng các loại trà xanh. Ngy mình rất hay mua cafe gói ở đây.
Ưng nhất là có lần mình gọi một cốc cafe trứng (tuy uống k đc ngon lắm, hơi tanh) thì được kèm theo một cốc trà xanh uống rất ngon (vì thế nên mình quyết định mua về pha uống ????)
View ở đây thì khỏi nói rồi, nhìn ra hồ tây rộng mênh mang, nhất là tầm hoàng hôn. Nhân viên thân thiện, sẽ quay lại dài dài.
Phải 2 năm rồi mình mới quay lại quán quen. Hơi buồn chút là quán mới mở rộng, nhìn bên trong đúng là khang trang hơn nhưng ngồi từ tầng 2 nhìn ra hồ view lại không đẹp như xưa nữa.
Điều mình hài lòng nhất là quán dùng ống hút bằng giấy, rất bảo vệ môi trường luôn. Cheese cake ăn cũng lạ miệng. Coffee trứng thì không đúng vị lắm, cảm giác hơi nhạt miệng và thiếu độ ngậy
Không biết nên cho mấy điểm, khen hay chê đây. Nhưng đây vẫn là 1 quán đẹp để nhìn ngắm Hồ Tây nha!
Với những người sành cafe thì đây là một địa chỉ cực kỳ quen thuộc. Được tuyển chọn từ những hạt cafe chất lượng nhất, hoàn toàn không sử dụng phụ gia hay chất tạo mùi để tạo nên một hương vị cafe đặc trưng của thương hiệu Oriberry. Uống một ly cafe mà dư vị của nó còn đọng lại rất lâu, hương thơm cũng thật sự quyến rũ. Quán cafe với không gian 3 tầng thoáng đãng với một mặt nhìn ra Hồ Tây lộng gió. Một khung cảnh thực sự yên bình và lãng mạn. Ngoài cafe thì quán còn bán thêm đồ gốm cũng rất đáng yêu, rất hợp làm quà tặng hay đồ lưu niệm cho khách du lịch. Nếu muốn uống thử một li cafe chất lượng, hãy tìm đến đây, bạn sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.
Mình là khách mới, đến quán lần đầu, nhưng vừa bước vào quán thì ko thấy nhân viên mở mồm chào hỏi gì, thấy 2 thằng ngồi nc, thấy mình vào thì nhìn chằm chằm, mình cũng nhìn lại, xong có 1 đứa ngồi ở quầy bánh đang ghi chép gid, thấy mình vào cũng không thèm hỏi. Quán cafe khó hiểu nhất từ trc đến h mình từng đi. Mình cũng hỏi thẳng sao lại như thế, cũng ko thấy nói gì luôn @@